39 lý do chống chế của cậu bé lười ăn

Hà Pagan,
Chia sẻ

Những lý do của cậu bé 4 tuổi này khiến người đọc không thể không bật cười vì sợ ngây ngô, dễ thương cũng như mức độ gan lỳ không muốn ăn của cậu nhóc.

Blogger Beau Coffron mới đây đã khiến khán giả thích thú khi đăng tải trên trang cá nhân 39 lý do tại sao con trai mình không ăn tối. Và theo anh nói thì kiểu gì cậu bé cũng có thể nói được để không phải ăn.

Ông bố hai con này chia sẻ: “Có thể những ông bố bà mẹ khác có những đứa con rất háu ăn, ví dụ như con gái tôi, nó sẽ ăn thử hầu hết mọi thứ nhưng cậu con trai 4 tuổi thì lại luôn có những lý do mới mỗi ngày để từ chối ăn”. Dưới đây là 39 lý do tại sao nó sẽ không ăn tối:

39 lý do chống chế của cậu bé lười ăn 1

1. Con không ăn cái thìa trẻ em này đâu.

2. Cái thìa này quá to.

3. Mẹ làm cái đó ngon hơn.

4. Những quả cam nhìn rất đáng sợ.

5. Con ghét ăn  pasta.

6. Con muốn cốc dành cho người lớn.

7. Con làm đổ cốc nước rồi.

8. Nước đáng sợ lắm.

9. Bố làm cái đó ngon hơn.

10. Lưỡi con sẽ ngứa khi ăn dưa đỏ.

11. Món pasta bình thường ăn với bơ cay lắm.

12. Con mệt quá, cho con thôi được không ạ?

13. Con chỉ thích cà rốt màu xanh da trời thôi.

14. Con hết mệt rồi, con chỉ muốn đồ tráng miệng thôi.

15. Bụng con không đói để ăn tối đâu ạ, nó thích hợp để ăn đồ ăn nhanh hơn.

16. Con không thích salat (bất cứ cái gì lốm đốm màu xanh được soi thấy bằng kính hiển vi trên đồ ăn của nó).

17. Ối! Con chó ăn bữa tối của con rồi.

18. Con cho con chó hoa quả của con rồi, nó có vẻ rất đói.

19. Con cho cái sàn nhà đồ ăn của con rồi, nó có vẻ rất đói.

20. Chị ấy nhìn con.

21. Anh ấy nhìn con.

22. Lạnh quá.

23. Nóng quá.

24. Con chó nó nhìn con.

25. Con không thích trứng bác vàng.

26. Chị gái chạm vào con.

27. Con không muốn chị ngồi cạnh con.

28. Con được tạo thành từ sô cô la, con chỉ ăn sô cô la thôi.

29. Con muốn dâu tây.

30. Con không thích những quả dâu tây “ĐÓ”.

39 lý do chống chế của cậu bé lười ăn 2

31. Bố đang làm món gì thế? Mà món gì cũng được, con không thích nó đâu.

32. Con đổ sữa vào ngũ cốc nhé?

33. Tại sao bố đổ sữa vào ngũ cốc của con?

34. Sao chị ấy lại có nhiều hơn ạ? Con cũng muốn nữa… Con no rồi, con không ăn nữa đâu.

35. Con thích cà chua hôm qua chứ không phải hôm nay.

36. Con không thích cái đĩa này.

37. Con chỉ muốn cái đĩa không thể tìm thấy trong nhà mình lúc này cơ.

38. Con chỉ muốn những quả cherry thôi (ngày mai nó sẽ nói thà bị ném vào nhà giam trong quân đội còn hơn chạm vào một quả
cherry).

39. Món này chạm vào món kia 3cm rồi. Giờ nhìn cái đĩa thật kinh tởm.
Chia sẻ