Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo

Cape,
Chia sẻ

Đến tập 3,4 thì cái kiểu xuề xòa, đơn giản của Jin Ah bắt đầu khiến chị đẹp nhìn già dặn, nhàm chán hơn hẳn so với cậu người yêu "phi công" bảnh bao.

"Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" mới lên sóng được 4 tập thế mà người xem đã chết lịm với loạt tình tiết lãng mạn rụng rời của chị đẹp Jin Ah (Son Ye Jin) và cậu em chân ái Joon Hee (Jung Hae In). Không phải là đề tài hiếm gặp, nhưng cùng lắm thì tình chị em cũng chỉ hơn kém nhau vài tuổi, đằng này Jin Ah và Joon Hee lại làm nên một chuyện tình chị đẹp U40 và cậu em mình từng cõng trên lưng từ tấm bé.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 1.
Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 2.

Cậu em chân ái bỗng một ngày xuất hiện cao ráo, sáng sủa ngời ngời như soái ca, quan trọng lại thả thính nhiệt tình, thả câu nào chết lịm câu ấy, thì bảo sao "cứng" như chị đẹp Jin Ah 35 tuổi rồi cũng phải mềm đứ đừ.

Mà đúng là chị đẹp cứng thật, chẳng nói đến tính cách mà riêng khoản ăn mặc của chị đơn giản đến mức mà hầu như cô công sở tuổi băm nào cũng thấy ẩn hiện hình ảnh của mình trong đó. Phải đính chính là chị đẹp mặc không hề xấu, thậm chí còn dùng cả túi hiệu, áo khoác đắt tiền... Thế nhưng tới tập 3 tập 4, khán giả lại dần thấy phong cách của Jin Ah có phần nhàm chán, một màu đúng kiểu của các chị gái đứng tuổi. Lúc nào cũng xoay quanh những set đồ như quần vải loe với giày đế thô, chân váy với quần tất đen (và lại đi cao gót đế thô)... ít đột phá, cũng chẳng có nhấn nhá lạ mắt gì cho hay. 

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 3.

Phải đính chính ngay là chị đẹp Jin Ah ăn mặc không xấu, thậm chí là cũng có gout...

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 4.

... thế nhưng nhìn Jin Ah cho tới tập 3 tập 4, hẳn ai cũng phải công nhận vẻ ngoài của cô phảng phất không biết bao nhiêu hình ảnh cô nàng công sở đứng tuổi ngoài kia.

Jin Ah mặc đúng trend nhưng đơn giản, quá an toàn và cứ mãi thế cho tới lúc yêu trai trẻ sáng láng Joon Hee ư?

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 5.

Áo len trơn màu trắng và chân váy bút chì gam màu hồng dễ chịu...

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 6.

... hay quần vải thoải mái, những combo mà xuyên suốt hai tập đầu đi đâu cũng thấy chị đẹp diện.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 7.

Rõ ràng là chị cũng có gu ăn mặc, áo khoác dài camel kết hợp cùng áo len trắng đơn giản vẫn cho ra set đồ chỉn chu, ấm áp mà vẫn ghi điểm.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 8.

Bắt đầu ngay từ lúc này người ta đã cảm thấy đây sẽ là một cô nàng khá xuề xòa rồi đây!

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 9.

Áo khoác dáng dài + quần ống rộng mặc cùng boots hay giày cao gót đen đế thô, không chỉ Jin Ah mà biết bao nhiêu cô công sở ngoài kia hàng ngày cũng diện y chang vậy đi làm.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 10.

Chị đẹp mặc đâu có xấu, thậm chí là còn là hình mẫu đúng kiểu một cô công sở biết bắt trend và chịu khó mix&match ra trò. Thế nhưng chỉ mới hai tập đầu thôi người xem đã đọc vị ngay được cái gu ăn mặc của Jin Ah, cô mặc đẹp nhưng lại nhàm chán, đơn điệu.

Nhìn rộng ra xung quanh một chút, có cô bạn đồng nghiệp "hot girl" Kang Se Young vẫn ngày ngày đi làm cùng chị nhưng nhìn người ta đa dạng, nhiều màu sắc và sang chảnh hơn nhiều. Nhìn chị một mình thì không sao nhưng cứ đứng cạnh cô đồng nghiệp này là lại thấy chị kém tươm tất đi một chút.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 12.
Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 13.

Cùng diện hai món đồ màu hồng nhẹ nhàng thế nhưng nhìn chị đẹp Jin Ah lại mờ nhạt hơn hẳn so với Kang Se Young bên cạnh.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 14.
Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 15.

Cùng mặc sơmi nhưng đồng nghiệp lại diện đồ sang chảnh, xịn mượt hơn hẳn chị đẹp Jin Ah. Không nói về nhan sắc nhưng càng so sánh lại càng thấy Jin Ah có gu ăn mặc đơn điệu.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 16.

Chỉ là một bộ suit trắng với áo blouse đỏ nổi bật cùng túi xách xuyệt tông, một khoảnh khắc mà cô đồng nghiệp Kang Se Young lấn át tất cả dàn nhân vật kể cả chị đẹp Jin Ah.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 17.

Kang Se Young đúng là hình mẫu của cô công sở sành mốt, hiện đại. Vẫn là những thiết kế đầm trơm màu, sơmi hay áo khoác dáng dài... nhưng không ít lần cô nàng nổi trội trông đến thích cả mắt.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 18.

Đơn giản như sơmi kẻ...

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 19.

... hay một cây đồ màu kem nhẹ nhàng điểm đỏ quyến rũ, Kang Se Young đẹp và lạ mắt ăn đứt vẻ đơn điệu của Jin Ah.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 20.

Ngay cả đến chị đồng nghiệp lớn tuổi hơn cả Jin Ah, cũng mặc sang xịn hơn chị đẹp.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 21.

Mà thực ra có lẽ vấn đề không hẳn ở trang phục, "chị đẹp" còn khá xuề xòa ở khoản đầu tóc. Hình ảnh thường thấy nhất lúc nào cũng là một Jin Ah đến việc chia ngôi tóc thôi cũng lung tung hết cả. Nếu không để xõa thì là búi theo kiểu gập tóc lại như các bà các mẹ, khiến vẻ ngoài của cô càng thêm bợt bạt, già nua.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 22.
Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 23.

Đã để tóc xõa đơn giản rồi, đến việc chia ngôi tóc cho ngay ngắn tử tế cũng không xong nữa sao Jin Ah.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 24.

Nếu không là tóc xõa thì lại là kiểu tóc buộc thấp, mái lòa xòa trước mặt...

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 25.

... hoặc là kiểu buộc với lọn xoăn chỉa linh tinh như thế này.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 26.

Đấy là còn chưa kể đến kiểu tóc búi gập như các mẹ mà Jin Ah cứ hở ra là lại thấy để.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 27.

Jin Ah xuề xòa, càng nhìn càng thấy già hơn hẳn so với cậu em chân ái

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 28.

Cả hai cùng mặc trang phục công sở, tranh thủ tan làm để hạn hò. Trong khi anh chàng Joon Hee trẻ trung sáng láng thì Jin Ah già từ kiểu tóc đến cách ăn mặc.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 29.

Sai nhất chắc là lúc Jin Ah mặc áo khoác giả váy cùng quần jeans ống lửng và sneaker lộ tất đen, cả combo như thể không có món đồ nào ăn nhập với nhau vậy.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 30.

Đi bên cạnh cậu em mặc vest đĩnh đạc, chỉn chu như soái ca thế này, mà Jin Ah chỉ mặc áo khoác ngoài với hoodie, đầu tóc lại cũng chẳng buộc được gọn gàng một chút để vớt vát lại chút hình ảnh cho mình.

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 31.

Khoảnh khắc thấy rõ sự chênh lêch vô hình giữa chị đẹp tuổi băm, xuề xòa đơn điệu từ chuyên ăn mặc đến chuyện đầu tóc...

Yêu trai trẻ sáng láng như Joon Hee mà chị đẹp Jin Ah cứ mãi xuề xòa từ trang phục đến đầu tóc thế này kể cũng thấy lo lo - Ảnh 32.

... và cậu em Joon Hee thư sinh ngay từ giây phút đầu tiên đã khiến dân tình "bấn loạn".

Lâu lắm rồi mới có bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào như "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Chuyện tình dành cho các bà chị đứng tuổi nhưng lại đốn tim cả triệu cô em gái. Vẫn biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần hai trái tim đồng điệu nhưng nghe chừng đến tận tập 4 rồi mà chị đẹp Jin Ah vẫn chưa có dấu hiệu "trẻ hóa" bản thân thế này thì người xem sẽ thấy lo chết thôi. Yêu trai trẻ ngời ngời như thế, chính là đã đến lúc mình cần lột xác một chút đỉnh không chị đẹp Jin Ah?!

Chia sẻ