7 hiểu lầm "trớt quớt" về Việt Nam mà người Hàn Quốc chợt giật mình nhận ra ngay khi tới du lịch lần đầu tiên

NM,
Chia sẻ

Những hiểu lầm của người nước ngoài về Việt Nam quả thật không ít, chỉ tới khi tới tận nơi, xem tận mắt thì họ mới giật mình nhận ra là mình đã sai.

Với một người nước ngoài mà nói, chuyện về văn hóa, nếp sống, con người và cả ẩm thực về một đất nước xa lạ nào đó đôi khi xảy ra rất nhiều sự hiểu lầm là điều hết sức bình thường. Đặc biệt là với một nơi có văn hoa phong phú và xét về "mặt bằng chung" trên bản đồ du lịch thế giới, Việt Nam vẫn là nơi có quá nhiều điều mới mẻ cần được bạn bè quốc tế khám phá, tìm hiểu. 

Nhất là khoảng vài năm trở lại đây, Việt Nam có một sức hút đặc biệt với người Hàn Quốc dẫn đến số lượng người Hàn tìm đến ngày càng nhiều. Nhờ vậy mà họ mới nhận ra có không ít sai lầm khá "trớt quớt" về đất nước chúng ta, giống như chia sẻ của hai thanh niên người Hàn tên Beom và Chang vừa chia sẻ trên đoạn vlog đăng trên Youtube của mình cách đây vài hôm. 

Hãy xem họ đã nhận ra những sai lầm gì sau khi lần đầu ghé Việt Nam!?

Thay đổi suy nghĩ của người hàn khi lần đầu đi Việt Nam. Video: Beom E 범이 (Youtube).

1. Người Việt ăn Phở và bún chả mỗi ngày!?

Trước tiên cũng phải thông cảm cho hai anh chàng này, bởi Phở và bún chả là những món ăn vô cùng nổi tiếng đối với người nước ngoài như "quốc hồn quốc túy" trong ẩm thực của người Việt. Nên trước khi sang Việt Nam du lịch, anh chàng tên Chang đã bảo rằng: "Người Việt Nam bộ ăn Phở với bún chả mỗi ngày hay sao?" và ngay lập tức được cậu bạn tên Beom phản bác. 

Phở và bún chả là hai món ăn quá nổi tiếng của người Việt nhưng không có nghĩa là chúng ta ăn nó mỗi ngày nhỉ.

1 tháng sau khi kết thúc "chuyến thực địa", Chang đã tự nhận: "Hóa ra mình như một thằng ngốc" rằng ẩm thực Việt Nam phong phú đến mức không thể ngờ. Chang đã vô cùng cực khổ lúc nhìn quyền menu đầy ắp các loại tại một nhà hàng ở Việt Nam. Để rồi trong suốt hành trình của mình, Chang đã thử bằng hết các món đặc trưng và ngon không kém như cơm gà luộc, cơm gà nướng, chả giò, bánh mì,... đặc biệt ấn tượng với món bánh xèo cuốn trong miếng bánh tráng mà suýt chút anh chàng này đã uống cả chén nước để dùng nhúng bánh tráng trước khi ăn.

2. Bánh mì bán tại Việt Nam có mùi vị giống với Subway

027ee1374782bf471752ab6fd8f5f21e

Bánh mì đường phố của chúng ta mang một hương vị rất riêng không thể có nơi nào thay thế được.

Không bàn về sự ngon hay dở giữa hai loại này, bởi Subway vốn đã quá nổi tiếng trên khắp thế giới bằng món bánh mì. Nên trong suy nghĩ của Chang, Subway và bánh mì bán lề đường ở Việt Nam cũng sẽ "giống giống vậy thôi", ăn hay không ăn cũng được. Và rồi một lần nữa Chang khẳng định rằng: "Mình quả là một thằng ngốc" khi nghĩ như thế.

3. Đồ ăn Việt món nào cũng có rau mùi!?

Với chúng ta, rau mùi là loại nguyên liệu tuy nhỏ nhưng cực kỳ "có võ" trong việc làm tăng thêm hương vị cho cơ số món ăn. Giống như ngò gai ăn với Phở, ngò rí bỏ trong canh, hay 5 - 6 loại rau thơm kẹp trong gỏi cuốn. 

Đúng là có nhiều món phải bỏ rau thơm vào mới ngon, nhưng đâu phải món nào cũng có các bạn ơi.

Tuy nhiên với người nước ngoài, những loại rau này lại có hương vị chẳng hề dễ chịu một chút nào. Ai vô tình thử qua một lần có khi ấn tượng mạnh đến nỗi "ám ảnh" mãi trong đầu rằng món Việt nào cũng có rau thơm/rau mùi. Anh chàng này cũng phải khổ sở biết mấy để diễn tả với đầu bếp tại một khách sạn ở Việt Nam phải bỏ toàn bộ rau mùi ra khỏi món ăn của mình.

4. Người Việt ai cũng có dáng rất đẹp?

pexels-photo-1368550

Theo quan điểm trước khi tới Việt Nam của Chang thì do nơi đây thuộc vùng khí hậu ấm nóng nên hầu hết ai cũng có thân hình rất đẹp. Sau đó Chang mới nhận ra nguyên nhân ấy không đúng, dù sự thật là người Việt rất hiếm ai có thân hình quá khổ như một số khách du lịch nước ngoài khác mà cậu đã quan sát trong khoảng thời gian đến đây trải nghiệm. 

Bản thân anh chàng còn dành thêm rất nhiều lời khen đến các bạn gái và phụ nữ Việt đều rất đẹp đến nỗi muốn quay lại nhiều lần hơn.

5. Sự thật về các ninja lead

Hình ảnh mọi người di chuyển bằng xe máy đối với khách nước ngoài đã là một điều rất mới lạ, nhưng với Chang, các chị em phụ nữ lúc nào cũng trùm kín mít, bất chấp mặc áo tay dài, đội nón, đeo khẩu trang giữa thời tiết nóng muốn toát "mồ hôi mẹ, mồ hôi con" thì quả là một chân trời mới. 

Những hình ảnh khiến người nước ngoài vô cùng bối rối về thời tiết chứ không phải về khả năng cầm lái của các "ninja lead".

Anh chàng vô cùng băn khoăn liệu mọi người không thấy nóng sao mà vẫn có thể tung tăng trong thời tiết như thế? Cho đến khi được người bạn đồng hành Beom giải thích vì muốn chống lại cái nắng làm ảnh hưởng đến da và sức khỏe thì anh chàng mới biết được sự thật.

6. Ở Việt Nam có giờ ngủ trưa riêng

Điều này có thể là đúng hoặc không đúng với đại đa số chúng ta bởi việc ngủ trưa vốn là một thói quen không thể bỏ hoặc khó lòng thay đổi của khá nhiều người Việt. Nhưng trong vài năm gần đây, nhất là với những người trẻ năng động, ngủ trưa đã trở thành thứ "xa xỉ" do thời gian làm việc ngày càng nhiều. 

7. Người Hàn Quốc nào nổi tiếng ở Việt Nam nhất

Nếu là cách đây vài năm thì rất có thể sẽ là vài cái tên của Idol Hàn Quốc nào đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Park Hang Seo - HLV người Hàn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam chắc chắn phải là cái tên đầu tiên được xướng. 

bao-thai-va-mo-hoi-vi-hlv-park-hang-seo-ca-khia-khong-truot-phat-nao-1

"Ông bác" Park Hang Seo với nụ cười đáng yêu như sự gắn kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chang chia sẻ: "Có lần bắt taxi ở Việt Nam, chú tài xế hỏi mình đến từ đâu và mình trả lời là Hàn Quốc. Ngay lập tức chú ấy hỏi về Park Hang Seo không chút ngần ngại cũng đủ biết mức độ nổi tiếng của vị huấn luyện viên này đến mức nào". 

Nhưng anh chàng này nhận ra một điểm đó là rất nhiều người đọc sai tên của chú thay vì "Pác Hang Sơ" (theo cách phiên âm) thì lại thành "Pác Hang Xơ" hoặc "Pác Hang Xeo".

Chia sẻ