Trên tất cả các mặt báo của
Trung Quốc đang đồng loạt cập nhật về hai vụ nổ làm rúng động thành phố Thiên Tân, phía
Bắc nước này vào 23h30 đêm qua, 12/8. 10h sáng nay, tuy đã bước đầu
khống chế song ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Công tác cứu hộ đang diễn
ra hết sức khẩn trương. Sáu trung đội phòng cháy chữa cháy đang được huy động để làm nhiệm vụ. Quân đội Trung Quốc đã điều máy bay trực thăng và các
thiết bị bay không người lái đến hiện trường để giúp tìm kiếm những người bị
nạn trong đống đổ nát. Các bác sĩ từ bệnh viện ở Bắc Kinh cũng được cử đến Thiên Tân để tham gia
cứu chữa những người bị thương.
Theo cập nhật của China Daily, tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 44 người
chết và khoảng 520 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong số đó có 66 ca nguy hiểm. Đau xót hơn nữa, trong số những nạn nhân thiệt
mạng là 12 lính cứu hỏa đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Những người bị thương sau vụ nổ ở phía trước của một bệnh viện ở Thiên Tân, có cả những người lính cứu hỏa
Các bác sĩ căng thẳng sơ cứu cho các bệnh nhân
Một nhân viên cứu hỏa đang chăm sóc cho đồng đội bị thương của mình.
Một người đàn ông khóc vật vã và ngất xỉu bên ngoài bệnh viện khi nghe tin con trai mình không qua khỏi.
Bệnh viện Thiên Tân quá tải, không đủ sức chứa sau vụ nổ kinh hoàng
Các nhân viên tình nguyện túc trực từ đêm qua.
Những người may mắn không bị thương cũng tham gia hiến máu.
Bàng hoàng và hoảng loạn.
Xác của một chiếc xe cứu hỏa bị thiêu rụi khi đang cung cấp nước dập tắt đám cháy sau vụ nổ
Trong số 44 người thiệt mạng, có 12 lính cứu hỏa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.