7 năm sống trong đau buồn hối tiếc vì tưởng con đã qua đời, cặp vợ chồng bất ngờ nhận ra con mình còn sống chỉ nhờ một tờ giấy

L.T,
Chia sẻ

Có những chuyện nằm mơ người ta cũng không dám nghĩ đến, như trường hợp của cặp vợ chồng này.

Trong suốt 7 năm, họ vẫn đau buồn và ân hận vì để mất con nhưng cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra theo cách khó ngờ.

Theo The Sun, năm 2011, một cặp vợ chồng sống tại Volgograd (Nga) nhận được thông báo từ bác sĩ rằng đứa con mới chào đời của họ bị bệnh khó chữa và sẽ không thể sống lâu hơn một tuần. Đau buồn và thương con nhưng không biết làm cách nào, cặp vợ chồng đồng ý ký vào giấy từ bỏ con và nhường lại quyền chăm sóc đứa trẻ cho bệnh viện và ra về.

7 năm sống trong đau buồn hối tiếc vì tưởng con đã qua đời, cặp vợ chồng bất ngờ nhận ra con mình còn sống chỉ nhờ 1 tờ giấy này - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng từ bỏ con vì nghĩ rằng đứa trẻ không thể qua khỏi - Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, họ nghĩ lại và không đành lòng để con như vậy nên quyết định quay lại bệnh viện xin lại con về chăm sóc. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì họ nhận được tin con mình đã chết.

Cặp vợ chồng đau xót trở về. 7 năm trôi qua, khi nỗi nhớ thương con đã dần nguôi ngoai thì sự thật bất ngờ được sáng tỏ nhờ một sự trùng hợp đến kỳ lạ.

Hôm đó, sau khi làm các giấy tờ hành chính, người quản lý của trại trẻ mồ côi gửi đến nhà của đôi vợ chồng một tờ hóa đơn 3.000 bảng Anh yêu cầu thanh toán chi phí chăm sóc một đứa trẻ tại đây. Nhưng không có ai ở nhà nên cảnh sát đã tạm thời đóng băng tài khoản của người vợ.

7 năm sống trong đau buồn hối tiếc vì tưởng con đã qua đời, cặp vợ chồng bất ngờ nhận ra con mình còn sống chỉ nhờ 1 tờ giấy này - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng vô cùng bất ngờ về "sự sống lại" của con mình.

Ngày hôm sau, vì không rút được tiền nên người phụ nữ tìm đến cơ quan chức năng để hỏi vì sao cô không sử dụng được tài khoản của mình.

Khi nhà chức trách lấy ra các giấy tờ liên quan từ trại trẻ mồ côi thì người phụ nữ này ngất đi.

Một phát ngôn viên của dịch vụ tư pháp cho biết: "Rõ ràng là cặp vợ chồng này đã nhận được thông tin đứa trẻ đã chết. Họ vô cùng bất ngờ về "sự sống lại" đột ngột của con mình và ngay lập tức kêu gọi tòa án khôi phục quyền cha mẹ cho họ".

Vào tháng 11 năm 2017, công lý đã chiến thắng và đứa trẻ được đoàn tụ với cha mẹ của mình vào hồi đầu năm nay. Hiện chưa rõ cặp vợ chồng có quyết định kiện bệnh viện vì sai lầm trong quá khứ dẫn đến kết cục họ phải xa rời đứa con của mình suốt 7 năm.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ