10 tháng nay, tôi phải đi vay tiền để mang về cho mẹ chồng

Bắc Hà,
Chia sẻ

Tôi cố giải thích cho mẹ chồng hiểu là lương thực tế của tôi chỉ tầm gần 4 triệu, làm thêm nữa mới được 10 triệu nên không thể đưa cho bà 5 triệu mỗi tháng được nếu tôi không có thời gian làm thêm.

Bất cứ ai đi làm cũng mong đến ngày nhận lương, riêng tôi thì lại rất sợ. Vì một chút hiểu lầm mà từ 10 tháng nay, tôi đã phải đi vay để có thêm tiền để đưa cho mẹ chồng.

Lúc chưa cưới, tôi thường về nhà chồng tương lai và có nói chuyện thân tình với bố mẹ chồng. Đáng ra chuyện tiền lương không được nói đến thì tôi lại huỵch toẹt luôn với họ. Thời điểm đó tôi còn ở nhà ăn bám bố mẹ nên tiền làm ra chỉ tiêu cho bản thân và cất tiết kiệm. 

Đồng thời tôi cũng chịu khó làm thêm mấy việc freelance trên mạng nên tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Mẹ chồng hỏi tôi thu nhập được bao nhiêu, tôi tự hào nói luôn là trung bình mỗi tháng 10 triệu. Mà đúng là lúc đó tôi làm được 10 triệu thật.

Bố mẹ chồng xuýt xoa khen tôi giỏi, nói họ may mắn lắm mới có được một con dâu như tôi. Đúng là may mắn của họ nhưng lại là tai họa của tôi. Cưới về, mẹ chồng truy thu mỗi tháng 5 triệu để bà lo chi phí sinh hoạt. Tôi như chết đứng tại chỗ. Bởi vì lương cứng của tôi chỉ gần 4 triệu, lấy đâu ra mà đưa cho bà những 5 triệu? Trước kia độc thân rảnh rỗi tôi còn có chút thời gian để tìm việc làm thêm trên mạng, bây giờ làm dâu phải gánh vác việc nhà đến sở thích cá nhân cũng phải bỏ làm gì có cơ hội làm thêm. 

10 tháng nay, tôi phải đi vay tiền để mang về cho mẹ chồng 1
Trước kia độc thân rảnh rỗi tôi còn có chút thời gian để tìm việc làm thêm trên mạng, bây giờ làm dâu phải gánh vác việc nhà đến sở thích cá nhân cũng phải bỏ làm gì có cơ hội làm thêm (Ảnh minh họa)

Tôi cố giải thích cho mẹ chồng hiểu là lương thực tế của tôi chỉ tầm gần 4 triệu, làm thêm nữa mới được 10 triệu nên không thể đưa cho bà 5 triệu mỗi tháng được nếu tôi không có thời gian làm thêm. Thế mà mẹ chồng bảo “một là trước đây mày nổ kiếm được nhiều tiền để lấy con trai mẹ, hai là bây giờ mày chơi mưu kể khổ để không phải nộp tiền cho mẹ”. Bà đưa ra lý do nào tôi cũng sợ xanh mặt, không biết phải thanh minh thanh nga thế nào.

Tôi tâm sự với chồng, chồng không những không chia sẻ trách nhiệm mà còn tỏ ra thất vọng vì tôi không làm ra nhiều tiền như anh nghĩ. Mẹ chồng tôi cũng thu của anh 5 triệu mỗi tháng để bà tiết kiệm hộ cho hai vợ chồng. Mặc dù biết bà không tham cho bản thân nhưng tôi vẫn thấy khổ tâm.

Tôi thật tình nói chuyện với mẹ chồng, nếu bà muốn tôi đưa 5 triệu hàng tháng, bà hãy san sẻ bớt việc nhà để tôi có thời gian làm việc, bà gật đầu đồng ý. Bà thực hiện được dăm hôm lại dở chứng cũ. Tôi vừa mở máy làm việc một chút là dưới nhà bà đã í ới gọi xuống. Lúc thì mẹ đau lưng, lúc thì mẹ hạ huyết áp, lúc thì đau xương mỏi gối không làm việc được. Đi làm về là tôi quanh quẩn làm ô sin, không có thời gian làm gì thêm.

3 tháng đầu tiên về nhà chồng, tôi mới cố gắng đưa đủ. Còn những tháng sau, tôi đã không thể đưa bà đủ 5 triệu như bà muốn. Tôi cũng phải lo những khoản cá nhân của tôi nữa chứ. Thế là bà hắt hủi, bữa cơm thì cho ăn toàn rau, mặt lạnh như tiền hỏi gì cũng không đáp. Hở ra một tí là thấy ngúng ngẩy mắt liếc háy nói xấu tôi với hàng xóm. Nói chung vì đồng tiền mà bà coi thường tôi vô cùng.

Không thể chịu nổi, mấy tháng sau trở đi, cứ nhận lương xong là tôi lại vay thêm của người này người kia một ít để bù đủ 5 triệu đưa bà. Bà mừng lắm và cư xử với tôi khác hẳn.

Ban đầu tôi chỉ định mượn tạm rồi sẽ làm thêm để trả dần nhưng thật sự việc nhà đã choáng hết thời gian của tôi nên tháng này qua tháng khác vẫn không có thêm nguồn thu nhập nào khác.

Tức nhất là chồng không hề gánh vác kinh tế cho vợ, vì bản thân anh cũng không làm ra nhiều tiền. Tôi chỉ muốn làm rõ với mẹ chồng một phen nhưng lại sợ mang tiếng như bà nói. Cách đối xử cũng rất khó chịu, tôi là dâu mới nên cũng không dám làm mếch lòng bà. Thế nên đi làm dâu mà tôi bỗng thành con nợ. 

10 tháng nay, tôi phải đi vay tiền để mang về cho mẹ chồng 2
Tôi tâm sự với chồng, chồng không những không chia sẻ trách nhiệm mà còn tỏ ra thất vọng vì tôi không làm ra nhiều tiền như anh nghĩ (Ảnh minh họa)

Biết cứ kéo dài tình trạng này thể nào tôi cũng chết nên tôi lại cố tâm sự bộc bạch với mẹ chồng một lần nữa về sự thật bây giờ tôi không thể làm ra 10 triệu mỗi tháng như trước đây. Khổ là bà vẫn không thông cảm, không hề tin là tôi đã phải đi vay để có tiền đưa bà. Một mực cứ bảo cứ đưa đây mẹ tiết kiệm hộ, tôi không phải lập quỹ đen làm gì. Có quỹ đem mà lập cũng phước cho tôi lắm rồi.

Bây giờ là đầu tháng, lại sắp “phải” nhận lương nữa rồi. Mười tháng nay tôi không dám chi tiêu đồng nào cho bản thân, chỉ chực chờ vay mượn để mang về làm vừa lòng mẹ chồng. Tôi phải làm sao để bà hiểu đây?

Chia sẻ