4 năm mới mang bầu, sinh con được 8 tháng thì vợ nằng nặc đòi "cho con"

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi giận quá giơ tay suýt tát vợ một phát. Người gì mà nông cạn lại tỏ ra nguy hiểm là sao?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương thân mến

Vợ chồng tôi cưới nhau mãi đến 4 năm mới có con. Vì thế ngay khi vợ có bầu, tôi đã lén vợ lau nước mắt. Thú thật, trong 4 năm đó, chúng tôi vừa tốn rất nhiều tiền mà tinh thần cũng căng thẳng. Đến mức mẹ tôi tuyên bố nếu như cuối năm đó, vợ không có bầu thì chúng tôi phải chia tay vì tôi là con trai duy nhất của dòng họ.

Vợ tôi sinh con trai mới được 8 tháng. Tuy nhiên giữa chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn vì chính đứa bé. Con tôi khó nuôi, ăn uống kém, hay bệnh vặt dù được chăm sóc rất kĩ. Nhiều đêm con quấy khóc, tôi dù mệt mỏi vẫn phụ vợ bế con. Mẹ tôi cũng thương cháu nên có đêm bà bế cháu sang ngủ cùng mình để vợ chồng tôi được nghỉ ngơi.

Dù được cả nhà giúp đỡ trông con nhưng vợ tôi lúc nào cũng cáu bẳn, khó chịu. Hôm bữa không hiểu sao ai bày chỉ mà cô ấy lại đòi đem con "đi cho". Cô ấy nói thế này: "Con mình khắc tuổi vì em nên chúng ta cho con đi. Cho giả để "làm phép" thôi anh. Nghĩa là mình tìm một người có tuổi hợp với con rồi đem nó đặt trước nhà họ. Sau đó nhờ họ nhận con mình làm con nuôi, giữ lại nửa ngày rồi mình sang đón về. Như vậy con sẽ không quấy khóc, hành hạ em nữa".

4 năm mới mang bầu, sinh con được 8 tháng thì vợ nằng nặc đòi cho con - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

 Tôi không chịu. Rõ ràng như vậy là "mê tín dị đoan", con mình sinh ra có khó nuôi thì mình phải cố chứ không thể đem cho được. Tôi nói: "Dù là giả cũng không được". Vợ tôi khóc rống lên: "Thế anh định để nó hành tôi cho chết tôi à. Đêm nào nó cũng khóc như ai cắn thế kia thì làm sao tôi sống nổi? Anh đúng là đồ độc ác. Con anh, anh đi mà ôm nuôi một mình đi". Chị Hướng Dương nghĩ sao khi một người mẹ lại thốt ra câu nói đó. Tôi giận quá giơ tay suýt đánh vợ nhưng kiềm lại được.

Từ hôm đó tới nay đã 4 ngày nhưng vợ tôi giống kiểu bỏ lơ con. Cô ấy đi làm về thì nằm ườn chứ không bế con nữa. Mẹ tôi cũng phát bực khi vừa trông cháu vừa nấu ăn, dọn nhà mà vợ tôi không phụ. Có cách nào để vợ tôi thay đổi suy nghĩ không chị Hướng Dương?

4 năm mới mang bầu, sinh con được 8 tháng thì vợ nằng nặc đòi cho con - Ảnh 3.

Chào bạn,

Đọc những dòng tâm sự của bạn, Hướng Dương chỉ có thể nói: Vợ bạn đã bị stress sau sinh. Phụ nữ sau sinh có sự thay đổi rất nhiều về mặt tâm sinh lý nên hay có tâm trạng khó chịu, cáu kỉnh, nhăn nhó. Hơn nữa, vợ bạn còn đi làm, về nhà lại lo con nhỏ, con thường quấy khóc nên càng khiến vợ bạn mệt mỏi hơn. 

Để giúp vợ thay đổi, bình ổn tâm tính, bạn phải thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với vợ nhiều hơn. Sự chia sẻ ở đây không chỉ là chia sẻ việc chăm con mà còn chia sẻ tâm lý. Bạn hãy nói chuyện nhiều với vợ, thường hỏi han, quan tâm vợ. Có như thế vợ bạn mới dần thoát được áp lực tâm lý, stress sau sinh.

Còn việc cho con mà vợ bạn nói, Hướng Dương cũng từng biết đến. Đó thật ra chẳng phải "bùa phép" gì đâu. Đó chỉ là một cách làm để "trấn an" tinh thần thôi. Vợ bạn đang bị áp lực và cho rằng việc đứa bé khó nuôi là vì khắc tuổi mẹ. Cô ấy muốn trấn an chính mình rằng một khi đã đem đứa bé cho người khác thì việc khắc tuổi sẽ hết, đứa trẻ sẽ dễ nuôi hơn. 

Đừng nặng lời với cô ấy mà hãy thuyết phục vợ bạn rằng tất cả đều xuất phát từ tinh thần của cô ấy chứ chẳng phải tại khắc tuổi hay tại con. Hãy xem lại cách chăm con, liệu con khóc có phải vì đói, vì thiếu can xi, vitamin hay vì nguyên nhân gì để tìm cách cải thiện. 

Tuy nhiên vợ bạn cũng có cái sai là không phụ mẹ chồng. Việc này, bạn hãy nhẹ nhàng khuyên can vợ. Phụ nữ sau sinh, con cái, công việc rất dễ dẫn đến rối loạn. Vì thế, bạn đừng bao giờ nhăn nhó, to tiếng hay đánh vợ nhé. Hãy đem lại cảm giác bình yên để cô ấy hoàn thành thiên chức của mình trong hạnh phúc.

Thân gửi.

Chia sẻ