Yên tâm vì vợ nói “chuyện gì vợ cũng lo được”, kết quả vợ làm tôi bất ngờ đến mức ngã ngửa (P3)

Giấu tên,
Chia sẻ

Vợ thú nhận là cô ấy đã dùng que thử thai và đúng là hai vạch. Song đứa trẻ chẳng có tội tình gì tại sao lại phải bỏ?

Về đến nhà bao nhiêu sự ghen tuông trong người tôi dồn nén vào cái tát khiến vợ ngã quỵ. Tôi gào lên trong đau đớn: “Tôi vất vả lặn lội ngoài công trường kiếm đồng tiền cho cô đi làm đẹp, làm đẹp xong rồi cô theo trai luôn thế này hả? Đây là cách giải quyết mọi việc của cô hả? Nhảy lên giường người ta thế này thì có khác gì gái đ. không hả? Từ nay tôi cấm cô thò mặt ra đường nữa".

Sự quyết đoán của tôi khiến vợ khiếp sợ. Nhiều ngày sau đó cô ấy luôn để mặt mộc, không dám ăn mặc đẹp và chỉ ra đường mỗi khi đi đón con.

Thậm chí, để làm tôi vui, cô ấy còn bàn với tôi mời mẹ chồng ra chơi vài tháng, mặc dù trước đó cô ấy luôn phản đối.

Hôm ấy đang trong bữa cơm, cả nhà đang ăn ngon thì vợ bịt miệng lại vội vàng chạy vào nhà tắm. Đoán là vợ không thích món này nên tôi nhắc khéo mẹ lần sau không làm món này nữa thì mẹ thản nhiên trả lời: “Con đúng thật ngốc, đó là biểu hiện có tin vui đấy, vậy là mẹ sắp có cháu bế nữa rồi”.

Yên tâm vì vợ nói chuyện gì vợ cũng lo được, kết quả vợ làm tôi bất ngờ đến mức ngã ngửa (P3) - Ảnh 1.

Tôi yêu cầu vợ ngay ngày hôm sau phải đi khám, nếu có bầu thật thì phải bỏ cái thai đó, còn không thì ly hôn. (Ảnh minh họa)

Khi mẹ đang cười hạnh phúc thì tôi lại băn khoăn về cái thai trong bụng vợ. Do công việc mệt mỏi nên vài tháng nay tôi với vợ chỉ chung giường chứ không hề động chạm vào cơ thể nhau, vậy sao có thai được?

Trước khi đi ngủ, tôi yêu cầu vợ ngay ngày hôm sau phải đi khám, nếu có bầu thật thì phải bỏ cái thai đó, còn không thì ly hôn. Vợ thú nhận là cô ấy đã dùng que thử thai và đúng là hai vạch. Song đứa trẻ chẳng có tội tình gì tại sao lại phải bỏ? Cô ấy muốn giữ lại đứa trẻ và cầu xin tôi chấp nhận đứa con tội lỗi này. Thuyết phục vợ không được, tôi giận quá ôm gối ra salon ngủ cho đỡ nhục.

Chiều hôm sau khi tôi còn đang ở công trường thì một cậu bạn làm bác sĩ gọi cho tôi và hỏi: "Vợ chồng cậu có chuyện gì thế? Mình vừa thấy vợ cậu đi khám thai với một lão béo ở viện mình". Câu nói của cậu bạn làm tôi đau nhói tim. Đến nước này thì quá đáng lắm rồi. Tôi không ngờ vợ lại coi thường lời tôi nói và thể hiện thái độ như thế. Có lẽ vợ tôi đã chọn con đường ly hôn rồi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ