6 năm trải bao cay đắng sóng gió mới được kết hôn, vậy mà không ngờ vì một yêu cầu vô lý, vợ tôi sắp làm đám cưới tan tành

Hướng Dương,
Chia sẻ

Hình như thấy mẹ tôi xuống nước, vợ tôi lại đòi leo lên cao thêm. Cô ấy đưa ra một yêu cầu hết sức nực cười.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương thân mến

Là đàn ông, tôi không sao hiểu được vợ tương lai mình dù đã bên cô ấy 6 năm rồi. Trong 6 năm đó, chúng tôi đã trải qua biết bao khổ cực, cay đắng mới có được ngày hôm nay. Thế mà giờ, cô ấy lại khiến lễ cưới của chúng tôi gặp rắc rối.

Vợ tôi có dáng người nhỏ bé, chỉ cao 1m50, trong khi tôi cao tới 1m80. Xét về ngoại hình, học vấn lẫn gia thế, chúng tôi đều đối ngược nhau. Đã thế, cô ấy cũng không biết cách ăn nói, lấy thiện cảm người khác. Vì thế, mẹ tôi không thích cô ấy ngay khi tôi dẫn về nhà chơi lần đầu.

Vì mẹ tôi phản đối gay gắt quá nên chúng tôi lén lút yêu đương suốt 6 năm. Đến giờ, cô ấy có bầu, mẹ tôi mới đồng ý cho cưới. Tôi cũng lựa lời nói với mẹ về tình yêu của chúng tôi, về khoảng thời gian cô ấy phải chịu thiệt thòi. Mẹ tôi thương tôi, thương cháu nên cũng không gắt gao chuyện đi cửa trước hay cửa sau khi vào nhà dù cô ấy đã có bầu rồi.

Thậm chí, mẹ tôi còn chấp nhận đi cưới với số tiền cưới, vàng cưới lớn để cô ấy khỏi mất mặt trước mọi người. Lễ cưới được tổ chức sang trọng tại một nhà hàng lớn nhất thành phố. Mẹ tôi còn cho cô ấy tiền may váy cưới riêng để mặc thoải mái nhất và giữ lại làm kỉ niệm.

6 năm trải bao cay đắng sóng gió mới được kết hôn, vậy mà không ngờ vì một yêu cầu vô lý, vợ tôi sắp làm đám cưới tan tành - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hình như thấy mẹ tôi xuống nước, vợ tôi lại đòi leo lên cao thêm. Cô ấy đưa ra một yêu cầu hết sức nực cười: Mọi cổng hoa ở nhà cô ấy, nhà tôi lẫn ở nhà hàng phải được tết hoàn toàn bằng hoa hồng trắng. Hoa cầm tay của cô dâu cũng phải là hoa hồng trắng tinh đính đá trắng.

Mẹ tôi nghe xong yêu cầu đó thì nổi giận đùng đùng. Bởi nhà tôi là công ty kinh doanh, giờ tổ chức lễ cưới lại dùng hồng trắng thì có khác gì đám tang. Màu trắng cũng là màu đại kị trong ngày cưới hỏi. Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý.

Vợ tôi lại nói nếu không đồng ý thì khỏi cưới. Giờ hai bên đang căng thẳng với nhau. Trong khi thiệp cưới đã phát rồi, địa điểm cưới đã đặt hết rồi. Tôi đứng giữa vừa bực bội vừa lo lắng khi ngày cưới đã đến gần mà vợ tôi vẫn cứ đòi hủy hôn nếu mẹ tôi không chịu làm hoa trắng. Tôi chán quá. Hướng Dương là phụ nữ, có thể cho tôi lời khuyên lúc này không? (Thành Đạt)

6 năm trải bao cay đắng sóng gió mới được kết hôn, vậy mà không ngờ vì một yêu cầu vô lý, vợ tôi sắp làm đám cưới tan tành - Ảnh 3.

Thành Đạt thân mến,

Câu chuyện của bạn khiến Hướng Dương rất bất ngờ. Bất ngờ vì hành động và yêu cầu cứng rắn lẫn vô lý của vợ bạn. Rõ ràng yêu nhau, bị cấm đoán tới 6 năm, đến lúc chính thức được về chung nhà, được chấp nhận thì cô ấy lại làm thế. Chuyện này đúng là khó hiểu.

Nhưng Hướng Dương thấy bạn cũng chưa hoàn thành tốt vai trò là chỗ dựa cho vợ mình. Thứ nhất, tại sao bạn lại chấp nhận "lén lút" yêu suốt 6 năm trời. Đến khi cô ấy có thai mới dám vùng dậy. Vậy nếu cô ấy không có thai, bạn định dùng dằng chuyện yêu đương tới bao lâu khi tuổi xuân của con gái có hạn. Trong 6 năm đó, có lẽ cô ấy đã chịu rất nhiều tổn thương.

 Dù bạn có chuộc lại lỗi lầm bằng việc kể với mẹ về những thiệt thòi cô ấy phải chịu thì cũng không thể khiến quá khứ thay đổi. Hướng Dương nghĩ vợ bạn vẫn còn căm giận chuyện cũ nên mới có suy nghĩ và yêu cầu vô lý như thế.

Điều bạn cần làm bây giờ là hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông vững chắc. Thay vì đứng giữa than thở, bạn hãy dùng tình cảm của mình để khiến hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời xích lại gần nhau hơn.

Về phía vợ bạn, hãy ngọt ngào, chân thành khuyên cô ấy thay đổi yêu cầu. Hãy hỏi cô ấy vì sao lại nhất định phải dùng hoa hồng trắng cho ngày trọng đại của cuộc đời? Thay vì dùng hoa hồng trắng thì nên dùng hoa hồng đỏ.

Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, cho sự nồng nhiệt cháy bỏng. Hãy nói với cô ấy rằng bạn đã sai khi để cô ấy chịu thiệt thòi suốt 6 năm, nhưng sau này, bạn sẽ bảo vệ cô ấy cả đời. Hoa hồng đỏ là tình yêu, sự thủy chung bạn dành cho cô ấy.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nói về tương lai của đứa bé nếu cô ấy quá cố chấp. Chắc chắn cô ấy rất thương con nên không thể vì yêu cầu của bản thân mà khiến con mình chịu thiệt thòi cả đời.

Về phía mẹ bạn, hãy mạnh dạn nói rõ sự nhu nhược của mình trong 6 năm trước. Và mong mẹ bạn sẽ có cái nhìn thương yêu, bao dung hơn với vợ bạn. Bạn hãy khẳng định cả hai người đều có tầm quan trọng rất lớn trong cuộc đời bạn và bạn không mong muốn phải đứng ở khoảng giữa họ.

Nếu cô ấy thay đổi yêu cầu, đám cưới diễn ra, Hướng Dương vẫn mong bạn sẽ hoàn thành tốt vai trò một người chồng. Đừng để vợ mình gánh thiệt thòi, đau khổ vì chính sự hèn nhát của mình.

Thân gửi.

Chia sẻ