Yêu chồng tới mức ám ảnh, người vợ qua đời sau khi nhận được hình ngoại tình của chồng và người thứ ba

Imacho,
Chia sẻ

Do không chịu được cú sốc tâm lí sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô Sarah-Jane Cunningham đã qua đời sau khi dùng chất có cồn và ma túy quá liều.

Sarah-Jane Cunningham, 38 tuổi, được phát hiện chết tại nhà vào ngày 23/7 năm ngoái sau khi nhận được những bức ảnh khỏa thân của chồng cùng nhân tình đồng thời cũng là bạn của cô. Nhân viên điều tra khu vực Yvonne Blake khẳng định nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Cunningham là do lạm dụng quá nhiều thuốc và chất có cồn. Song, họ không thể đưa ra kết luận rằng liệu nạn nhân có ý định tự tử hay không. Được biết, cô Cunningham từng có tiền sử nhiều lần nhập viện do chứng rối loạn lo âu và dùng thuốc quá liều vào tháng 10/2015 và năm 2016.

Yêu chồng tới mức ám ảnh, người vợ qua đời sau khi nhận được hình ngoại tình của chồng và người thứ ba - Ảnh 1.

Cô Cunningham đã qua đời do dùng thuốc và chất có cồn quá nhiều sau khi biết tin chồng ngoại tình (Ảnh: Internet)

Nói về mối quan hệ vợ chồng của em gái mình, cô Kim Dodd chia sẻ: “Em tôi bị ám ảnh với chồng của nó. Cả hai biết rõ những điều tồi tệ nhất của nhau nhưng em tôi vẫn không bỏ chồng được vì nó nghĩ nó sẽ không thể sống nổi nếu không có anh ta”. Cô Dodd cũng có biết thêm, anh Cunningham bắt đầu thay đổi từ sau tai nạn xe 3 năm trước khiến anh bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. “Anh ta có vấn đề trong việc kiềm chế cơn giận của chính mình từ dạo ấy. Cộng thêm vấn đề của em gái tôi càng khiến quá trình hồi phục thêm khó khăn. Chúng nó cứ thế mà chọc tức nhau suốt”.

Miriam Isaac, nhân viên làm việc tại bệnh viện Đại học Norwich có cơ hội gặp gỡ cô Cunningham sau lần bị sốc thuốc vào năm 2015, cho biết: “Rõ ràng, chất có cồn chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hai vợ chồng cô ấy. Việc sử dụng chất có cồn và thuốc quá liều chính là nỗ lực của cô Cunningham muốn cho chồng biết được tâm tư và những nỗi thất vọng của mình hơn là ý nghĩ muốn chết”.

Một chuyên gia về sức khoẻ tâm thần trong cộng đồng NSFT cho biết, sau khi được giới thiệu vào năm 2010, cô Cunningham đã thể hiện triệu chứng lo lắng nghiêm trọng và ý nghĩ kết thúc cuộc đời. Dù chưa thể khẳng định liệu có phải tự tử hay không nhưng cái chết của cô chính tiếng kêu cứu vô vọng sau nhiều lần mất mát, kể cả sự ra đi của bố ruột vào năm 2008.

Vào buổi tối trước khi qua đời, Cunningham đã kể tất cả mọi chuyện cho người bạn thân nhất, cô Teresa Church. Người này cho biết bạn mình đã nhận được những bức ảnh khỏa thân của chồng và nhân tình, từ đó dẫn đến suy sụp tinh thần và tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, sử dụng thuốc quá liều dẫn đến tử vong ngay sau khi vừa xuất viện.

Sau cuộc điều tra của các cơ quan chức năng, cô Dodd nói: “Kết quả hôm nay dù có ra sao cũng không thể đem em gái xinh đẹp của tôi từ cõi chết trở về. Song, tôi rất mừng vì sự mất mát của gia đình chúng tôi có thể tạo ra những điều tốt đẹp khác như thay đổi các thủ tục và chính sách của đội ngũ Y tế chăm sóc sức khỏe tinh thần để không một người nào khác rơi vào tình huống tương tự em gái tôi. Bằng việc chia sẻ thông tin, tôi tin rằng điều này sẽ có thể giúp đỡ được những người cũng gặp khủng hoảng dẫn đễn nghiện thuốc và chất có cồn như em tôi”.

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ