Xúc động tâm thư Britney Spears gửi các con nhân “Ngày của mẹ”

Thùy Linh,
Chia sẻ

Bỏ lại đằng sau sự hào nhoáng của một ngôi sao, Britney Spears như bóc hết tâm can của một người phụ nữ bình thường đã 2 lần làm mẹ.

Cũng giống như bất cứ người mẹ nào trên thế gian này, Britney Spears dù khoác lên mình danh hiệu ngôi sao Hollywood nhưng khi trở về với cuộc sống hàng ngày cô vẫn luôn dành cho các con sự yêu thương vô bờ bến. Có lẽ quá khứ đen tối cùng với việc từng mất đi quyền nuôi con đã khiến Britney càng trân quý nghĩa vụ làm mẹ. Cô luôn khao khát đem tới cho 2 cậu con trai một cuộc sống hạnh phúc thực sự. Thậm chí cô sẵn sàng hòa giải với chồng cũ để các con có được cảm giác của một gia đình.
 
Britney Spears gây xúc động với bức thư gửi 2 con trai nhân "Ngày của mẹ"
 
 
Tình mẫu tử của “Công chúa nhạc pop” được người hâm mộ cảm nhận sâu sắc hơn cả khi cô bất ngờ viết một lá thư gửi tới các con nhân “Ngày của mẹ”. Tạp chí Time đã đăng tải bức thư gây xúc động này. Mở đầu thư, Britney chắp bút viết: “Các con là những tuyệt tác của mẹ. Từ ngày mẹ nhìn thấy những đôi mắt quý giá nhất ấy, mẹ đã tin phép màu có thật. Giống như một món quà mà Chúa đã ban tặng, mỗi ngày mẹ lại khám phá thế giới tuyệt đẹp của các con. Mẹ cầu nguyện mẹ dạy con có được sức mạnh và niềm đam mê để vượt qua những trở ngại trên thế giới này. Các con sẽ luôn chiến thắng trong mọi trận chiến bằng chính sức mình. Mẹ cầu nguyện cho các con tìm thấy những ước mơ”.
 
 
"Công chúa nhạc pop" cũng giống như bao người mẹ bình thường khác luôn yêu thương và dành hết tất cả cho các con

Hai con trai Britney chính là nguồn động lực vô giá cho cô trong cuộc sống và sự nghiệp
 
“Chúa luôn thì thầm rất nhỏ bên chúng ta. Mẹ cầu nguyện cho các con luôn nghe thấy lời thì thầm của Chúa và hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau đó theo tiếng nói từ sâu trong các con. Hãy luôn tin vào bản thân và biết rằng tất cả mọi thứ đều có thể. Mẹ cầu nguyện mơ ước sẽ đánh thức tâm hồn các con tới những khả năng vô hạn. Mẹ mong những bí ẩn quý giá nhất của cuộc sống sẽ luôn ở bên các con và các con không bao giờ phải xấu hổ vì sự tỏa sáng thực sự của mình. Mẹ mong các con học được cách tự cầu nguyện khi có thể đến gần với Chúa. Các con không bao giờ cô đơn vì Ngài luôn ở bên”, Britney Spears bộc bạch.

Cuối thư, “Công chúa nhạc pop” nhấn mạnh: “Mẹ cầu nguyện cho các con vui cười, biết yêu thương và bay qua hành trình cuộc sống”.
 
Nguồn: Eonline
Chia sẻ