3 cung Hoàng đạo ít khi giận, nhưng đã giận là sẽ giận dài giận dai

Zim,
Chia sẻ

Những cung Hoàng đạo này một khi đã bị tổn thương thì sẽ rất khó lòng tha thứ cho đối phương và sẽ luôn nhớ mãi về nó.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử tính tình trẻ con, năng nổ, dễ vui và hay cười. Sư Tử cũng có sự nhạy cảm lớn, nếu bạn có lỡ làm sai điều gì đó thì Sư Tử chỉ "bùng cháy" lúc đó rồi thôi. Sư Tử ít khi xét nét hay để bụng quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn phản bội họ, chà đạp lên cái tôi của họ, thì cho dù là 10 năm bạn cũng khó lòng có được sự tha thứ và bao dung từ họ. Có thể trước mặt họ vẫn tỏ ra tươi cười và tha thứ, nhưng sự thật thì chẳng bao giờ họ có thể quên được chuyện đó.

Sư Tử rất cứng đầu, nếu họ vẫn mãi không bỏ qua chuyện cho bạn thì tức là những tổn thương bạn gây ra cho họ quá lớn, và sẽ in dấu rất lâu trong họ. Nếu muốn Sư Tử chuyển suy nghĩ tích cực hơn, thì bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều đó.

3 cung Hoàng đạo ít khi giận, nhưng đã giận là sẽ giận dài giận dai - Ảnh 1.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Chắc chẳng có ai còn lạ về sự thù giận dai dẳng của Bọ Cạp nữa rồi. Bọ Cạp là người bí ẩn, sắc sảo và gợi cảm. Tuy nhiên, họ cũng là người khá thâm độc và nguy hiểm. Nếu chọc vào đúng chỗ “nọc độc” của Bọ Cạp thì e rằng bạn sẽ khó lòng thoát khỏi. Bọ Cạp thường mang vết thương trong lòng và từ đó sẵn sàng làm người khác tổn thương lại.

Bọ Cạp rất rõ ràng trong việc ai là bạn ai là thù. Yêu thì yêu hẳn và hận thì hận hẳn. Nếu bạn lỡ “gây họa”, khiến Bọ Cạp không thể tha thứ đươc, thì khả năng mối quan hệ giữa bạn và Bọ Cạp sẽ không thể tiếp tục, thậm chí tình trạng mối quan hệ còn xuống dưới mức âm nữa. Bọ Cạp nhớ rất dai, họ sẽ chẳng bao giờ quên, cho dù là ân hay oán. Vậy nên nếu nắm giữ tình yêu và lòng tin của Bọ Cạp thì hãy thật trân trọng nhé. Bọ Cạp sẽ chẳng cho bạn cơ hội nào để sửa lỗi đâu.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Từ trước đến nay, Ma Kết thường giấu rất kỹ những cảm xúc của mình. Bởi vậy mà chẳng có ai có thể phán đoán được suy nghĩ đang ẩn sâu qua vẻ bề ngoài của họ. Ma Kết là người nghiêm túc, kiên nhẫn và chịu đựng. Họ không dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, những tổn thương mà người đó đã tác động lên mình. Họ sẽ nhớ về nó mãi, nhắc nhở bản thân mình đã từng bị tổn thương như thế và cứ thế chịu đựng nỗi đau này ngày qua ngày.

Tuy giận như vậy, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nói ra cho ai biết.  Đã thế, họ lại có trí nhớ rất tốt. Họ nhớ đến những người đã đối xử tốt với mình, và càng nhớ hơn những người ngược đãi và làm tổn thương mình.

Chia sẻ