6 điều tôi cố gắng không nói với con gái 2 tuổi

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

"Tôi sẽ nói cho con gái biết nếu tôi và cha con bé bất đồng quan điểm, để cô bé thấy được sự khác biệt trong suy nghĩ của chúng tôi không ảnh hưởng tới tình yêu chúng tôi dành cho con".

Tôi có một cô con gái ‘rượu’ 2 tuổi. Thật là kỳ diệu khi hàng ngày chứng kiến con học hỏi, khám phá và phát triển khi con trở nên tự lập hơn trong thân hình nhỏ bé ấy.

 - hình 1

Tôi nhận ra rằng tôi cũng đóng một phần quan trọng trong sự phát triển đó. Những điều tôi nói đều được con bé nhắc lại trong cái giọng nói dễ thương của một đứa trẻ lên 3. Đôi khi nó chỉ là một cụm từ, một từ tôi nói bâng quơ, nhưng con bé lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nó còn bắt chước giọng tôi và cả những biểu cảm nữa. Con gái đang tự hình thành bản tính và cái nhìn riêng đối với thế giới . Dù cho tôi thích hay không, thì những lời nói của mình có một ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng con hướng tới sau này.

Do vậy, tôi sẽ cố gắng để không nói với con bé những câu sau:

Con sẽ không thích cái đó

Tôi không muốn quyết định thay con gái những gì nó thích hay không thích. Giả sử con bé có thể sẽ nhổ ra miếng súp lơ sống hay miếng cà ri cay, nhưng tôi vẫn hỏi ý kiến con bé. Tương tự như việc nghe nhạc hay đọc một cuống sách. Tôi cũng để con tự quyết định. Chúng ta thường tự quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến của con, nên sẽ không hiểu được tính cách của con. Ngoài vấn đề an toàn cho con bé, tôi để con tôi tự khám phá nhiều thứ xung quanh để nó phát triển bản thân và tự đưa ra quyết định của nó.

Cha đã quên làm…

Thật không hay ho gì nếu tôi trách móc chồng tôi trước mặt con gái. Nếu có điều gì đó bất đồng giữa tôi và chồng, tôi sẽ nói với con bé: “Cha và mẹ đang nói chuyện về vấn đề này và đang lên một kế hoạch cho vấn đề đó”. Con gái tôi cần phải biết rằng ngôi nhà và gia đình chúng tôi luôn vững vàng và an toàn cho nó. Khi tôi nói với con gái về cha và mẹ, nó luôn là “chúng ta”.

Cái này khiến mẹ trông mập hơn

Khoảng 6 tháng trước, khi tôi vừa vô tình soi gương và nói với con: “ Con yêu, mẹ phải thay quần áo nhanh. Nhìn mẹ như thế này mập quá” . Tôi đã muốn lấy lại tất cả những từ đã nói ngay sau khi tôi cất lời. Tôi sẽ không bao giờ gièm pha cơ thể mình trước mặt con gái một lần nào nữa. Xã hội vốn đã có rất nhiều lời đánh giá về việc nên giữ bề ngoài như thế nào đối với con rồi. Cho nên tôi muốn con thấy rằng mẹ luôn yêu quý hình hài của con, thích thú với tất cả hình dáng mà không quan tâm tới kích cỡ và luôn tập luyện để có thể khỏe khoắn hơn là gầy gò ốm yếu.

Hành động giống như một cô gái đã lớn

Sáng nay, con gái tôi khóc ở ngoàn bàn. Tôi và chồng nói với nó: “Con yêu, con lớn rồi tại sao lại ngồi khóc ở bàn bao giờ không? Mẹ có bao giờ khóc ở bàn không?”. Thực ra là có. Điều đó có nghĩa tôi không phải là một cô gái đã lớn ? Nếu tôi không biết cô gái đã lớn nên làm gì thì tôi không nên hỏi con gái điều tương tự. Thay vào đó, tôi sẽ giải thích với con tại sao tôi muốn con thay đổi thái độ và hành động của con. Chẳng hạn như “ Con yêu, bây giờ chúng ta ăn sáng xong rồi. Không cần phải khóc nữa, bởi vì chúng ta không còn để thừa thức ăn. Hãy cùng ra chơi trò chơi đi.” Sẽ có lúc điều này có tác dụng và có lúc không, nhưng ít nhất thì con bé cũng không có sự phân vân về hình ảnh của một cô gái đã lớn nào đó mà con muốn trở thành.

Con lớn nhanh quá

Khi tôi ước tôi có thể làm cho thời gian chậm lại để đắm chìm với tuổi thơ của con bé lâu hơn nữa, nhưng tôi sẽ không nói điều này với con tôi. Con bé còn quá nhỏ để hiểu câu những câu nói này. Thay vào đó, con bé sẽ nghĩ nó đã làm điều gì sai trái và tôi đang muốn thay đổi điều đó.

Mẹ yêu con nhiều hơn bất kì điều gì trên thế giới này

Tuy tôi biết rằng cha mẹ tôi rất yêu thương tôi, nhưng sau khi có con, tôi mới hiểu hết được tình thương bao la của cha mẹ dành cho con cái. Con gái tôi cần biết được rằng con đang được yêu thương, con đang là ưu tiên hàng đầu của tôi và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ con, để tôi tin vào con, để tôi ủng hộ con và lúc nào tôi cũng ở bên con cho dù bất cứ điều gì xảy ra.

Con bé sẽ không cần phải nghĩ chỉ một mình nó có trách nhiệm với hạnh phúc của tôi, điều đó sẽ gây áp lực cho bé. Con tôi sẽ không cần phải nghĩ rằng đó là việc con phải làm để khiến tôi vui.

Thay vì nói sự thật “ mẹ yêu con nhiều hơn bất kì điều gì trên thế giới” thì tôi sẽ nói với con “ mẹ yêu con nhiều chừng này!” và dang cánh tay rộng nhất có thể. Sau đó tôi sẽ ôm con thật chặt trong khi con bé khúc khích bên tai và đòi hỏi “ nữa đi mẹ”.

Tôi sẽ nói cho con biết nếu tôi và cha con bé có bất đồng quan điểm, để cho con có thể thấy được sự khác biệt trong suy nghĩ của mỗi người sẽ không ảnh hưởng tới tình yêu chúng tôi dành cho con và tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.

Tôi sẽ mong đợi tới ngày con lớn và có con riêng của nó. Khi đó con sẽ hiểu được hết tình yêu tôi dành cho con. Tới khi đó, tôi sẽ giấu những câu chuyện này khỏi tầm với của “đôi tai nhỏ bé tò mò” kia. Tôi sẽ tiếp tục làm điều tốt nhất để định hướng cho con và khi con rơi vào giấc ngủ ngon lành , tôi sẽ hạnh phúc thì thầm với con rằng : “Mẹ yêu con hơn tất cả mọi điều trên thế giới này” .

Chia sẻ