Yêu em bất chấp: Câu chuyện “người thứ ba” không bao giờ cũ

A.D,
Chia sẻ

Khi yêu thì "mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua", nhưng có một cửa ải vô cùng khó chinh phục mang tên: người yêu cũ.

Khi quá khứ là "kẻ phá bĩnh"

Vào một ngày đẹp trời, cậu sinh viên kiến trúc tên Khôi (Hoài Lâm đóng) đi khu vui chơi cùng bạn bè. Ai ngờ, đó lại là quyết định dẫn tới bước ngoặt trong đời cậu. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp hiền lành thì không yêu, cậu chàng lại dính ngay "tiếng sét ái tình" với Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm đóng) – một cô gái đẹp thì có đẹp nhưng tính tình thì như… bà chằn. Y như rằng, cuộc đời sau đó của Khôi bước sang trang mới, tươi sáng hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn là có những ngày rất… đen thùi lùi. Hết bị đánh, suýt chết đuối lại đến bị công an bắt, tất cả đều do cô gái bí ẩn kia gây ra.

Yêu em bất chấp: Câu chuyện “người thứ ba” không bao giờ cũ  - Ảnh 1.

Thế nhưng ông trời trêu ngươi, bà nguyệt se duyên nên Khôi và Hiền lại phải lòng nhau. Cặp đôi này thật ngược đời khi cô bạn gái thì mạnh mẽ, giỏi võ lại nóng nảy, trong khi anh bạn trai thì nhu nhược, yếu đuối, nhưng lại quan tâm chăm sóc người yêu như "cưng trứng". Cứ ngỡ bộ phim hài mang tên Yêu em bất chấp này sẽ hài cho đến cuối với cái kết hạnh phúc dành cho đôi trẻ, ai ngờ, "bóng ma tình cũ" của Hiền trở lại.

Yêu em bất chấp: Câu chuyện “người thứ ba” không bao giờ cũ  - Ảnh 2.

Định mệnh chính là đây

Tình yêu vốn là chuyện của hai người nhưng bên ngoài thế giới riêng ấy là cả thế giới chung: nào cha mẹ, anh em, bạn bè, thậm chí đến người thứ ba, thứ tư. Trước đây, đạo diễn của bộ phim là Văn Công Viễn từng làm một tác phẩm tình cảm chuyển thể là Cho em gần anh thêm chút nữa và hai nhân vật chính cũng có tính cách tương tự Khôi, Hiền. Tuy nhiên đến phút cuối thì chuyện tình đẹp của họ bị phá huỷ bởi "phe thứ ba" vô hình: căn bệnh ung thư nghiệt ngã. Còn với Khôi và Hiền, tình yêu chớm nở của họ cũng bị phủ bóng bởi "người thứ ba" vốn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Yêu em bất chấp: Câu chuyện “người thứ ba” không bao giờ cũ  - Ảnh 3.

Em cứ tung tăng còn giày cao gót để anh lo

Thà rằng hữu hình thì còn có thể… đánh ghen được, đằng này anh ta chỉ còn là một ký ức đẹp, một vết thương lòng đối với Hiền và là tình địch không bao giờ có thể chiến thắng đối với Khôi. Những bộ phim do Văn Công Viễn chỉ đạo không biết vô tình hay hữu ý lại luôn có một trở ngại khó khăn đến thế cho đôi trẻ. Nhưng Khôi – Hiền có thể vượt qua thử thách này để tình yêu đơm hoa kết trái hay không, đó lại là bí mật nằm ở cuối phim mà chỉ những khán giả ra rạp xem mới biết được.

Yêu em bất chấp: Sạch và Đẹp

Nhìn vào tổng thể, Yêu em bất chấp là bộ phim tình cảm – hài đảm bảo hai tiêu chí "sạch" và "đẹp". Thứ giật gân nhất trong phim có lẽ chỉ là cảnh… lộ mông của nam diễn viên Hoài Lâm, và nó thực sự mang ý đồ ảnh hưởng tới sự phát triển của phim chứ không chỉ đơn thuần là gây chú ý tới khán giả.

Vốn kiêm nhiệm cả hai vai trò diễn viên – ca sĩ, nhưng với khả năng và kinh nghiệm sẵn có, cộng thêm ngoại hình phù hợp, Hoài Lâm không gặp khó khăn gì khi hoá thân vào nhân vật Minh Khôi "số nhọ". Anh chàng tương tác tốt với bạn diễn, trở thành cầu nối cho mọi nhân vật trong phim.

Yêu em bất chấp: Câu chuyện “người thứ ba” không bao giờ cũ  - Ảnh 4.

Ngọc Thanh Tâm được dịp thể hiện khả năng chơi Piano điêu luyện của mình

Còn Ngọc Thanh Tâm – gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Việt – thì kinh nghiệm "chinh chiến" với các vai diễn khó như trong Hiệp sĩ mù hay Đảo của dân ngụ cư giúp cô mang tới cho khán giả một nàng Diệu Hiền vừa đáng giận, vừa đáng thương.

Nếu xem nửa đầu phim chắc không ít khán giả sẽ tức tối, la ó cô nàng này sao mà "ác", "hành bạn trai lên bờ xuống ruộng" hay thậm chí ở ngoài đời sẽ chẳng ai dám yêu cô nàng, thì khi hiểu ra nguyên nhân khiến Hiền trở nên khó chịu như vậy, chúng ta sẽ thấy… muốn ôm cô vào lòng, vỗ về cho nỗi đau của cô dịu phai.

Yêu em bất chấp: Câu chuyện “người thứ ba” không bao giờ cũ  - Ảnh 5.

Phim còn có sự tham gia rất duyên dáng của "ông Hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng và Trang Trần

Với những người hâm mộ "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng sáng chói trên sân khấu, chắc hẳn sẽ có nhiều bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh hoàn toàn đối lập của anh trong phim. Kết hợp với Trang Khàn, chúng ta có một cặp đôi "bá đạo" chưa từng thấy trên màn ảnh Việt.

Không thể không nhắc đến phần bối cảnh và âm nhạc vốn là thế mạnh của đạo diễn Văn Công Viễn. Tuy rất phát triển và được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" nhưng có lẽ vì lý do địa lý nên rất ít phim điện ảnh khai thác bối cảnh Đà Nẵng chính cho đến khi Yêu em bất chấp bắt tay vào sản xuất và nhận thấy sự mới lạ ở mảnh đất này.

Yêu em bất chấp: Câu chuyện “người thứ ba” không bao giờ cũ  - Ảnh 6.

Cảnh sắc Đà Nẵng thật đẹp trong phim

Chắc chắn người xem cả nước sẽ phải trầm trồ xuýt xoa trước cầu sông Hàn; cầu Tình yêu; cầu Rồng; vòng quay Mặt Trời… cùng nhiều địa danh nổi tiếng khác liên tục xuất hiện trong phim. Hai danh thắng nổi tiếng của deo miền Trung là Đèo Hải Vân và Hội An cũng được đoàn phim giới thiệu đến với khán giả qua những trường đoạn vô cùng đáng yêu. Nếu như Đèo Hải Vân là bối cảnh của "trận đánh" Mị Châu – Trọng Thuỷ thì Hội An lại hiện lên đẹp lung linh cùng mỹ nhân Trương Ngọc Ánh.

Là người yêu thể loại phim tình cảm hay chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm chút bình yên cho tâm hồn, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Yêu em bất chấp để thưởng thức ngoài rạp khi được CGV công chiếu toàn quốc từ ngày 6.4.2018.

Chia sẻ