30 năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, người phụ nữ đi tìm lại mối tình đầu và cái kết

Hiểu Mai,
Chia sẻ

Chỉ gặp mặt đúng một lần rồi cách xa nhưng ngọn lửa tình yêu của cả hai đã bùng lên một lần nữa vào 30 năm sau đó.

Mối tình đầu có lẽ là sự kết tinh tất cả những rung động và tình yêu trong sáng của một con người. Nhiều người có thể gặp gỡ và kết hôn với một ai khác, nhưng sẽ rất ít trong số đó quên đi mối tình đầu của mình. Cặp đôi trong câu chuyện dưới đây mặc dù đã rời xa nhau 30 năm, cả hai vẫn quyết định đi tìm và ở bên nhau một lần nữa.

Kate Pymm, 50 tuổi, đến từ Guisborough, Yorkshire (Anh) đã có cuộc tái ngộ không thể tuyệt vời hơn với người chồng hiện tại Guenther Baer, 57 tuổi, đến từ Đức. Họ gặp nhau vào năm 1989 khi Guenther đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Devon (Anh). Cả hai đều có những rung động dành cho đối phương ngay sau lần gặp đầu tiên. 

"Guenther cao ráo, đẹp trai, tốt bụng và thú vị. Buổi hẹn hò đầu tiên kết thúc bằng một nụ hôn và tôi biết rằng mình đã yêu. Hai chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Nó như một giấc mơ trẻ của tình yêu và cả hai đều cảm thấy như đã gặp được tri kỷ của cuộc đời", Kate nhớ lại. 

Họ đã từng gặp gỡ từ khi còn trẻ tuổi.

Ngày hôm sau, Guenther phải rời Vương quốc Anh nên hai người đã trao đổi địa chỉ. Họ giữ liên lạc trong hai năm đầu bằng những bức thư tình. Theo Kate, khoảng 100 bức thư đã được trao đổi cho nhau và điều đặc biệt là Guenther đều kết thúc những lá thư của mình bằng câu: "Anh yêu em rất nhiều". 

Đáng tiếc, do thời gian yêu xa quá lâu, cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ vào những năm 1993 để bắt đầu cuộc sống mới. 

Kate tiếp tục thành lập công ty trang điểm của riêng mình trong khi Guenther có 3 đứa con với vợ. Được biết cuộc hôn nhân của họ cũng không mấy trọn vẹn khi cả hai đều ly hôn nửa kia sau một thời gian chung sống. 

Khoảng 30 năm sau, vào một ngày tháng 11 năm 2020, trong đợt phong toả vì dịch Covid 19, khi đang tìm kiếm đồ đạc để trang trí Giáng sinh, Kate tình cờ bắt nhìn những lá thư họ từng gửi cho nhau.Những cảm xúc thời trẻ một lần nữa ùa về khiến cô quyết định tìm lại người đàn ông mình hằng đêm mong nhớ. 

Và thế là, người phụ nữ 50 tuổi một mình lên đường đến Đức để gặp mối tình đầu. Trả lời câu hỏi của tờ báo Mirror (Anh), Kate mô tả khoảnh khắc họ gặp lại nhau: "Tôi nhìn thấy anh ấy trong phòng của một quán rượu và một tia lửa ngay lập tức loé lên trong trái tim tôi. Tôi biết người đàn ông trước mặt chính xác là người mình đã từng phải lòng". 

Chuyện tình dang dở được viết tiếp.

Gặp lại nhau sau gần 30 năm, cả hai dành hầu hết thời gian đi dạo và trao nhau những điều thầm kín họ cất giấu suốt bao năm nay. Thì ra, Guenther trước đây cũng đã cố gắng tìm Kate dưới tên ngày xưa của cô nhưng không có kết quả. 

Anh thổ lộ: "Tôi chỉ mới bỏ cuộc 1 tháng trước. Sự xuất hiện của cô ấy ở đây khiến tôi choáng ngợp. Mặt trời đã tỏa sáng cuộc đời tôi 1 lần nữa. Khi chúng tôi gặp lại nhau, cô ấy thậm chí là một phiên bản tốt hơn của nhiều năm trước nhưng vẫn quan tâm tôi chu đáo như vậy". 

"Mọi chuyện thật khó khăn. Chúng tôi đều yêu nhau thật lòng nhưng chỉ tiếc là thời gian và khoảng cách địa lý dường như đã cản trở cả hai", Kate nói thêm.

Tiếp tục mọi thứ ở nơi họ đã dừng lại, 2 người kết hôn ở Bavaria (Đức) vào tháng 12 năm 2021. Nhân vật nữ chính sau đó trở về Anh để chuẩn bị các thủ tục cho cuộc sống mới với Guenther ở Đức. 

Cả hai lại lần nữa sánh bước bên nhau.

Cô chia sẻ trong hạnh phúc: "Tôi thấy biết ơn những gì đã xảy ra. Trong thời gian đó, cả hai chúng tôi đều có cuộc sống riêng, Guenther có ba đứa con, còn tôi có một công việc kinh doanh tuyệt vời".

Quả thực, câu chuyện tình trắc trở nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của Kate và chồng là minh chứng sống cho câu nói: Đã là của nhau thì dù có đi một vòng Trái Đất cũng sẽ trở về bên nhau. 

Chia sẻ