24 tuổi bế con ra khỏi nhà chồng vì hôn nhân bế tắc, mẹ trẻ nỗ lực kiếm tiền và không ngừng tin vào ngày mai

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Sau khi cưới, Huyền bị quản lý toàn bộ về thời gian và tiền bạc đến mức cùng cực Huyền ôm con rời khỏi nhà với quyết tâm nuôi con tốt nhất để không bị ai coi thường. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy...

24 tuổi bế con ra khỏi nhà chồng vì hôn nhân bế tắc,  mẹ trẻ nỗ lực kiếm tiền và không ngừng tin vào ngày mai - Ảnh 1.

Đó là câu chuyện của Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 1993), quê ở Phú Thọ, về một cuộc hôn nhân sớm bước vào khi còn khá trẻ nhưng đầy nước mắt, đến độ giờ Huyền không còn khóc được nữa.

Huyền kể trước đây Huyền cũng đã từng có một mối tình đẹp với một anh chàng bộ đội rồi yêu xa, cãi vã nhau cũng nhiều nhưng thương nhau hết mực. Hai người cũng đã có dự tính làm đám cưới nhưng thật không may người yêu của Huyền bị tai nạn qua đời.

Khoảng hơn 1 năm sau đó, Huyền được mai mối gặp người sau này Huyền lấy làm chồng. Lúc yêu thì cũng thấy người ta tử tế, săn đón, chiều chuộng nhưng sau khi dạm ngõ thì anh chàng này đã đầu bộc lộ là người cố chấp, hiếu thắng và có phần gia trưởng. Tính cách Huyền mạnh mẽ nên 2 bên thường xuyên xảy ra cãi vã. Huyền đòi hủy hôn thì gia đình bạn bè khuyên bảo thôi đã dạm ngõ rồi thì cưới đi, hủy cưới người ta chê cười bố mẹ. Vì điều đó nên Huyền vẫn đi tiếp.

Mặc dù khi ấy công việc của Huyền cũng khá ổn vì có mức thu nhập tương đối tốt nhưng gia đình chồng bảo sau khi cưới thì nghỉ làm để về nhà chồng làm việc tại gia (bán quần áo). Nhưng sau khi cưới, chồng Huyền quản lý hết tiền bạc, không cho cô giao du với bạn bè, không muốn vợ về quê thăm bố mẹ, ép cô vào khuôn khổ nhà chồng.

24 tuổi bế con ra khỏi nhà chồng vì hôn nhân bế tắc,  mẹ trẻ nỗ lực kiếm tiền và không ngừng tin vào ngày mai - Ảnh 2.

Một tháng sau cưới Huyền có em bé, nhà chồng bảo ở nhà dưỡng thai nên Huyền lại bơ vơ cùng 4 bức tường vì hầu như không đi ra ngoài. Có người thân cận nhất là chồng thì anh chàng này chơi từ sáng đến tối về lại đi tiếp… Huyền rơi vào trạng thái gần như trầm cảm vì không có người chia sẻ.

Lúc ở nhà Huyền cơm nước, quét dọn và lại mang tiếng ăn bám nên Huyền muốn đi làm lại hoặc về nhà ngoại cho khuây khỏa thì chồng không cho. Có nhiều khi muốn được gặp gỡ bạn bè cũng không được nên đôi lúc Huyền nghĩ đến chuyện trốn khỏi nhà chồng.

24 tuổi bế con ra khỏi nhà chồng vì hôn nhân bế tắc,  mẹ trẻ nỗ lực kiếm tiền và không ngừng tin vào ngày mai - Ảnh 3.

Theo lời Huyền kể, khi sinh con được 1 tháng Huyền biết rõ chồng đi với người đàn bà khác nửa đêm mới về nhưng cũng không làm gì được. Mẹ chồng thậm chí còn bảo chồng ra giường khác, không ngủ cùng vợ con, để giữ gìn sức khỏe. Mẹ chồng còn nói ngày ngày xưa bà ở cữ có 7 ngày mà bây giờ con dâu ở cữ tận 1 tháng là quá lâu. Khi Huyền dậy dọn dẹp nhà cửa lau dọn bàn thờ thì bà bảo "tao cấm mày động vào bát hương nhà tao". Bố mẹ Huyền cũng gọi điện đến xin phép thông gia cho con về quê một thời gian nhưng mẹ chồng Huyền không đồng ý.

Căng thẳng quá nên Huyền xin phép thuê người trông con để đi làm thì ông bà không đồng ý, chồng Huyền thậm chí còn đánh cô vì chuyện này.

Bởi thế, sau khi sinh con, mặc dù bố mẹ chồng rất tốt chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho con dâu, nhưng bà lại luôn nói ra nói vào chê cháu nội xấu, hay khóc, lười ăn, con dâu không có sữa cho con... khiến cô cảm thấy áp lực. Đặc biệt ở thời điểm này, chồng Huyền bắt đầu bỏ bê vợ con nhiều hơn, có khi gần sáng mới về vì mải chơi. Huyền một tay chăm con và buồn bã ôm con khóc. Biết chồng cũng có chuyện ngoài luồng với người khác Huyền tâm sự với mẹ chồng thì bà bảo: "Trai 5 thê 7 thiếp cũng được, đi ra ngoài chẳng sao miễn là sau vẫn về với vợ con là được!". Điều này càng khiến Huyền đau khổ hơn.

Huyền có viết lên facebook than phiền thì bị nhà chồng bắt được và nói hỗn láo. Huyền cũng vẫn cố gắng níu kéo để con có bố, có ông bà nên Huyền xin bố mẹ chồng cho đi làm cho đỡ căng thẳng, nhưng bố mẹ chồng bảo Huyền tham tiền, bỏ con!

Sau này Huyền cũng được về nhà ngoại nhưng khi đó nhà nội cũng không ai hỏi han, thăm nom cháu khiến Huyền rất tủi thân. Chồng Huyền đôi lúc cũng lên thăm con nhưng cũng lên bất chợt rồi về ngay. Con 5 tháng, Huyền đã có ý định ly hôn nhưng lại thương con nên cắn răng bế con về nhà nội nhưng nhà chồng "nhiếc" là đã bỏ đi rồi còn quay về.

Huyền hận chồng là suốt quãng thời giân ấy chồng Huyền như 1 người dưng, tất cả tiền bạc chồng quản lí, xin tiền mua quần áo thì chồng Huyển bảo đi đâu mà phải mua quần áo, ở nhà mỗi trông con dọn nhà dọn cửa cũng không xong. Lúc này đã đến đỉnh điểm Huyền xếp quần áo và ra đi và chẳng rơi một giọt nước mắt nào bởi tất cả đã vượt quá giới hạn.

Huyền kể: "Mình mang con theo, như một con hổ sổng chuồng mình nung nấu ý chí phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền,nuôi con ở điều kiện thuận lợi nhất để không bị họ coi thường. Lúc đầu cũng vất vả xong được bạn bè người thân giúp đỡ, gia đình động viên mình từng bước một đi tìm việc. Rồi đến lúc có việc ổn định mình lại tìm địa điểm mở quán nho nhỏ, lại vay bạn bè tiền nong để chi phí các thứ. Mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lúc muốn đi thật xa, hoặc nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức nhưng thực sự đây chưa phải là lúc để nghỉ".

24 tuổi bế con ra khỏi nhà chồng vì hôn nhân bế tắc,  mẹ trẻ nỗ lực kiếm tiền và không ngừng tin vào ngày mai - Ảnh 4.

Huyền nhớ lại thời gian đầu dọn ra ngoài ở, Huyền thuê trọ ở Hà Đông, thời gian đầu ôm con đi, phải gửi con ở nhà một ông bà về hưu gần chỗ trọ. Mà cháu quấy khóc chỉ bám ông không bám bà khiến ông bà không làm được gì cả. Vì ngại ông bà nên mình nghỉ ở nhà chăm con nhưng không đi thì lấy đâu ra tiền bỉm sữa cho con. Lúc này, mẹ của người yêu cũ Huyền mới bảo cô đem con về bà để bà chăm sóc mà yên tâm đi làm. Vì câu chuyện này Huyền cũng đã từng được mạng xã hội biết đến với việc mẹ người yêu cũ chăm con của mình như cháu ruột khiến ai cũng cảm động.

24 tuổi bế con ra khỏi nhà chồng vì hôn nhân bế tắc,  mẹ trẻ nỗ lực kiếm tiền và không ngừng tin vào ngày mai - Ảnh 5.

Sau này thì nhà chồng Huyền đã đến mang lại con về không cho Huyền nuôi. Không liên lạc được với chồng, thỉnh thoảng nhớ con Huyền tranh thủ về chăm con bị người nhà chồng không cho gặp.

Lúc đi làm thì cũng có lúc chồng dẫn một số người đến quán Huyền phá nói Huyền là nợ tiền, trai gái, ngoại tình nên giờ ra đòi nợ. Đôi lúc Huyền cũng nghĩ cố cho con có đủ một gia đình nhưng mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa.

Sau khi bứt ra ở riêng đi làm lại đã có một mức lương tương đối ổn và dành được tiền mua một căn nhà trả góp với Huyền cũng bước đầu ngoài mong đợi.

Hiện tại, dù tình cảm và mọi mối quan hệ với nhà chồng Huyền đã chấm dứt, cô cũng đã nộp đơn ly hôn đơn phương vì chồng không chịu kí đơn và thủ tục ly hôn vẫn chưa xong dù 6 tháng đã trôi qua do khi triệu tập chồng Huyền không ra tòa. Đó là vấn đề căng thẳng nhất của Huyền hiện tại vì chưa dứt điểm được những đau khổ trong quá khứ, mẹ con chưa được ở bên nhau.

Tuy thế, hiện tại Huyền bảo cuộc sống nhìn chung là thoải mái, dù mẹ con chưa được ở gần nhau nhưng là chuyện sớm muộn thôi. Mấy bạn cùng làm cùng vẫn bảo Huyền như gái chưa chồng, chưa con tại lúc nào Huyền cũng cười như địa chủ được mùa. Tuy đêm về có một mình,1 chút gì đó thoáng qua trong đầu thấy buồn xong Huyền tìm việc lấp ngay đi và tìm mọi cách để nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực.

24 tuổi bế con ra khỏi nhà chồng vì hôn nhân bế tắc,  mẹ trẻ nỗ lực kiếm tiền và không ngừng tin vào ngày mai - Ảnh 6.

Sau tất cả những biến cố xảy ra với người phụ nữ còn trẻ này dường như Huyền đã nhìn nhận mọi vấn đề một cách sâu sắc và chín chắn hơn. Huyền nói: "Người bạn cũ của mình đã mất, chính sau sự việc ấy giúp mình hiểu ra rằng con người ta không biết nay sống mai chết thế nào.Thế nên dù trong nghèo đói hay giàu có hãy luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời mà sống ,lấy cái tiêu cực nhất đẩy làm điều tích cực ví dụ như hnay dẵm phải cái gai thay vì mình kêu đau đớn, kêu la thì bảo may không phải gai to nếu không đã què hẳn. Phụ nữ muốn hạnh phúc thì nên sống vì bản thân mình một chút, biết nhún nhường, trầm tĩnh, cương nhu đúng lúc. Phụ nữ phải biết kiếm tiền và phải có học vấn. Mà chính vì lúc nào mình cũng có 1 tiêu chuẩn đưa ra cho bản thân là phải sống thật vui vẻ, nếu không sống được như vậy thì giải tán. Nên cuộc hôn nhanh của mình mới kêt thúc chóng vánh đến vậy, nếu là một người phụ nữ truyền thống họ sẽ kiên trì cam chịu để con cái đầy đủ bố mẹ. Ngay từ nhỏ và hiện tại mình càng cố gắng làm để kiếm tiền về một cách nhanh nhất, ổn định cuộc sống đến lúc con lớn đi học là mình tập trung vào lo lắng chăm sóc con nhiều hơn. Sau này chỉ muốn mẹ con sống với nhau vui vẻ, yên ấm và bố mẹ không phải lo lắng nữa là hạnh phúc rồi".

Chia sẻ