3 lần ngỏ lời ngôn tình của chàng trai Ý với mẹ đơn thân Việt từng phải uống thuốc mới ngủ được sau ly hôn

Thu Hương,
Chia sẻ

3 lần ngỏ lời đều lãng mạn và chân thành chẳng kém gì truyện ngôn tình. Nhưng phải đến khi thực sự cảm nhận được tình yêu từ anh chàng Ý đôn hậu, mẹ đơn thân Việt mới nhận lời.

Mỹ Ngọc là cô gái Sài Gòn có thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé, luôn khao khát có được hạnh phúc. Lấy chồng với mong muốn xây dựng được một tổ ấm thực sự cho riêng mình, nhưng số phận lại không như những gì cô ao ước.

Năm 2012, hôn nhân của cô tan vỡ. Cú sốc này đã khiến Ngọc hoàn toàn suy sụp. Suốt 6 tháng trời sau ly hôn, Ngọc dùng thuốc ngủ để quên đi mọi thứ. Mỗi ngày sau khi uống thuốc, cô ngủ từ 12h trưa tới 1h đêm, thức dậy để kiếm gì đó ăn lót dạ rồi lại uống thuốc để ngủ tới trưa hôm sau. Hết ngày này qua ngày khác, Ngọc giống như một cái xác không hồn, không cảm xúc, không tình yêu, không niềm tin.

3 lần ngỏ lời ngôn tình của chàng trai Ý với mẹ đơn thân Việt từng phải uống thuốc mới ngủ được sau ly hôn - Ảnh 1.

3 lần ngỏ lời ngôn tình của chàng trai Ý với mẹ đơn thân Việt từng phải uống thuốc mới ngủ được sau ly hôn - Ảnh 2.

Ngọc từng suy sụp suốt 6 tháng sau ly hôn.

"Suốt 6 tháng đó, mình như một người mất tay chân vì không còn chồng bên cạnh, con cái thì chia đôi, đứa theo bố, đứa theo mẹ. Sau đó, mình về quê thăm con trai nhỏ, nhìn cảnh con bò lê la ngoài hiên nhà, mặt mũi lem nhem, mình bừng tỉnh. Mình không muốn sống cuộc sống vô nghĩa như vậy nữa và quyết định gây dựng lại sự nghiệp từ đầu", Ngọc kể lại quãng thời gian khó khăn mình đã trải qua.

Ơn trời, nhờ chăm chỉ và một chút may mắn, Ngọc dần lấy lại phong độ. Cô kiếm được những đồng tiền đầu tiên sau những ngày vất vả, từ từ tiết kiệm mua được căn nhà nhỏ cho hai mẹ con. Ngày đó, cô đã từng nghĩ cuộc sống bên con, tự chủ về kinh tế như vậy đã đủ với mình rồi. Cho đến khi, Ngọc gặp anh Alessandro.

Một ngày cách đây 5 năm trước, Ngọc cùng bạn ngồi café ở một quán nhỏ tại Sài Gòn. Lúc đó, Alessandro sang Việt Nam du lịch, cũng vào quán café Ngọc đang ngồi. Anh ở bàn đối diện, thấy Ngọc thì đi sang làm quen. Hai người giữ liên lạc kể từ đó.

Quen nhau 5 năm nhưng suốt 3 năm đầu, Ngọc và chàng trai Ý chỉ giữ quan hệ ở mức tình bạn. Trong mắt Ngọc, Alessandro là người tử tế và lịch thiệp, nhẹ nhàng, tình cảm, cô cũng mến anh. Nhưng như con chim sợ cành cong, Ngọc sợ hãi khi nghĩ tới cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ vì cô "chọn đại", nên Ngọc sớm tự nhủ rằng sau này nếu có đi thêm bước nữa thì sẽ chọn lựa thật kỹ người đàn ông sẽ gắn bó với mình và con cả đời. "Mình nghĩ việc trước tiên không phải chọn chồng cho mình, mà là tìm cha cho con trai mình", Ngọc bộc bạch.

3 lần ngỏ lời ngôn tình của chàng trai Ý với mẹ đơn thân Việt từng phải uống thuốc mới ngủ được sau ly hôn - Ảnh 3.

3 lần ngỏ lời ngôn tình của chàng trai Ý với mẹ đơn thân Việt từng phải uống thuốc mới ngủ được sau ly hôn - Ảnh 4.

Cho tới ngay quen Alessandro cô mới tìm lại được niềm tin sống.

Alessandro tốt nhưng anh là con trai một, chưa từng trải qua hôn nhân, chưa có con nên Ngọc vô cùng phân vân về quyết định chọn anh để gắn bó. Vậy nên suốt 3 năm, Ngọc và Alessandro chỉ là bạn, những câu chuyện giữa hai người cũng chỉ xoay quanh công việc, cuộc sống, Ngọc cũng hoàn toàn phân biệt ranh giới, rành mạch về tiền bạc.

Sau 3 năm thử thách, Ngọc mới đồng ý để Alessandro sang Việt Nam gặp mình. Cùng anh đi du lịch, Ngọc vẫn giữ ý, san sẻ chuyện chi tiêu trên đường, một phần vì cô muốn điều đó, phần nữa là Ngọc có thể tự chủ về kinh tế. Sau chuyến đi đó trở về, Alessandro ngỏ lời yêu với Ngọc. Anh nói rằng anh yêu Ngọc bằng tất cả trái tim và muốn kết hôn với cô, muốn chăm sóc cho hai mẹ con về tinh thần lẫn vật chất. Vì đã có tới 3 năm thử thách nên lần này, Ngọc nhận lời, cô mở lòng đón nhận tình cảm và sự quan tâm của chàng trai Ý đôn hậu. Điều đáng nói là, để có được cái gật đầu của cô gái Việt, Alessandro đã phải ngỏ lời không chỉ một lần. Và lần nào cũng đều lãng mạn như ngôn tình.

Lần đầu tiên nói lời yêu, Ngọc đã thẳng thắn trả lời anh rằng cô đã một lần tan vỡ và có con riêng, có lẽ không hợp với anh. Alessandro đáp lại là em có lý do nào chính đáng hơn lý do này để từ chối anh không? Lúc đó, Ngọc chỉ im lặng và lảng sang chuyện khác.

Lần thứ hai nói lời yêu, Ngọc lại tiếp lời: em đã có không chỉ một đứa con mà là hai đứa, em không muốn làm gánh nặng cho anh. Alessandro trả lời: em giống như một chiếc đòn gánh của cô bán hàng rong vậy, con em là một bên gánh, nếu đặt trên vai anh một chiếc đòn gánh và một cái thùng thì thực sự sẽ khó khăn cho anh bước đi nhưng nếu đặt thêm một thùng nữa thì sẽ cân bằng, anh sẽ bước đi vững chãi. Nghe câu trả lời đó, Ngọc vẫn do dự, tuy con trai lớn không sống chung với cô nhưng cậu bé vẫn là trái tim của Ngọc, thật khó để cô có thể rời bỏ Việt Nam để đến một nơi xa. Cô lại lảng sang chuyện khác.

Lần thứ 3 nói lời yêu, Ngọc lại lần nữa gây khó khăn cho Alessandro khi tiết lộ rằng cô không chỉ có hai đứa con mà còn bị hở van tim, khó có thể sinh thêm con cho anh ấy. Ngọc hỏi rằng: với lý do này, anh sẽ từ bỏ ý định kết hôn với em chứ? Thật bất ngờ, Alessandro thốt lên: tại sao cho đến giờ em mới nói cho anh biết sự thật quan trọng này, với một người bị bệnh tim như vậy sẽ phải đối diện rất nhiều lần với những mệt mỏi, không được mang vác nặng, phải nghỉ ngơi. Anh nói anh buồn khi bây giờ Ngọc mới cho anh biết sự thật, lẽ ra cô phải nói cho anh ngay từ đầu để anh có thể chăm sóc, yêu thương cô nhiều hơn.

"Anh nói sẽ là trái tim, là hơi thở của mình. Sau khi nghe những lời từ gan ruột này, mình không ngăn nổi nước mắt, im lặng một hồi lâu để thốt lên câu yêu anh ấy và chấp nhận làm vợ anh", Ngọc chia sẻ.

3 lần ngỏ lời ngôn tình của chàng trai Ý với mẹ đơn thân Việt từng phải uống thuốc mới ngủ được sau ly hôn - Ảnh 5.

3 lần ngỏ lời ngôn tình của chàng trai Ý với mẹ đơn thân Việt từng phải uống thuốc mới ngủ được sau ly hôn - Ảnh 6.

Hiện tại, Ngọc đã sang Ý định cư được 2 tháng.

Sau 1 năm kế tiếp, cô sang Ý thăm gia đình người yêu và 1 năm sau nữa thì quyết định kết hôn. Đến nay, hai người đã về chung một nhà được 6 tháng. Hôn nhân với Alessandro thực sự là một giấc mơ có thật, bởi kể từ đó đến nay, mỗi ngày đều vô cùng ngọt ngào. Bố mẹ chồng rất yêu thương con riêng của Ngọc, không hề có bất cứ sự phân biệt nào. Ông xã thì hết lòng yêu thương hai mẹ con, luôn an ủi mỗi khi cô hụt hẫng. Anh động viên cô rằng nếu có thể sinh con thì đó là điều vui mừng nhưng nếu không thể thì cả hai cũng đã có sẵn một cậu con trai đẹp, thông minh rồi và anh sẽ học cách làm một người cha tốt cho con. Thực tế thì kể từ ngày cưới, anh luôn chăm sóc con riêng của Ngọc chu đáo từ việc chuẩn bị đồ dùng học tập, tắm rửa, chăm bẵm từng chi tiết nhỏ…

Hiện tại, Mỹ Ngọc đang tận hưởng một cuộc sống nhẹ nhàng và yên bình tại đất nước mới. Tròn 2 tháng sang Ý, hàng ngày cô vẫn đều đặn đến lớp học tiếng, đưa đón con đi học về, nghĩ thêm nhiều món ăn ngon của Việt Nam để trổ tài nấu nướng mời ông xã và bạn bè Ý thưởng thức. Tương lai là thứ khó đoán trước nhưng trong sâu thẳm lòng mình, Ngọc luôn tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để giữ mãi hạnh phúc mà khó khăn lắm cô mới tìm thấy trong đời.

Chia sẻ