“Yêu nữ thích hàng hiệu” Anne Hathaway và câu chuyện nói dối để bảo vệ con

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

"Tôi không có cảm giác là mình đang nói dối. Tôi nghĩ rằng: Không, tôi đang bảo vệ con tôi mà thôi”, Anne Hathaway chia sẻ.

Lần đầu tiên được làm mẹ có thể nói là điều tuyệt vời và thiêng liêng đối với mỗi người phụ nữ. Có rất nhiều bà mẹ lựa chọn việc giữ kín chuyện bầu bí trong suốt 3 tháng đầu thai kỳ nhưng có người còn muốn giữ bí mật đó lâu hơn. Việc che giấu mình mang thai đặc biệt khó khăn khi bạn là người không biết nói dối. Và Anne Hathaway là người phụ nữ như vậy. Cô phải thừa nhận rằng dù trên thực tế cô rất dở trong việc dối trá nhưng lại làm điều đó rất tốt khi mang trong mình sinh linh bé nhỏ.
 
Anne Hathaway thừa nhận trở thành một người nói dối chuyên nghiệp lúc mang bầu
 
Trong sự kiện quảng bá phim mới “Colossal” tại LHP Quốc tế Toronto, bà mẹ một con Anne có chia sẻ rằng: “Tôi trở nên xúc động khi nói dối chính vì vậy tôi rất dở trong việc giữ bí mật. Mọi người cứ luôn nói có chuyện gì vậy. Bí mật duy nhất mà tôi giữ được và tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi đã thực sự nói dối một cách tài tình là khi tôi có thai”.
 
“Yêu nữ thích hàng hiệu” ví von mình giống một chú gấu mẹ với bản năng bảo vệ con
 
Theo nữ diễn viên 33 tuổi này lý do cô giấu kín chuyện bầu bí và em bé mới sinh của mình rất có liên quan với nhau. “Tôi không có cảm giác là mình đang nói dối. Tôi nghĩ rằng: Không, tôi đang bảo vệ con tôi mà thôi. Tôi giống một chú gấu mẹ che chở cho con vậy”, cô lý giải.
 
Kết hôn với Adam Shulman vào năm 2012, Anne Hathaway và chồng hiện đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi họ chào đón con trai đầu lòng vào tháng 3 năm nay. Tính đến thời điểm này, bé Jonathan Rosebanks Shulman đã được gần 6 tháng tuổi. Nói về quý tử của mình, Anne bộc bạch: “Cậu bé là ánh sáng cuộc đời của tôi”.
 
Anne Hathaway không áp lực chuyện giảm cân sau sinh và cô đã mặc vừa quần áo cũ nhờ việc tập luyện và giữ tinh thần thoải mái
 
Cũng giống như các bà mẹ khác, Hathaway gặp phải vấn đề giảm cân sau sinh. Tuy nhiên cô không quá áp lực mà có suy nghĩ tích cực về vấn đề này. “Tôi bắt đầu tập luyện. Tôi yêu thích cái cảm giác đó, cảm giác mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng việc tập thể dục giờ đã khác bởi tôi đã sinh con. Tôi từng cố gắng thử mặc những chiếc quần jeans của mình nhưng không vừa. Sau đó tôi không thử nữa. Rồi một ngày, tôi lại mặc vừa chúng. Tôi sẽ không nói dối đâu cảm giác đó tuyệt vời làm sao”, Anne tâm sự.
 
(Nguồn: Eonline/ People)
Chia sẻ