BÀI GỐC Ngán ngẩm vì vợ "vụng thối vụng nát" không biết lo toan ngày Tết

Ngán ngẩm vì vợ "vụng thối vụng nát" không biết lo toan ngày Tết

Vợ và nhà là bộ mặt của đàn ông thế nên tôi đâu dám trưng vợ vụng ra cho mất mặt thêm. Năm nào bố mẹ tôi đến cũng phàn nàn vì nhà cửa không được trang hoàng tươm tất. Đến trang trí bàn thờ gia tiên vợ đảm nhiệm cũng chẳng nên hồn nếu như không có tôi trợ giúp.

6 Chia sẻ

10 năm hoàn thiện bản thân của một người vợ đảm

,
Chia sẻ

Tôi là một người vợ đảm, mẹ hiền theo đúng nghĩa của nó. Đó là trái ngọt được kết tinh suốt 10 năm đơm hoa, kết nụ. Bên sự đồng hành đầy cảm thông và tri ân của chồng tôi.

Tranh thủ phút nghỉ ngơi hiếm có giữa những ngày giáp Tết, tôi quyết viết những lời tri ân của mình gửi tới anh Hoàng Minh. Người đang “Ngán ngẩm vì vợ vụng thối vụng nát không biết lo toan ngày Tết”

Kính thưa anh Hoàng Minh và tất cả các độc giả! Tôi xin mạo muội đưa ra một số quan điểm cá nhân của mình như sau:

Thứ nhất, các đấng ông chồng đặt chỉ tiêu vào vợ cao quá đấy ạ. Trong khi thử nhìn lại bản thân mình đi, các anh đã giỏi giang hơn người chưa? Đã kiếm được tiền bộn túi chưa? Và đã làm cho vợ được ngước đầu lên khi sánh vai cùng chưa? Thế mà luôn muốn vợ phải đẹp, phải đảm, phải thế này thế khác.

Thứ hai, các cụ ta vẫn nói “nhân vô thập toàn”. Con người ta chẳng ai hoàn hảo cả. Điểm đẹp, điểm tốt của vợ, các anh em “ém” kỹ thế. Sợ “show” vợ mình đẹp ra thì thằng khác nó nhòm ngó mất à? Hay vì lý do gì mà cứ đào xới vài chuyện chưa đảm của vợ?


Tôi là một người vợ đảm, mẹ hiền theo đúng nghĩa của nó. Đó là trái ngọt được kết tinh suốt 10 năm đơm hoa, kết nụ. Bên sự đồng hành đầy cảm thông và tri ân của chồng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi chẳng muốn đi vào chi tiết câu chuyện dưa cà nhà anh Hoàng Minh làm gì. Bởi càng nói ra thì đàn ông lại càng bị xếp vào hàng nhỏ nhen, ích kỷ thôi - “Đức tính” khó coi mà đàn ông đã luôn chụp mũ lên đầu người vợ bấy lâu nay.

Tôi chỉ muốn Hoàng Minh và tất cả các đấng mày râu một phút nhìn lại chính bản thân mình, trước khi đem ống kính soi mói sang soi vợ. Bởi với mỗi góc nhìn khác nhau, các anh sẽ thấy vợ khác đấy. Chỉ bằng tình yêu, tình thương mới giúp biến chuyển tận gốc một người vợ. Chứ không phải “vạch áo cho người xem lưng” là hay ho đâu các anh nhé.

Tôi là một người vợ đảm, mẹ hiền theo đúng nghĩa của nó. Đó là trái ngọt được kết tinh suốt 10 năm đơm hoa, kết nụ. Bên sự đồng hành đầy cảm thông và tri ân của chồng tôi.

Thuở “chân ướt chân ráo” về nhà chồng, tôi cũng “đá thúng đụng nia” lắm. Không phải bản tính của tôi vốn vụng về. Mà đơn giản, tôi còn nhiều thứ để phấn đấu tức thời hơn là làm gái đảm.

Tôi lấy được tấm bằng thạc sĩ trước lúc “xuất giá tòng phu”, công việc của tôi cứ thăng đều đều. Tất nhiên, không có chuyện “ngồi chơi xơi nước” mà có được vinh quang nhé. Tôi phải lao động hết mình, phải vận dụng tối đa trí óc để khiến cho mọi việc tôi nhúng tay vào đều đạt mức trên giỏi.

Sau khi cưới, tôi bắt đầu với mức zezo việc bếp núc. Tôi mà chặt gà y rằng miếng to miếng vụn và răng cưa khắp miếng. Tôi mà hầm bò, không rai không cháy mới lạ. Mặc dù, tôi đã cố gắng dành thời gian "ngâm cứu" cách nấu nướng trên sách và cách trang mạng.

Được cái chồng tôi là người dễ ăn và ưa tếu. Vợ nấu canh mặn, chồng bảo, tối nay có cơ hội đi uống trà đá để dịu họng. Vợ nấu cơm nhão, chồng cười, nhà mình chẳng bao giờ lo đau dạ dày…

Chồng khiến cho mọi món nấu hỏng của vợ thành câu chuyện cười trong bữa cơm. Nhiều lúc, tôi còn cảm thấy ngái ngại cho những vụng về của mình. Vậy mà chồng tôi chưa từng một lời trách vợ.

Được cái, vợ chồng tôi ở riêng nên không phải chịu sức ép từ bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi qua thăm cháu. Tôi năng mua đồ ăn sẵn ở các quán ngon để mẹ chồng được vừa miệng. Coi như “cơm sôi bớt lửa” cho gia đình êm ấm.

Muốn cho hai con không phải trải nghiệm món ăn dở tệ của mẹ nấu, chồng tôi còn đích thân làm món thịt rang bơ, cá rán dành riêng cho con. Chồng bảo: “Đợi hai con lớn lên là cùng lúc mẹ lên chức bếp trưởng rồi”.

Rồi ngày tôi nấu ngon cũng đến, sau hàng vạn bữa ăn nấu hỏng. Lúc con tôi vào học lớp 1, tôi đã nấu ngon được món ăn thường ngày lẫn nhiều món nhậu đãi chồng và mấy ông bạn vàng của chồng (Ảnh minh họa)

Rồi ngày tôi nấu ngon cũng đến, sau hàng vạn bữa ăn nấu hỏng. Lúc con tôi vào học lớp 1, tôi đã nấu ngon được món ăn thường ngày lẫn nhiều món nhậu đãi chồng và mấy ông bạn vàng của chồng. Thậm chí, nhiều lúc nhà ai có công to việc lớn gì, tôi có thể nhanh nhảu xắn tay vào bếp.

Tôi muốn kể câu chuyện của mình không phải để khoe khoang hay lên mặt gì. Tôi chỉ muốn động viên các chị em: Chẳng ai sinh ra đã đảm, sau vài năm kiên trì với các món ăn hỏng sẽ đúc kết được món ngon thôi.

Tôi cũng xin gửi lời tới cánh mày râu: Những người chồng sẽ có người vợ vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, nếu bạn biết động viên, sẻ chia với cô ấy.

Chúc cả nhà có cái Tết vui vẻ, sum vầy, ấm áp!


Cuộc thi PHỤ NỮ CHUẨN 10

Phụ nữ chuẩn 10 là cuộc thi do aFamily tổ chức với mục đích tôn vinh sự cầu tiến của phụ nữ Việt. 

  • Chủ đề cuộc thi: chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống (của mình hoặc những người phụ nữ xung quanh). Sự thay đổi đó có thể là những điều hết sức bình thường như cách vun vén gia đình, công việc nội trợ, niềm đam mê cá nhân... những thay đổi nhỏ nhưng mang lại giá trị tốt đẹp.
  • Giải thưởng:
Giải tuần: 12 giải cho 4 tuần (mỗi tuần ba giải)
03 bài viết được hay nhất trong tuần:
  • 01 Giải Nhất: 2.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)
  • 02 Giải Nhì: 1.000.000đ tiền mặt + 01 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 03 gói 800g bột giặt Ariel)

Giải chung cuộc: 5.000.000Đ tiền mặt + 03 tháng sử dụng bột giặt Ariel (tương đương 09 gói 800g bột giặt Ariel)


Chia sẻ