BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Yêu qua mạng dễ bị... vỡ mộng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Giọng anh ở ngoài không ngọt ngào như cái chất giọng tôi nghe trong điện thoại mà hơi lảnh lảnh kiểu đàn bà và da anh đen sạm.

Ngày xưa tôi cũng từng mộng mơ với thứ tình yêu như thế. Không những một lần mà tới 2 lần tôi yêu người qua mạng. Đến lần thứ 2 khi đã đủ chín chắn để hiểu về chuyện tình cảm tôi mới rút ra được một kết luận: “yêu qua mạng chỉ là yêu những ảo tưởng của chính bản thân mình mà thôi”.

Người đầu tiên tôi yêu qua mạng cũng là mối tình đầu tiên khi tôi mới đang học lớp 11. Lần đầu tôi biết đến yahoo, biết đến chat chít thì cũng chính là lần đầu tôi và anh nói chuyện với nhau. Thực sự tôi bị cuốn vào cái thế giới ảo ấy, cuốn vào những câu chuyện dài đến bất tận của anh, những câu chuyện mà tôi nghĩ chỉ những người học rộng tài cao như anh mới biết.

Gần 1 năm tôi lúc nào cũng trong trạng thái mong chờ được đến lúc mở yahoo message để được đọc những tin nhắn mùi mẫn anh gửi cho tôi. Tôi cảm mến và thấy yêu anh lúc nào không hay. Bản thân tôi và anh chưa hiểu hết về nhau. Nhưng cái thời còn mơ mộng ấy chỉ cần một bức ảnh, chỉ cần những lời nhắn ngọt ngào và những món quà thú vị là tôi đã nhận lời yêu anh.

Anh ở cách xa tôi gần 200km. Tình yêu của chúng tôi nồng nàn qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại và cả những bức thư viết tay gửi qua đường bưu điện. Tôi nhớ anh có một giọng nói rất ấm và nhẹ nhàng. Anh quan tâm đến việc học của tôi rất nhiều. Tôi học hành chăm chỉ và tiến bộ vượt bậc để mong được xuống Hà Nội học, được gần anh, người đang mong chờ tôi từng ngày.

 Khi tôi đỗ Đại học cũng là lúc anh chuyển công tác từ Hải Dương lên Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau, bỡ ngỡ… Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh ngoài đời, lạ lẫm… Giọng anh ở ngoài không ngọt ngào như cái chất giọng tôi nghe trong điện thoại mà hơi lảnh lảnh kiểu đàn bà, da anh đen sạm do phải thường xuyên ra công trình khảo sát, nhưng quan trọng nhất vẫn là đôi mắt của anh. Đôi mắt một mí ấy khiến tôi không thấy tin tưởng.

Những ngày đầu anh hay chở tôi đi ăn và đi chơi ở những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội. Anh quan tâm và thể hiện tình yêu với tôi rất nồng nhiệt . Nhưng tôi có cảm giác rất xa lạ với anh. Dường như tôi ảo vọng về anh quá nhiều, trong suy nghĩ của tôi anh khác và đẹp hơn. Đặc biệt tôi rất sợ mỗi lần anh ấy hôn và để tay vào những vùng kín trên cơ thể tôi khám phá.

Tôi lảng tránh anh và muốn chấm dứt cuộc tình này. Tôi còn quá non nớt để có thể đáp ứng thứ tình yêu ấy của một người đàn ông từng trải như anh. Dường như anh cũng nhận ra tôi không yêu anh lắm nên chấp nhận dễ dàng và không níu kéo quá nhiều.

Tình yêu tôi không phải dành cho anh mà dành cho một người đàn ông trong tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ về anh quá đẹp, quá mộng mơ, nên lúc gặp người thật tôi dễ bị thất vọng. Tình cảm của tôi chỉ dành cho một con người khác mang tên anh.

Người thứ 2 tôi yêu qua mạng là một người bạn tôi giới thiệu. Một chàng trai trẻ và đẹp theo kiểu rất thư sinh. Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, có phong cách ăn mặc trẻ trung năng động. Không bù với anh người yêu cũ của tôi có vẻ quá già dặn khi lúc nào cũng đóng thùng trong bộ sơ mi quần âu dành cho người đi làm. Vì thế anh chàng thứ 2 này có vẻ hợp với tôi hơn.

Chúng tôi thường chát video và gửi những bức ảnh đẹp nhất của mình cho người kia. Anh ấy cũng là sinh viên, có hình thức ưu nhìn, nếu không muốn nói là khá đẹp trai. Là người có lối nói chuyện rất duyên và phần nào đó hơi kiêu ngạo nên cuốn hút tôi ngay từ buổi làm quen đầu tiên bởi bản tính tôi thích chinh phục.

Qua nhiều buổi nói chuyện trên mạng tôi và anh ấy đã gặp nhau ở một quán café lãng mạn. Hôm đó là sinh nhật tôi, anh ấy tới với một bó hoa baby trắng muốt và một hộp quà thắt nơ lỗng lẫy trên tay. Gặp ngoài đời tôi thực sự bị anh chinh phục bởi bề ngoài quá hấp dẫn của mình. Đôi mắt rất đen và sâu của anh nhìn tôi đắm đuối. Mặc dù không muốn vội vàng nhưng tôi không thể kìm chế cảm xúc của mình, tới lần gặp mặt thứ 3 thì tôi đã nhận lời yêu anh.

Tình yêu sinh viên bao giờ cũng lãng mạn và đầy mộng mơ với hoa hồng. Nếu người yêu cũ hay đưa tôi đi ăn và chăm chút về sức khỏe cho tôi thì anh người yêu lần này hay rủ tôi đi xem phim, đi uống café hay ngắm cảnh ở những con đường thơ mộng. Những lời nói có cánh của anh khiến tim tôi rung lên vì xúc động. Nhưng sau 1 tháng bắt đầu mối tình đầy mơ mộng với anh tôi mới có quá nhiều sự thật mà anh không hề cho tôi biết về anh.

Tôi cho một người bạn cũ của tôi xem ảnh của anh. Không ngờ cô ấy biết người yêu tôi từ lâu nhờ học chung trường và còn kể cho tôi rất nhiều thành tích bất hảo của anh. Tôi thật sự choáng váng khi biết anh là một sinh viên cá biệt của trường thi lại nhiều và có khả năng bị đuổi. Đáng sợ hơn bạn tôi còn nói rằng anh là một kẻ đa tình chuyên đem vẻ thư sinh của mình để lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin. Không bao giờ anh yêu ai thật lòng mà chỉ yêu cho vui, chán rồi lại bỏ.

Tôi giật mình nghĩ lại, đúng là chưa bao giờ anh cho tôi tới nơi anh ở, chưa bao giờ anh giới thiệu tôi với bạn anh, cũng chưa bao giờ tôi biết được anh học hành như thế nào. Tôi lặng lẽ rời xa anh. Có lẽ với anh tôi chỉ là một cơn gió thoảng, không đủ để khiến anh xao lòng. Anh không tìm tôi như tôi nghĩ. Vậy là tôi đã hiểu tình cảm anh dành cho tôi thật sự là gì.

Trải qua hai mối tình tìm hiểu trên mạng không thành, giờ đây đến khi đã đi làm được 2 năm tôi vẫn không đủ tự tin để tiến tới một mối tình khác. Tôi sợ tình yêu của tôi lại phải đổ vỡ một lần nữa. Không rõ có phải tôi không may mắn không. Nhưng tôi không còn tin vào thứ tình yêu qua mạng đầy ảo vọng đấy nữa.

Những con người quen biết qua lời nói và câu chữ dường như đều không thật như như gặp ngoài đời. Qua cái cửa sổ chát ấy người ta tôi vẽ đầy hoa hồng cho mình để rồi khi gặp lại thất vọng ê chề. Vì thế tôi khuyên các bạn nếu muốn yêu người quen qua mạng phải gặp mặt nhiều và tìm hiểu ngoài đời thật kĩ càng rồi hãy đi đến quyết định. Đừng để rơi vào tình trạng như tôi, quá hy vọng rồi lại thật vọng thật nhiều.

 

Chia sẻ