BÀI GỐC Yên tâm vì vợ nói “chuyện gì vợ cũng lo được” nhưng kết quả vợ khiến tôi bất ngờ đến mức ngã ngửa (Phần 1)

Yên tâm vì vợ nói “chuyện gì vợ cũng lo được” nhưng kết quả vợ khiến tôi bất ngờ đến mức ngã ngửa (Phần 1)

Trong suốt buổi nói chuyện tôi để ý thấy ánh mắt vị chủ đầu tư đó cứ liếc nhìn vợ tôi một cách ngấm ngầm. Tuy giận trong lòng nhưng tôi vẫn cố gắng làm ngơ...

2 Chia sẻ

Yên tâm vì vợ nói “chuyện gì vợ cũng lo được”, kết quả vợ làm tôi bất ngờ đến mức ngã ngửa (P4)

Giấu tên,
Chia sẻ

Dường như tôi chưa từng biết con người này của vợ. Không ngờ vì tiền tài mà vợ tôi lại trở thành con người chua ngoa, độc địa như thế.

Tôi thật sự bất lực về người vợ hư hỏng của mình, tinh thần đang bấn loạn không thể tập trung vào công việc được nữa. Ngồi trên công trường mà đầu óc tôi lang thang đâu đâu. Tôi rút điện thoại ra định gọi cho vợ, chất vấn về chuyện vừa nghe xong thì thấy Hằng, bà chủ nhà, vợ của chủ đầu tư, nhắn tin cho tôi.

Hằng bằng tuổi tôi nhưng nhìn rất sang trọng, thường xuyên đi spa bảo dưỡng nhan sắc nên trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Từ dạo ông chủ ít qua đây thì Hằng thường xuyên đến giám sát thi công và hỏi han tình hình nên tôi có tiếp xúc với Hằng nhiều lần, đồng thời có số điện thoại của nhau để tiện trao đổi.

Hằng nhắn bảo tôi mở mạng 3G lên, vào facebook của cô ấy. Tôi vội vã mở lên và choáng váng khi thấy Hằng đang lén livestream cảnh trong nhà cô ấy. Và cô vợ phản bội của tôi đang mắng chửi Hằng rất ghê gớm.

Yên tâm vì vợ nói chuyện gì vợ cũng lo được, kết quả vợ làm tôi bất ngờ đến mức ngã ngửa (P4) - Ảnh 1.

Hằng bằng tuổi tôi nhưng nhìn rất sang trọng, thường xuyên đi spa bảo dưỡng nhan sắc nên trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe rõ tiếng vợ quát Hằng: "Chị không thấy mình bất tài vô dụng hả? Đàn bà mà không đẻ được thì sống làm gì? Chồng chị nhờ tôi sinh con cho anh ấy để nối dõi cơ nghiệp, còn chị thì khác gì quả cau điếc. Chị không đẻ được thì ly hôn hoặc chết đi cho chồng chị được thanh thản và hạnh phúc".

Tôi thật sự không ngờ vợ lại có thể quá quắt vậy? Dường như tôi chưa từng biết con người này của vợ. Không ngờ vì tiền tài mà vợ tôi lại trở thành con người chua ngoa, độc địa như thế.

Tôi thấy Hằng bình tĩnh đáp rằng: "Tôi ở bên anh ấy lúc anh ấy chỉ là một thằng bán chiếu ngoài chợ. Toàn bộ khối tài sản hiện nay đều có bàn tay tôi vun góp. Cô chẳng là cái thá gì mà lên mặt bắt tôi đi. Tôi đi thì một nửa tài sản này cũng thuộc về tôi, còn gã đàn ông kia thì tôi vứt cho cô ấy. Còn cô sống trong phúc mà không biết hưởng. Chồng cô yêu chiều cô như thế mà cô còn đứng núi này trông núi nọ, rồi cô sẽ phải ân hận".

Yên tâm vì vợ nói chuyện gì vợ cũng lo được, kết quả vợ làm tôi bất ngờ đến mức ngã ngửa (P4) - Ảnh 2.

Không ngờ vì tiền tài mà vợ tôi lại trở thành con người chua ngoa, độc địa như thế. (Ảnh minh họa)

Câu nói của bà chủ khiến tôi thấy mình có giá trị và được trân trọng trong mắt người phụ nữ khác. Sau đó tiếng tranh cãi của hai người càng lúc càng dữ dội nhưng điện thoại bị va trúng nên tôi không nhìn thấy gì nữa. Và đoạn livestream cũng bị tắt đột ngột.

Trước đó Tôi và Hằng thỉnh thoảng có gặp nhau ngoài đời và trên facebook nhưng chỉ coi cô ấy như là vợ của vị chủ đầu tư lắm tiền nhiều của. Sau sự đáp trả mạnh mẽ của Hằng khiến tôi hơi tò mò về cô ấy nên đã vào trang cá nhân của Hằng và nhìn những hình ảnh trong đó. Qua những nụ cười của Hằng, tôi thấy có gì rất gần gũi đáng yêu. Em đẹp, sang trọng nhưng khuôn mặt rất khả ái hiền từ chứ không phải kiểu sắc sảo như vợ tôi.

Tôi tự hỏi tại sao những người tốt như tôi và Hằng lại phải chịu khổ sở vì những kẻ phản bội chứ? Lúc đó uất ức quá, không suy nghĩ được nhiều, thay vì gọi điện mắng chửi đe dọa vợ thì tôi lại gọi điện thoại cho Hằng để hẹn gặp có việc rất quan trọng. Trên người đang còn mặc bộ đồ bảo hộ xây dựng, tôi lên chiếc xe máy phóng thẳng đến địa điểm đã hẹn trước.

Đợi một lúc thì Hằng xuất hiện trong bộ đồ sang trọng khiến tôi hơi mất tự tin. Nhưng tôi vẫn ngồi nói chuyện với Hằng, lần này không phải chuyện công việc nữa mà là chuyện gia đình.

(Còn tiếp)

Chia sẻ