3 khu vườn tuyệt đẹp người chồng tự tay tạo dựng và chăm sóc để tặng vợ

Wild Wind,
Chia sẻ

Họ là 3 người đàn ông ở 3 quốc gia khác nhau, nhưng đều có chung một cách để thể hiện tình yêu với người vợ thân thương của mình, đó là tự tay chăm sóc một khu vườn với những bông hoa sắc màu tuyệt đẹp.

1. Khu vườn hoa oải hương ở Nhật

Ông bà Kuroki đã sống một cuộc sống hạnh phúc tại nông trại nuôi bò lấy sữa của mình ở một vùng thị trấn Shintomi, Nhật Bản cùng hai người con của mình. Nhưng thật không may khi bi kịch ập đến gia đình ông khi đột nhiên bà Kuroki bị mất đi thị lực của mình do biến chứng của bệnh tiểu đường.
 
Vợ chồng ông đã sống với nhau được 60 năm tính tới thời điểm bà có vấn đề về mắt. Do mất đi thị giác, bà trở nên buồn bã, trầm cảm và tự giam mình trong nhà.

Chân dung ông bà Kuroki bên thảm hoa tuyệt đẹp
 
Ông Kuroki đã nghĩ cách để giúp bà tìm lại niềm vui với ý tưởng trồng một vườn hoa để hi vọng hương thơm của hoa có thể giúp bà vui vẻ và muốn ra ngoài trở lại thay vì tự nhốt mình ở trong nhà. 
 
Ông đã trồng được hàng nghìn bông hoa hồng shibazakura xung quanh ngôi nhà của mình và giúp bà tìm lại được niềm vui. Điều này đã giúp bà đã cười nhiều hơn và đã chịu khó ra ngoài tắm nắng cũng như tận hưởng hương thơm của hoa.
 
 

Mất hai năm để tạo nền tảng cho khu vườn như chặt bớt cây cối và chăm sóc cho những cây hoa còn non và mất 8 năm tiếp theo để ông có thể tạo nên một thảm hoa tuyệt đẹp bao quanh ngôi nhà của vợ chồng ông. 
 
Sau đó, ông Kuroki nhận ra rằng những người ngang qua đây đều rất ngưỡng mộ khu vườn nhỏ với loài hoa shibazakura của ông. Ông lại nảy ra ý tưởng rằng nếu ông càng trồng nhiều hoa thì sẽ càng có nhiều người đến thăm và có thể trò chuyện cùng với bà để bà bớt buồn. Chính vì vậy ông đã từ bỏ trang trại nuôi bò sữa của mình để tiếp tục công việc trồng hoa và tạo nên một thảm hoa bao quanh ngôi nhà mình.
 
Vào tháng 3 và tháng 4 hoa sẽ nở rộ tạo thành một tấm thảm màu hồng vô cùng đẹp mắt.
 
Không chỉ vậy, đồi hoa cũng như tình yêu của ông bà đã khiến cho ngày càng có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến đây thăm quan đồi hoa và chứng kiến câu chuyện tình yêu tuyệt vời này.
 
Hơn mười năm sau khi hạt giống hoa đầu tiên được gieo, tính từ thời điểm gia đình ông mở cửa tham quan khu vườn này, khu vườn của ông bà đã thu hút 7.000 người đến tham quan mỗi năm.
 
 
 
 
Thảm hoa của ông giờ đã lớn đến mức đứng ở đầu này không thể nhìn thấy điểm kết thúc ở đầu kia.
 
 
Du khách có thể ngắm hoa bằng cách đi theo lối mòn, và có thể ngồi nghỉ ở những nơi có đặt ghế băng.
 
Nhà kho trước đây dùng để chứa 60 con bò giờ đã được làm lại để thành nơi cho du khách nghỉ chân.
 
Nơi đây cũng trưng bày những hình ảnh của bà và ông cùng với khu vườn của họ.
 
Bà Kuroki sẽ thường ngồi ở một chiếc bàn trong đó và kể cho du khách nghe về câu chuyện tình yêu của ông bà. Mặc dù không thể nhìn thấy người đối diện, nhưng bà chưa bao giờ thôi nở nụ cười khi kể chuyện.
 
2. Khu vườn trăm hoa khoe sắc ở Scotland

Khi ông Robert và người vợ cũ mình là Lizzie Burns chuyển đến ngôi nhà ở Scotland vào năm 2000, họ đã bắt đầu biến một khu vườn toàn cỏ dại trở thành một vườn hoa tuyệt đẹp. Sau này khi người vợ mất đi vào năm 2011, ông vẫn tiếp tục công việc chăm sóc cho khu vườn của hai người trong suốt hơn một thế kỷ qua.
 
 
Nhìn từ bên ngoài vào, khu vườn của ông trông rất giống một công viên nhỏ.
 
Chiếc bảng giới thiệu vô cùng thú vị về khu vườn "Có một người phụ nữ đáng yêu và một ông già cáu kỉnh sống ở đây". Lời giới thiệu vô cùng hóm hỉnh và đầy yêu thương của ông dành cho người vợ của mình.
 
Sau 16 năm làm vườn, cho đến nay khu vườn của ông đã trở thành một địa điểm nổi tiếng thu hút rất nhiều người ghé thăm. Thậm chí sẽ luôn có một chiếc xe bus 53 chỗ mỗi ngày dừng lại trước cửa nhà ông chỉ để cho các hành khách trên xe ghé thăm và chụp ảnh khu vườn.
  
Ông trồng nhiều hoa không phải vì ông muốn thu hút khách thăm quan, mà chỉ đơn giản là bởi vì ông thích và ông có thể làm tốt điều này hơn bất kỳ ai.
 

Ông chia sẻ rằng có rất nhiều người dừng lại và chụp ảnh khu vườn của ông, thậm chí là cả khi trời đã tối. Mặc dù khu vườn thường có rất nhiều người ghé thăm và chụp ảnh, nhưng những người hàng xóm cũng không hề phàn nàn, ngược lại họ cũng rất thích vườn hoa của ông.  
 
 
Không chỉ đơn giản là bỏ hoa và chậu và trồng hay trồng trực tiếp trên đất, ông còn tạo ra các chậu cây có hình độc đáo và màu sắc bắt mắt như hình đoàn tàu và các con vật ngộ nghĩnh khác.
 
3. Khu vườn với hơn 600 loại hoa ở Trung Quốc

Một cặp đôi người Trung Quốc đã tạo ra một khu vườn hơn 80 ha với hơn 600 loại hoa và được coi là khu vườn cá nhân lớn nhất tại Trung Quốc. Khu vườn này là thành quả sau 4 năm làm việc chăm chỉ của cặp vợ chồng Yin Jie và Zhou Xiaolin tại Jintang, tỉnh Tứ Xuyên tây nam Trung Quốc.
 
Khoảng 8 năm trước, bà Yin Jie bất ngờ nói với ông Zhou Xiaolin chồng mình rằng cô muốn có một khu vườn của riêng mình. Ban đầu cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó ông đã nói với bà rằng: “Hãy cho anh chút thời gian, anh sẽ tặng em khu vườn đẹp nhất trên thế giới”.
 
Bốn năm sau khi thu xếp ổn thỏa công việc, ông Zhou đã bắt tay vào việc thực hiện lời hứa của mình và thuê một vùng đất trong thung lũng với hợp đồng thuê 30 năm.
 

Ông đã chọn từng hạt giống, phân bón, gieo hạt và cả làm đất. Cặp đôi này giờ đây chẳng còn dáng vẻ của một nhà quản lý doanh nghiệp hay một cô giáo kiêm hướng dẫn viên du lịch nữa, thay vào đó là hình ảnh của một người nông dân địa phương với chân lấm tay bùn.
 

Trong khi đó bà Yin học hỏi cách sắp xếp và bố trí các chậu cây, làm hàng rào tre, bù nhìn và một đàn cừu để tạo nên một phong cảnh đẹp mắt.
 
Cặp vợ chồng này cũng đã đầu tư hàng triệu nhân dân tệ vào khu vườn, thậm chí họ còn bán cả nhà ở thành phố và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm vào đây, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
 

 

Ông Zhou đã lên kế hoạch sử dụng 10 hoặc 20 năm tới để trồng tất cả những loại hoa bản địa trên khắp đất nước Trung Quốc về đây. “Sau đó tôi có thể nói với những vị khách ghé thăm rằng đây chính là tất cả các loài hoa ở Trung Quốc.

Ý tưởng này xuất phát từ việc Trung Quốc chưa có quốc hoa và rất nhiều người Trung Quốc đã lầm tưởng rằng những loại hoa bản địa của họ như hoa hồng và hoa lily là từ phương Tây.
 

Ông Zhou vẫn đang từng bước thực hiện ước mơ to lớn của cả hai vợ chồng và bà Yin chia sẻ rằng cả thung lũng này giờ là nhà của bà, và bà nghĩ rằng bà chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Chia sẻ