7 năm cay đắng và niềm hạnh phúc vô bờ đã đến với tôi

Hoàng Cầm,
Chia sẻ

Hai tháng sau khi về chung sống với chồng mới, tôi bàng hoàng và sung sướng khi phát hiện mình cũng có thai. Thật sự lúc này, tôi còn nghĩ đó là phép màu. Chồng mới của tôi thì nói ông trời có mắt vì đã sắp đặt cho tôi có con với một người đàn ông thực sự yêu thương mình.


Khi đọc tâm sự này của bạn, quả thực tôi đã khóc bởi thấy thương người vợ trẻ, thương bạn và thấy thương cả bản thân mình khi đã từng có một giai đoạn dài phải sống trong cuộc hôn nhân không lấy gì làm hạnh phúc. Những tưởng tôi sẽ không bao giờ có thể từ bỏ được người đàn ông ấy, nhưng quả đúng, không có phận thì cuối cùng cũng phải chia tay thôi. 

Khi bị chồng cũ phũ phàng nói lời chia tay, tôi đã nghĩ mình hận anh lắm. Song tôi biết, không nên hận nhau làm gì vì càng hận nhau thì càng nhớ nhau nhiều hơn. Cuộc sống này có nhân quả và nhân duyên hết nên cứ để tùy theo tự nhiên mà sống. Tôi cũng tin suốt 4 năm qua vợ bạn cũng có nhân duyên vợ chồng như thế nên sẽ không bao giờ rời xa bạn đâu. Cô ấy thật sự là người vợ đẹp người đẹp nết dành cho bạn. Bạn cứ tin vào điều tôi nói đi.

Cho đến giờ tôi cũng nhận ra rằng, vợ chồng không có duyên thì khó có thể có con. Chí ít, tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh của bạn nên từng rất đau và rất hiểu.

7 năm cay đắng và niềm hạnh phúc vô bờ đã đến với tôi  1
Một ngày tôi như chết đứng khi phát hiện anh ngoại tình (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng cũ yêu nhau 5 năm mới làm đám cưới. Những tưởng tình yêu lâu bền này sẽ có kết thúc hạnh phúc. Nhưng rồi sau 2 năm sống chung với nhau, chúng tôi vẫn không thể có em bé. Chỉ khi vợ chồng dắt nhau đi khám thì mới ngã ngửa người: tôi bị viêm nang buồng trứng một bên còn anh hồi nhỏ bị quai bị nên một bên tinh hoàn đã bị teo nhỏ.

Thêm 3 năm nữa sống bên nhau và tích cực điều trị nhưng chúng tôi cũng chưa thể có con. Tôi thì nghĩ là do chồng còn anh thì nghĩ là do tôi. Nói chung 2 chúng tôi cứ nghĩ là do nhau. 

Rồi một biến cố lớn giữa đã xảy ra khiến tôi nghĩ rằng không có con, đó cũng chẳng phải là lỗi của tôi và cũng chẳng phải là lỗi của anh. Chồng cũ của tôi vừa kinh doanh vừa học lên cao. Còn tôi chỉ ở nhà làm kế toán. Tuy vậy, tôi cũng không ăn bám chồng. Hàng tháng tiền làm thêm từ công việc vẫn đủ để tôi trang trải mọi chi tiêu trong nhà. Anh đi làm, đi học và chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng nào.

Vậy mà một ngày tôi như chết đứng khi phát hiện anh ngoại tình. Bằng mọi cách, tôi tìm được số điện thoại cô bồ của anh. Qua nói chuyện tôi biết được họ quen nhau đã gần 1 năm nay. Hai người họ học cùng lớp với nhau. Bồ của anh kém tôi 1 tuổi. Tuy cô ấy trẻ hơn nhưng cũng không xinh hơn tôi.

Từ khi bị vợ phát hiện có bồ, chồng tôi cũng chẳng buồn về nhà. Anh ở hẳn bên ngoài với bồ. Không lâu sau đó, cô bồ còn sinh cho chồng tôi 1 nàng công chúa. Đến lúc này, tôi mới quyết định buông tay anh sau bao dằn vặt, căm hận, đau đớn. Tôi cũng chấp nhận 1 thực tế: lúc trước chúng tôi không có con là do tôi.

Vì nghĩ mình vô sinh nên sau khi chia tay chồng, tôi sống khép kín hơn. Cho tới 2 năm vừa qua, tôi có quen một người đàn ông khác. Chẳng hiểu sao, người đàn ông này dù biết quá khứ của tôi như thế nhưng anh vẫn yêu thương tôi nhiều lắm. Vì tình yêu quá lớn anh dành cho nên cuối cùng tôi cũng quyết định mở lòng ở bên anh. Chúng tôi đăng ký kết hôn, làm lễ đính hôn và chính thức về sống với nhau.

7 năm cay đắng và niềm hạnh phúc vô bờ đã đến với tôi  2
Sau nhiều năm chịu bao cay đắng, sóng gió hôn nhân, cuối cùng niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến với tôi (Ảnh minh họa)

Hai tháng sau khi về chung sống với chồng mới, tôi bàng hoàng và sung sướng khi phát hiện mình cũng có thai. Thật sự lúc này, tôi còn nghĩ đó là phép màu. Chồng mới của tôi thì nói ông trời có mắt vì đã sắp đặt cho tôi có con với một người đàn ông thực sự yêu thương mình.

Cuối cùng sau 7 năm bế tắc vì không thể được làm mẹ, cuối tuần này, vợ chồng tôi sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng cùng 2 bên gia đình. Quả thực, sau nhiều năm chịu bao cay đắng, sóng gió hôn nhân, cuối cùng niềm hạnh phúc vô bờ bến đã đến với tôi. 

Hôm nay, nhân ngày rảnh rỗi, tôi kể câu chuyện của đời tôi ra đây để nhiều người gặp hoàn cảnh như tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Ngẫm ra, ngay cả khi bạn tưởng như đang rơi vào tột cùng đau khổ và chẳng còn gì thì đời này vẫn sẽ có người đàn ông khác tốt hơn đến bên cạnh bạn. Do đó, hãy luôn cố gắng và sống hạnh phúc những phụ nữ đang chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi nhé!

Chia sẻ