1001 lý do ăn vạ "trời ơi đất hỡi" của trẻ con khiến người lớn bối rối

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Nếu được đánh cược để tìm ra lý do khiến bé khóc lóc, kêu gào, hờn dỗi, ăn vạ... trong mọi hoàn cảnh, chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ đều thua cuộc ngay từ ban đầu.

Bởi lẽ có hàng tỉ lý do khiến một đứa trẻ đang vui chơi, cười nói, hứng khởi ngay lập tức chuyển sang trạng thái cáu giận, khóc lóc thảm thiết, và ăn vạ lăn ra đất... mà nếu dùng những lôgic của người lớn để cắt nghĩa thì sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời.

Khi thì bé khóc vì: "Mẹ ơi, lò vi sóng nuốt mất bữa ăn của con rồi", khi thì "Con muốn làm cô dâu của bố, của anh. Sao lại không được hả mẹ?", lại có khi trách móc bố: "Bố giết miếng phô mai rồi! Sao bố lại bẻ nó ra làm đôi cơ chứ?"...

Đã bao giờ bạn phải đối mặt với những tình huống tréo ngoe kiểu này chưa? Hẳn là sẽ có hàng ngàn, hàng vạn tình huống còn oái ăm hơn nữa chứ!

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Ăn vạ

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Ăn vạ

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc

Trẻ khóc lóc
Chia sẻ