BÀI GỐC “Ngủ” với chồng không có cảm giác, phải làm sao?

“Ngủ” với chồng không có cảm giác, phải làm sao?

Nằm cạnh chồng, "xxx" với chồng, vậy mà hoàn toàn vô cảm. Mình thì lạnh lẽo, đơ như khúc gỗ, còn chồng vẫn “hùng hục” lao vào việc. Cảm thấy nản kinh khủng!

10 Chia sẻ

3 bước để các chị em "tập yêu" lại chồng

,
Chia sẻ

Qua giông bão của đời sống vợ chồng, để lấy lại cảm giác ân ái trọn vẹn và nồng nàn như chưa hề có điều "cấm kỵ" đã xảy ra, các mẹ hãy tập yêu lại chồng nhé!

Bài viết này tôi xin được chia sẻ tới chị H.M - Tác giả tâm sự “Ngủ với chồng không có cảm giác, phải làm sao?”.

Sáng nay đến cơ quan, như thường lệ sau khi giải quyết một số việc đầu giờ sáng, tôi lại vào mục Tâm sự Afamily đọc và bắt gặp bài viết này của bạn. Mặc dù trong bài, bạn không nói rõ là bạn bao nhiêu tuổi nhưng tôi tin rằng bạn có thể kém tuổi tôi vài tuổi đấy. Do vậy, tôi xin phép được gọi chủ topic viết bài này bằng em cho dễ xưng hô.

H.M thân mến!

Đọc bài viết của em, chị như cảm giác chị đang trở về sống cuộc sống của chị cách đây 3 năm về trước. 3 năm trước, chị cũng từng ngủ với chồng, làm chuyện ấy với chồng mà không hề có cảm giác nào. Nhiều khi thấy bản thân mình vậy, chị cũng từng dằn vặt, cũng từng trách cứ, cũng từng mệt mỏi và khó chịu khủng khiếp. Và rồi, cuối cùng chị cũng tìm được một lối thoát cho bản thân bằng cách xác định tư tưởng qua giống tố hãy tập yêu lại chồng mình.

Nguyên nhân cũng tại chồng chị “chán cơm thèm phở” tòm tem với người đàn bà khác vào đúng những tháng ngày mang bầu. Nhưng phải đến tận những ngày chị ở cữ thì mới phát hiện chồng lừa dối chị. Khi ấy anh cũng van xin và hứa sẽ cùng chị lam lại từ đầu. Vì vẫn còn yêu chồng, vì hai vợ chồng mới có con trai gắn kết thế nên chị cũng tha thứ cho anh. Tuy nhiên, sau đó chị cũng rơi vào cảnh trầm cảm và mệt mỏi thường xuyên vì chính bản thân chị vẫn bị ám ảnh chuyện chồng cặp kè với người con gái ấy ngay khi “yêu” chồng mình.
 
 
Cứ sống trong tình cảnh khó chịu ấy đến vài tháng liền, bản thân chồng chị ngày một chán nản và buồn bã hơn khi chủ động đến với vợ. Còn chị, đã có thời điểm chị không thể chiều theo ý chồng và thực hiện hành động tồi tệ nhất: “stop” chuyện ấy. Cho tới một hôm, anh nhà chị lại đòi hỏi và chị đã gạt phắt đi. Anh lủi thủi đi ra phòng khách, chỉ buông lại một câu thở dài rằng: “Em cứ như thế này mãi sao? Vợ chồng mình sẽ như thế này mãi sao?”.

Đêm đó, chị ngủ lại một mình trong căn phòng ấm cúng của 2 vợ chồng mà thấy trống trải vô cùng. Chị nhìn lại bản thân và thấy mình có lỗi với anh. Rồi chị đã quyết định rằng, chị phải thay đổi bản thân để giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Và chị đã làm được bằng 3 bước dưới đây trong thời điểm ấy. Chị xin chia sẻ lại với em vài điều về cách “tập yêu” lại chồng mình để em có thể tham khảo. Hy vọng, những chia sẻ này sẽ thực sự có ích với em trong hoàn cảnh éo le hiện nay.

Trước hết, em hãy xác định rằng, quãng thời gian em mang bầu chồng phản bội em để đi chơi gái hay hú hí với với người đàn bà khác đã là quá khứ. Và sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, chồng em đã nhận ra sai lầm và hứa từ bỏ sai lầm, đã sửa đổi và quay đầu lại. Em vì yêu thương chồng con nên cũng đã cho qua chuyện, vậy hà cớ gì còn để chuyện quá khứ kia cứ lảng vảng và ám ảnh mãi trong đầu? Đôi khi người ta cần phải biết quên lãng và cho qua một điều gì đó không mấy hay ho để làm lại từ đầu em ạ. Đừng quá cứng nhắc, đừng quá ích kỷ hay ám ảnh nặng nề mà để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tình cảm và phút giây ân ái của 2 vợ chồng. Bởi nếu tình trạng căng thẳng này cứ lặp lại triền miên, bản thân em sẽ phát điên lên mất và hơn nữa, chồng em sẽ đi tìm của lạ bên ngoài là điều chắc chắn.
 

Thứ hai, như bạn slider comment phía cuối bài: em hãy tập yêu lại chồng mình. Để bắt đầu, em hãy tìm lại những điểm tốt đẹp của chồng em ngày xưa, nêu hết lên những lý do tại sao em đã từng yêu chồng nhiều đến thế. Bên cạnh đó, em cũng nên nói chuyện thẳng thắn với chồng để cả hai cùng tìm hướng giải quyết. Nếu muốn có không gian riêng của mình, hai vợ chồng bạn có thể làm mới bản thân bằng cách cùng nhau đi du lịch và làm mới không gian cũng như thời điểm yêu của mình để “chuyện ấy” thêm nồng nàn và lạ lẫm, cuốn hút nhau hơn.

Thứ ba, nếu sau khi em đã suy nghĩ thật kỹ rồi và đưa ra quyết định thì dù quyết định tạm thời dừng quan hệ tình dục với chồng hay thậm chí nặng nề hơn là ly thân thì đều là do sự lựa chọn của em. Lúc này, em nên tìm đến chuyên gia tư vấn xem sao vì chỉ có đến đấy thì những mâu thuẫn và khó nói trong cuộc sống vợ chồng em mới được giải quyết kịp thời. Bởi vì đàn ông dù mạnh mẽ thế nào cũng sẽ không bao giờ ông rời bỏ mái nhà hạnh phúc của mình nếu nó thực sự hạnh phúc đâu em ạ.

Chia sẻ