3 mối tình kỳ lạ trong đời Tổng thống giỏi nhất nước Mỹ

Linh Nhi (TH),
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng, do mãi không thôi ám ảnh về mối tình đầu ngọt ngào nên chuyện tình duyên của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã gặp không ít lận đận.

Là vị Tổng thống thứ 16 của Mỹ, với sự nghiệp lẫy lừng mà ông Abraham Lincoln gây dựng, ông được ghi nhận là vị Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Ông có khả năng diễn thuyết tuyệt vời với những lý lẽ và luận điểm đầy thuyết phục. 

Mối tình đầu với người phụ nữ đoản mệnh

Đó là Ann Rutledge, cô gái trẻ trung mà Lincoln đã quen khi ông đặt chân tới vùng núi đồi New Salem. Khi đó Ann mới 18 tuổi, nổi bật với đôi mắt xanh biếc hút hồn, đôi môi đỏ mọng, nụ cười rạng rỡ. Một vẻ đẹp tinh tế và đặc biệt là “nàng mang trái tim của một thiên thần". Trong khi đó, Lincoln là chàng trai trẻ nhưng không có vẻ ngoài hấp dẫn.

Mỗi bước chân Ann đi đều để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí ông. Ông nhớ đến nàng cả trong mơ lẫn khi còn thức, nhớ đến hình ảnh cô gái như đóa hoa đồng nội, thanh khiết mà đáng yêu. Đã có lúc, Lincoln thầm ước giá như ông có thể bao bọc lấy đóa hoa mảnh mai ấy suốt những năm tháng bão tố của cuộc đời. Họ đã đến với nhau nhẹ nhàng như chính không khí của vùng thảo nguyên này. 

Theo những người bạn của Lincoln thì Ann chính là người mà ông yêu say đắm nhất trong cuộc đời mình. Họ sớm đính hôn và sắp đặt kế hoạch về một đám cưới trong tương lai. 

Không may thay, đám cưới trong mơ này đã bị lỡ dở bởi Ann mắc trọng bệnh. Tháng 8 năm 1835, Ann Rutledge bị bệnh thương hàn, sốt li bì. Hai người đã ở lại bên nhau một khoảng thời gian ngắn trước khi nàng lìa bỏ cõi đời vào ngày 25/8/1835. Lincoln vô cùng đau đớn, tưởng chừng như không chịu nổi, đến nỗi chỉ cần nghĩ rằng tuyết và mưa đổ xuống ngôi mộ nàng cũng khiến ông đau buồn không sao tả xiết. Sau khi đưa tang người tình, ông còn từng có ý định… tự tử theo. 

3 mối tình kỳ lạ trong đời Tổng thống giỏi nhất nước Mỹ 1
Chân dung Tổng thống Abraham Lincohn (Ảnh: Internet).

Người tình không... răng

Rồi thời gian cũng khiến ông dần nguôi ngoai. Năm 28 tuổi, Lincoln lại gặp một cô gái mắt xanh khác là Mary Owen. Cô nàng vốn là con một nông dân giàu có bang Kentucky. Hai người quen nhau trong một lần Owen đến thăm chị gái ở New Salem, Illinois, nơi Lincoln ở. Kể từ đó, họ thường xuyên thư từ và qua lại tìm hiểu nhau.

Ba năm sau, Owen trở lại New Salem, nhưng lần này cô gái trẻ trung, tao nhã, mảnh dẻ ngày nào giờ đã trở nên béo mập và bị gãy mất vài… chiếc răng. Đã vậy, Mary Owen còn thường xuyên dèm pha phong cách nông dân quê mùa của Lincoln. Không chịu được sự xúc phạm, chính ông đã chủ động viết thư chấm dứt mối quan hệ.

Sau này, khi nhớ lại chuyện tình đã qua, Lincoln luôn cho rằng mình đã may mắn khi chưa dại dột “cột” cuộc đời mình vào cô nàng vừa béo, vừa thô, vừa xấu lại “không có răng” kia.

Hôn nhân bất hạnh với người vợ tâm thần

Một thời gian sau, Abraham Lincoln quen Mary Todd, cô gái xinh đẹp của vùng Springfield, bang Illinois, trong một buổi khiêu vũ. Đó là mối tình nhiều trắc trở giữa hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau, hai tích cách gần như đối lập và phải chịu cả sự dè bỉu của người xung quanh. 

Trước ngoại hình quê mùa, khắc khổ và xuất thân của Lincoln, chị em Mary ra sức can ngăn. Nhưng cuối cùng, hai người đã vượt lên tất cả để tổ chức hôn lễ khi Lincoln 33 tuổi, còn Mary 23.

Mary sinh ra trong một gia đình danh giá, bố cô là một thống đốc ngân hàng. Không những thế, cô còn rất thông minh, học hành trong những trường cao cấp, và được nhiều người quý mến. Phong thái quý tộc cùng cá tính của cô đã có sức hấp dẫn lớn đối với đàn ông.

Tuy nhiên, chỉ sau tuần trăng mật, cô gái duyên dáng và quý phái ngày nào đã dần hiện nguyên hình là một người đàn bà cáu bẳn, thích gây sự và có sở thích hét với chồng. Mary thường xuyên ghen tuông với tất cả mọi người xung quanh chồng, mắng nhiếc ông thậm tệ.

3 mối tình kỳ lạ trong đời Tổng thống giỏi nhất nước Mỹ 2
Phong thái quý tộc cùng cá tính của Mary Todd có sức hấp dẫn lớn đối với đàn ông (Ảnh: Internet).

Không chỉ trong nhà riêng mà ngay cả khi trước đám đông, Mary cũng sẵn sàng nhục mạ chồng. Bà thường xuyên lôi ngoại hình khắc khổ của chồng ra châm biếm, nào là “ốm đói, lưng gù, đi đứng cứng quèo như que củi, gai cả mắt”, rồi “tai gì cứ vểnh như tai voi, mũi thì lệch, môi thì trề”. 

Ngay cả khi đã là một chính khách rồi Tổng thống, Lincoln vẫn không thoát cảnh nhục vì vợ.  Bà vẫn ăn nói và cư xử thô bạo với ông bất chấp lễ tiết… 

Thậm chí, có lần chính Mary Todd đã chửi thẳng vào mặt Lincoln “ông là một con khỉ đột” khi cho rằng, đầu và tay của Lincoln quá lớn, trong khi mũi lại không thẳng và hàm thì nhô ra.

Trước những lời nhục mạ của vợ, Lincoln vẫn chọn cách im lặng hoặc lánh đi xa bởi ông sợ tổ ấm của mình sẽ tan vỡ. 

Người ta cho rằng tính khí kỳ lạ của Mary một phần là do bà mắc chứng bệnh tâm thần khi gặp phải quá nhiều cú sốc lớn trong cuộc đời. Đầu tiên là khi Lincoln cầm quân dẹp yên quân đội liên bang miền Nam, trong khi người anh em trai của Mary lại là người chiến đấu vì vùng đất ấy. Một bên là chồng, một bên là anh em, điều này đã khiến Mary thực sự bị ức chế đến mức rối loạn thần kinh.

Tiếp đến khi Lincoln bị ám sát vào năm 1865. Lại một lần nữa Mary chịu đựng sự mất mát tinh thần và chấn động tâm lý. Bất hạnh dồn dập khi bà mất thêm một cậu con trai nữa. Từ đó, Mary mắc bệnh hoang tưởng và lúc nào cũng sợ hãi vì nghĩ rằng luôn có âm mưu ám sát mình. 

17 năm sau, Mary qua đời ở tuổi 70. Bà được chôn cất cạnh chồng tại nghĩa trang Oale Ridge.

Như vậy, trong suốt những năm tháng sống chung với Mary Todd, cuộc đời của Lincoln chỉ toàn là bất hạnh. Dù có với nhau 4 người con trai nhưng 3 người đã mất sớm, chỉ còn người con trai cả là Robert Lincoln thành đạt.



Nhờ những bản nhạc của nghệ sĩ tài ba Stevie Wonder mà Tổng thống Barack Obama đã có cơ hội để hẹn hò với Michelle Obama
3 mối tình kỳ lạ trong đời Tổng thống giỏi nhất nước Mỹ 3
Chia sẻ