19 tuổi lên xe hoa với chú rể là hàng xóm cách 10 ngôi nhà, không cần lời tỏ tình cũng tự động "dính" đến trọn đời

An Thanh,
Chia sẻ

19 tuổi quyết định lấy chồng, Tú được nhiều người khuyên răn. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy đó là quyết định đúng đắn nhất mình từng làm.

Những câu chuyện tình mà cô dâu, chú rể là hàng xóm của nhau luôn đem đến những sự thú vị khác biệt. Họ thường là thanh mai trúc mã, từ bé đã quen thuộc rồi lớn lên với nhau và rồi nảy sinh tình yêu, tổ chức đám cưới. Chuyện tình của Cẩm Tú lại hoàn toàn khác biệt so với những mô típ ấy.

Mối quan hệ đặc biệt không cần lời tỏ tình

Cẩm Tú hiện tại 20 tuổi, đang kinh doanh online. Chồng cô, Khắc Vũ hơn vợ 7 tuổi và kinh doanh nước hoa, nuôi chó ngoại. Hai vợ chồng cô sinh sống ở Đăk Lắk.

Nói về chuyện tình ngày xưa, Tú tâm sự rằng cô và chồng là hàng xóm, chỉ cách nhau vài mái nhà. Ấy vậy nhưng từ bé đến lớn, cô chẳng hề biết mình có một người hàng xóm như vậy.

Tú kể: "Chồng hơn mình đến 6, 7 tuổi, lên cấp 3 anh ấy vào Sài Gòn học mà mình hồi đó còn bé tí nên không biết nhau. Mang tiếng gần nhà mà như người xa lạ vậy. Năm mình lớp 9 có gặp anh ấy một lần nhưng có để ý đến đâu, chênh lệch thế hệ nó như vậy đấy".

Chuyện tình của cô gái trẻ, 19 tuổi đã lên xe hoa, chú rể là hàng xóm cách 10 ngôi nhà, không cần lời tỏ tình cũng tự động "dính" đến trọn đời - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi Tú 18 tuổi, Vũ đã lần đầu tiên gặp và chú ý đến Tú. Khi đó là đám cưới em họ Tú. Vũ nhờ cô chụp ảnh hộ cho lớp anh. Ngay từ giây phút đấy, Vũ đã "cảm nắng" cô bé này rồi nhưng lúc đó Tú đã có bạn trai.

"Sau đám cưới, anh ấy đến và nói chuyện với anh trai mình rằng có em gái dễ thương quá, giới thiệu đi. Sau khi biết mình có bạn trai, anh Vũ không dám tán tỉnh nữa. Tuy nhiên, anh ấy vẫn theo dõi mình trên facebook và instagram", Tú tâm sự.

Một thời gian sau, Tú độc thân và "cơ hội" của Vũ đã tới. Sau vài bình luận qua lại trên mạng xã hội, anh nhắn tin để trò chuyện cùng Tú. Ở những lần trò chuyện này, Tú bắt đầu cảm thấy người đàn ông hơn mình nhiều tuổi này có nhiều điểm chung. Họ dần dần dành tình cảm cho nhau.

Tú kể: "Hồi chưa yêu nhau, cách hôm mình thi đại học 2 ngày anh ít nhắn tin lắm. Cả ngày chỉ nhắn có 3,4 tin thôi, tối 20h anh đã đi ngủ rồi. Lúc đó mình chỉ nghĩ anh làm việc mệt nên không suy nghĩ gì. Lúc đó anh có bảo rằng: 'Mai chạy thể dục thì gọi anh với'.

Sáng hôm sau mình dậy chạy xong xuôi rồi về nhà ăn sáng, anh nhắn tin thì mình bảo chạy xong rồi, đang phơi nắng. Anh bảo rằng lên sân thượng phơi nắng cùng anh. Lúc đó mình nghĩ rằng anh phơi ở Sài Gòn, mình phơi ở quê. Một lúc sau anh lại nhắn: 'Không thấy em đâu cả'. Khi đó mình nghi nghi và nhìn ra cửa thì thấy anh đang đứng bên dưới nhà thật rồi".

Vũ và Tú rất hạnh phúc trong thời gian yêu nhau.

Hóa ra, Vũ muốn được ở bên Tú trong những ngày sắp thi đại học nên cố tình về. Anh đưa cho cô một túi đầy hoa quả và đồ ăn, sữa. Đó đều là những thứ anh hỏi Tú từ tối hôm trước, cố ý mua để cô bồi bổ cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Đó là kỷ niệm đầu tiên của cả hai nhưng khiến Tú rất trân trọng. Sau khi cô vào đại học, cả hai bắt đầu yêu đương.

Tú tâm sự rằng họ cứ dần dần trở thành một cặp chứ không hề có câu tỏ tình. Nó như là điều tất yếu của mối quan hệ vậy. Và rồi, Tú đã có một anh người yêu hơn 7 tuổi lại là hàng xóm gần nhà nhau.

Lên xe hoa năm 19 tuổi và cuộc sống hôn nhân bất ngờ của cặp vợ chồng trẻ

Yêu nhau được 11 tháng, Tú và Vũ quyết tâm tính chuyện đám cưới. Khi đó, Tú nhận ra rằng môi trường đại học không phù hợp với mình. Cô cũng muốn nghỉ học về nhà phát triển việc kinh doanh online cũng như làm spa, thẩm mỹ. Đó là dự định của Tú. Vũ với công việc kinh doanh khá thành công cũng ổn định kinh tế rồi. Họ muốn được sớm về chung một nhà để có thể chăm sóc cho nhau được tốt hơn.

Tú kể: "Người ta cứ bảo rằng cưới sớm sẽ khổ, cưới khi chưa có gì trong tay thiệt thòi vô cùng. Mình dù đi học nhưng vẫn kinh doanh và có thu nhập rồi, anh Vũ có công việc của anh ấy. Khi quyết định cưới, mình nghĩ thế này, hai đứa xác định yêu đương nghiêm túc, lâu dài thì cưới sớm đâu có thành vấn đề. Trong khi đó bố mẹ và gia đình hai bên đều ủng hộ thì đâu có chuyện gì khiến mình phải lăn tăn nữa".

Ảnh cưới của cặp đôi.

Khi đó, cũng có bạn bè, người thân khuyên Tú nên tận hưởng thêm cuộc sống độc thân nhưng cô đã quyết lên xe hoa. Cưới sớm hay muộn không thành vấn đề. Vấn đề chính là đám cưới đó xuất phát từ ước muốn và niềm mong mỏi của cả hai. Bản thân hai người đều mong chờ nó và sẵn sàng cho nó rồi.

"Mình thấy rằng lấy chồng không hề ảnh hưởng đến chuyện tận hưởng cuộc sống. Lấy chồng sớm bận bịu thời gian đầu còn về sau gia đình nhỏ sẽ ổn định hơn, con cái lớn khi mình còn trẻ cũng có nhiều thời gian thực hiện dự định của hai vợ chồng. Đó cũng là một cách tận hưởng cuộc sống", Tú tâm sự.

Ngày cưới, Tú chọn hoa baby làm hoa cưới. Vũ tự tay bó hoa cho vợ, anh coi như đây là một hành động nhiều ý nghĩa bởi với hai vợ chồng, hoa baby rất bé nhỏ, đáng để che chở cũng như tình cảm và ước mong được che chở cho Tú cả đời của Vũ vậy.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Tú.

Sau khi kết hôn, Tú nhanh chóng mang thai con gái đầu lòng. Làm mẹ ở tuổi 20 là trải nghiệm mới mẻ với người vợ trẻ tuổi. Khi ấy, điểm tựa của cô chính là chồng. Vũ hơn Tú nhiều tuổi, anh đã để ý từng chút một những thay đổi của vợ và giúp cô chống chọi với những cơn ốm nghén, mệt mỏi do bầu bí.

Tú tâm sự: "Mình cảm thấy may mắn khi chọn anh ấy là người đồng hành suốt cuộc đời này. Mình lấy chồng sớm, cũng có nhiều người nói ra nói vào nhưng chính anh đã khiến cuộc sống của mình ổn định, êm ấm và lo toan được cho hai mẹ con".

Hiện tại, Tú vẫn rất hạnh phúc bên chồng. Công việc kinh doanh của họ dần dần ổn định hơn. Với Tú, cô chưa bao giờ hối hận khi chọn Vũ làm chồng. Đôi khi, chỉ cần chọn đúng người thôi, cưới sớm hay muộn không bao giờ là vấn đề nữa.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại: https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Chuyện tình của cô gái trẻ, 19 tuổi đã lên xe hoa, chú rể là hàng xóm cách 10 ngôi nhà, không cần lời tỏ tình cũng tự động "dính" đến trọn đời - Ảnh 6.

Chia sẻ