Xúc động với lá thư tay thành viên SHINee gửi cho Jonghyun trong giờ đưa linh cữu

PA DUN,
Chia sẻ

Jonghyun ra đi để lại khoảng trống không thể nào lấp đầy được đối với thành viên của SHINee và người hâm mộ.

Hôm nay (21/12), hơn 1000 fan hâm mộ cùng gia đình và đông đảo bạn bè nghệ sĩ đã cùng có mặt tại nhà tang lễ Ansan để đưa Jonghyun (SHINee) trong hành trình cuối cùng.

Phải nói lời tiễn biệt với người anh em thân thiết đồng hành trong gần 10 năm trời có lẽ là điều vô cùng khó khăn đối với các thành viên SHINee. Từng là 5 mảnh ghép hoàn hảo, giờ đây, họ chỉ còn 4 người.

Xúc động với lá thư tay thành viên SHINee gửi cho Jonghyun trong giờ đưa linh cữu - Ảnh 1.

Trong giờ khắc đưa tiễn, nhiều người xót xa khi thấy Key (Kibum) òa khóc gục đầu vào vai nhóm trưởng Onew. Trong SHINee, Key là người thân thiết với Jonghyun hơn cả và quan trọng hơn Jonghyun lại ra đi khi mà Key đang ở nước ngoài.

Trong những ngày đau đớn đó, Key vẫn gắng gượng để lo lắng chu toàn cho tang lễ của người anh thân thiết.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Key khiến nhiều người xót xa khi chia sẻ lá thư tay gửi đến người anh của mình. Chắc chắn rằng khoảng trống mà Jonghyun để lại chẳng ai có thể khỏa lấp được.

Xúc động với lá thư tay thành viên SHINee gửi cho Jonghyun trong giờ đưa linh cữu - Ảnh 2.

Nội dung bức thư tay của Key:

"Gửi đến người anh Jonghyunie mà em yêu thương…

Anh à. Là em Kibum đây.

Hôm nay bọn em đã đưa anh đi rồi, cho dù chỉ vừa mới nhìn thấy anh hôm qua nhưng đến hôm nay em vẫn chưa tin được chuyện này.

Thật xin lỗi đã đến gặp anh trễ vì công việc của mình. Và dưới cương vị một người em, thật xin lỗi vì đã không thể trở thành sức mạnh của anh trong khoảng thời gian mà anh chắc hẳn đã cảm thấy cô đơn lắm.

Hai con người cứng đầu nhất trong nhóm của chúng ta chính là em và anh, vậy nên chúng ta luôn làm những việc chúng ta muốn, anh đã làm tất cả những thứ anh muốn làm rồi, và cho đến cuối cùng, anh đã quyết định ra đi trước…

Khi mới nghe tin thật khó khăn đối với em. Nhưng sau ba ngày, với thời gian chỉ giữa em và anh, em nghĩ em đã hiểu được trái tim anh rồi.

Anh đừng lo lắng quá nhiều về việc mình ra đi sớm nhé. Mẹ và chị gái của anh, em sẽ chăm sóc và tôn trọng họ như chính gia đình của mình.

Em sẽ nhớ anh thật nhiều trong khoảng thời gian dài lắm. Em hơi lo lắng một chút vì người luôn đứng về phía em mỗi khi có tranh luận đã ra đi rồi. Mỗi khi chúng ta thảo luận về việc gì đó, em chợt nhận ra em và anh chỉ đang nói chuyện với nhau. Bây giờ em phải tập làm quen với việc không có anh thôi. Em sẽ sống tốt hơn cả bây giờ nữa.

Khi em già đi và đến lúc có thể gặp lại anh. Hãy nói với em rằng em đã làm rất tốt rồi nhé! Người nghệ sĩ, người bạn, người anh và người đồng nghiệp tốt nhất trong cuộc đời em.

Anh Jonghyunie, anh đã làm tốt lắm rồi, em yêu anh nhiều lắm!

2017.12.21"

Nguồn: SHINee's Vietnamese

Chia sẻ