Yêu toàn tài tử hạng A nhưng mỹ nhân châu Á sau cùng vẫn ê chề nhiều tổn thương, chấp nhận cuộc sống đơn độc

Imacho,
Chia sẻ

Từng khiến hàng triệu cô gái khắp châu Á ghen tị vì được hẹn hò toàn nam thần, soái ca nhưng hiện tại, các mỹ nhân này vẫn trong tình trạng "độc thân vui tính", hài lòng với cuộc sống lẻ bóng bạn đời.

Park Min Young

Là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, Park Min Young rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mặt báo. Chuyện tình cảm của cô cũng không ngoại lệ. Bạn trai đầu tiên và duy nhất được "Thư ký Kim" công khai hẹn hò là nam thần Lee Min Ho, bạn diễn của cô trong City hunter.

photo-2
photo-2
photo-1
photo-1
photo-4
photo-4
photo-1
photo-1

Yêu toàn tài tử hạng A nhưng mỹ nhân châu Á sau cùng vẫn ê chề nhiều tổn thương, chấp nhận cuộc sống đơn độc - Ảnh 2.

Bước ra từ tác phẩm hành động đình đám, đôi trai tài gái sắc này nghiễm nhiên nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng lẫn truyền thông. Ai cũng mong một chờ một lễ cưới thế kỷ của cặp sao. Thế nhưng, mối tình đẹp như mơ của Park Min Young và Lee Min Ho chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng rồi chia tay với lý do muôn thuở: bận rộn, không có thời gian vun đắp tình cảm. Mối tình tuy chớp nhoáng nhưng để lại trong lòng người hâm mộ nhiều nỗi tiếc nuối. Đến nay, Lee Min Ho vẫn được đánh giá là bạn diễn ăn ý nhất của Park Min Young và ngược lại.

Sau mối tình dang dở với Lee Min Ho, Park Min Young không công khai yêu thêm ai. Ở tuổi 32, cô dành hết mọi tâm huyết cho công việc, chuyện tình cảm vẫn để mặc cho duyên số.

Kim Hyun Joo

Kim Hyun Joo là một trong những người đẹp nói không với scandal và kín tiếng nhất nhì showbiz Hàn. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất hơn 2 thập kỷ, mối tình duy nhất được cô xác nhận chuyện tình cảm với tài tử So Ji Sub. Thời điểm yêu nhau, cả hai là tân binh vô danh và chật vật tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Chính vì sợ xao nhãng công việc nên tình yêu của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình 2 bên. Sau đó, thời gian túc trực trên phim trường ngày càng nhiều trong khi những buổi hẹn hò dần thưa thớt khiến tình cảm của So Ji Sub và Kim Hyun Joo ngày càng phai nhạt. Họ đành nói lời chia tay với tình yêu của thời thanh xuân đẹp đẽ, để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân.

Yêu toàn tài tử hạng A nhưng mỹ nhân châu Á sau cùng vẫn ê chề nhiều tổn thương, chấp nhận cuộc sống đơn độc - Ảnh 3.

Khi được mời đóng Giày thủy tinh, So Ji Sub và Kim Hyun Joo đều chưa nguôi ngoai nỗi đau chia ly. Song, cặp sao vẫn quyết định nhận lời tham gia vì quá yêu thích kịch bản. Sau khi câu chuyện tình yêu dang dở của cả 2 được công khai, nhiều khán giả lên tiếng ủng hộ họ "yêu lại từ đầu" nhưng vẫn không thay đổi được quyết định năm xưa.

photo-8
photo-8
photo-7
photo-7
photo-9
photo-9
photo-6
photo-6

Kể từ cuộc tình dang dở ấy, Kim Hyun Joo đến nay ở tuổi 41 vẫn chưa công khai yêu thêm ai trong khi So Ji Sub cũng đang hài lòng với cuộc sống độc thân vui tính. Có lẽ tan vỡ trong quá khứ đã khiến nữ diễn viên ngại mở lòng. Người đẹp sinh năm 1977 cho biết ở tuổi này cô không đặt quá nhiều hi vọng vào chuyện kết hôn nhưng vẫn mong tìm được người phù hợp, cùng nhau nâng khăn sửa túi đến hết cuộc đời này.

Thiệu Mỹ Kỳ

Thời điểm những năm 80, 90, Thiệu Mỹ Kỳ là mỹ nhân có tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, cô còn được công chúng công nhận khả năng diễn xuất chắc tay, chân thật và đi vào lòng người. Sự nghiệp rải hoa hồng là thế nhưng đường tình duyên của nữ diễn viên lại lắm nỗi thăng trầm.

Năm 1990, Trịnh Y Kiện bị trúng "tiếng sét ái tình" khi lần đầu tiên gặp Thiệu Mỹ Kỳ và quyết định theo đuổi đàn chị dù thời điểm đó cô đã có bạn trai. 2 năm sau, tấm chân tình của tài tử họ Trịnh cuối cùng cũng khiến người đẹp xiêu lòng. Cặp đôi chính thức đến với nhau trong sự chúc phúc của tất cả người hâm mộ.

photo-10
photo-10
photo-11
photo-11

Thiệu Mỹ Kỳ và Trịnh Y Kiện một thời được xem là chuyện tình kinh điển của showbiz Hoa ngữ.

Vài năm sau, sự nghiệp của Trịnh Y Kiện phất lên "diều gặp khó" trong khi Thiệu Mỹ Kỳ vì mắc bệnh gan nên con đường thăng tiến bỗng bị chững lại. Cách biệt danh tiếng khiến 2 ngôi sao liên tục bị đồn đường ai nấy đi. Khi đó, Trịnh Y Kiện đã lên tiếng khẳng định chắc nịch rằng: "Tôi sẽ chăm sóc Thiệu Mỹ Kỳ suốt đời suốt kiếp". Nhưng lời hứa gió bay, chính anh lại là người phản bội để chạy theo tình mới.

Năm 1997, Trịnh Y Kiện và Thiệu Mỹ Kỳ chia tay trong sự tiếc nuối của khán gỉa. Không lâu sau đó, anh công khai hẹn hò với chân dài Lương Vịnh Kỳ, bất chấp phải mang danh kẻ phục bạc. Cú sốc chia tay khiến Thiệu Mỹ Kỳ suy sụp nhưng cô vẫn luôn giữ vững dáng vẻ kiên cường mỗi khi xuất hiện, chưa từng lên tiếng trách móc tình cũ nửa lời. Thậm chí thời điểm Trịnh Y Kiện kết hôn với Mông Gia Tuệ, người đẹp vẫn không quên gửi lời chúc phúc.


Yêu toàn tài tử hạng A nhưng mỹ nhân châu Á sau cùng vẫn ê chề nhiều tổn thương, chấp nhận cuộc sống đơn độc - Ảnh 6.

Yêu toàn tài tử hạng A nhưng mỹ nhân châu Á sau cùng vẫn ê chề nhiều tổn thương, chấp nhận cuộc sống đơn độc - Ảnh 7.

Công chúng thương cho đường tình duyên chông gai của Thiệu Mỹ Kỳ.

9 năm sau khi kết thúc với Trịnh Y Kiện, Thiệu Mỹ Kỳ mới bắt đầu cuộc tình mới với bạn trai trẻ tuổi Thi Tổ Lam. Cứ tưởng nữ diễn viên đã tìm được chốn bình yên nhưng một lần nữa, cô lại bị phản bội. Cặp đôi đường ai nấy đi khi Thiệu Mỹ Kỳ phát hiện Thi Tổ Lam lăng nhăng.

Sau quá nhiều lần tan nát cõi lòng vì tình yêu, Thiệu Mỹ Kỳ ở tuổi U55, hài lòng với cuộc sống độc thân và vẫn chăm chỉ đóng phim cho thỏa đam mê diễn xuất.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ