BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Yêu trên mạng liệu có bị vỡ mộng hay không?Câu trả lời là KHÔNG

,
Chia sẻ

(aFamily)- Xin khẳng định với bạn là hoàn toàn không nhé!

Yêu trên mạng liệu có bị vỡ mộng hay không? Xin khẳng định với bạn là hoàn toàn không nhé!

Bởi vì khi ta gặp nhau trên mạng ta chưa hề nhìn thấy mặt nhau, ta biết về nhau chỉ qua những con chữ hay là lời nói chứ không biết rõ gương mặt của nhau.

Cho dù có nhìn thấy hình của nhau đi chăng nữa thì một tấm hình cũng chẳng nói lên điều gì cả. Nó không có phản ứng gì để cho ta nhìn thấy con người đó xấu hay tốt và ta ác cảm hay là có cảm tình với người đó.  Chúng ta cần nhìn thấy người ta qua wc hoặc là nhiều hình ở nhiều góc độ.

Lên mạng là tìm bạn , trước tiên là chỉ nói chuyện, chứ hy vọng điều gì bây giờ, còn nếu không phải là tình cờ mà là có mục đích thì phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để tìm cho mình một người thích hợp.

Yêu trên mạng thì ai cũng có, còn nên hay không thì cũng không ai có câu trả lời dứt khoát, nhưng dù sao cũng phải gặp một lần mới biết được, chứ còn trên mạng mà mơ mộng tưởng tượng thì ôi thôi thất vọng tràn trề, khi gặp ở ngoài thì "bỏ của chạy lấy người".

Cái mà người ta phân vân ở đây không phải là tình yêu xuất phát ở đâu, điểm bắt đầu như thế nào không quan trọng mà miễn là ta thấy hợp với nhau.  Mà người ta phân vân ở chỗ là khi gặp nhau có hợp hay không, nhiều người gặp một lần rồi nản rồi thấy tình yêu trên mạng không phải là màu hồng mà là màu xám xịt, từ đó "ghét luôn tình yêu kiểu hiện đại này".

Nhưng mấy ai biết rằng,đã yêu kiểu này thì phải chấp nhận phiêu lưu, chấp nhận thương đau, vì ở ngoài đời thật so với mạng ảo khác nhau nhiều thứ lắm, cho dù là khi trên mạng nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài cũng như thế.

"Yêu là chết trong lòng một ít " điều này rất là đúng. Yêu là cho đi và không mong nhận lại thứ gì!

Tất nhiên ngoại hình cũng chiếm phần quan trọng không kém trong việc "tuyển chọn" người yêu kiểu này, nhưng thật sự mà nói là ai trước khi gặp nói đúng hơn là khi nói chuyện người ta hỏi đến hình trước tiên, nếu có thì hầu như mới nói tiếp còn không thì cũng chẳng thèm nói chuyện nữa.  Có vài người thì đầu đuôi câu chuyện chỉ có kê nhau rồi hỏi chừng nào gặp, không gặp thì cho "out" luôn.

Tuy nói là một tấm hình không nói lên nhiều điều, nhưng cũng phát họa cho ta gương mặt của người đó.  Thường thì khi quen trên mạng người ta hầu như không mấy để ý tới ngoại hình đâu, chỉ cần nhìn "tạm được" không quá xấu thì được rồi.  Không đòi hỏi gì nhiều, quan trọng là ăn nói hợp gơ, có duyên, vậy là đủ để xây dựng một tình bạn trên mạng kéo dài vài tháng, vài tháng đó tuy là ngắn ngủi nhưng cũng giúp cho ta hiểu được một phần nào tính cách của người đó.

Thường thì theo quy trình làm quen, add nick, rồi trò chuyện thấy hợp thì nói chuyện lâu dài, chat chit rồi phone rồi hẹn gặp mặt ở ngoài đời.  Cũng có nhiều cách để làm quen khi là gọi nhầm số, quen trên trang tìm bạn, phòng chat, hoặc là diễn đàn.  Mến nhau qua lời ăn tiếng nói cũng có khi "chọi nhau".  Rồi sau đó cảm mến nhau lúc nào không hay.

Đa số khi trên mạng thì ăn nói có vẻ "chịu chơi "lắm.  Nhưng ngoài đời thì lại hiền khô. Còn có người "giả nai" khi gặp được rồi thì "dữ như chằn". Khó biết được lắm nếu như chưa gặp lần nào.  Vì dù có nhạy cảm như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là điều mơ hồ.

Một khi đã gặp nhau ngoài đời mà thấy hợp thì tất nhiên là đâu có điều gì đáng để làm ta phải phân vân đúng không nào vì khi đó là thật "tất tần tật" chứ không phải là ảo ảnh nữa.

Còn nếu gặp rồi mà không để ý gì đến tính cách của người ta mà chỉ để ý tới ngoại hình vóc dáng bề ngoài thì đâu có gì để nói nữa. Chê người ta chỉ vì người ta xấu mà không chú ý tới đức tính thì đây có công bằng cho người ta, chẳng lẽ chỉ có người đẹp mới được yêu mới được hạnh phúc hay sao.  Đừng quá cầu toàn như thế.

"Nuôi dưỡng" tình yêu trên mạng thì cũng phải cần nỗ lực công sức bỏ ra để xây dựng chứ không phải tự nhiên mà có.  Tuy rằng biết nó là mơ hồ là không thực tế nhưng vẫn nhiều người lao vào.  Không thể nói là đúng hay sai vì bây giờ càng ngày càng có nhiều minh chứng cho ta thấy rằng nhiều người nên duyên nhờ bà mối mát tay rồi.

Mạng ảo nhưng người là thật, tình cảm cũng thật nốt.  Cho nên dù có không thích cũng đừng biểu hiện hành động hay lời nói quá rõ rệt sẽ làm tổn thương người khác đấy nhé!

 

Chia sẻ