Xúc động cảnh người phụ nữ đoàn tụ với chồng con sau 23 năm ly tán vì mất trí nhớ

Hà Phương,
Chia sẻ

Sau hơn 20 năm lưu lạc tới một nơi khác, cụ bà ở Trung Quốc cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình.

Cách đây 23 năm, bà Lu Yunrong rời khỏi căn nhà của mình ở tỉnh Hồ Bắc sau khi bị chấn thương ở đầu gây mất trí nhớ. Bà Lu đi lạc tới một ngôi làng ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam và được một gia đình tốt bụng cưu mang, chăm sóc.

Hơn hai thập kỷ qua, chồng của bà Lu là ông Wen Lianglin đã nỗ lực tìm kiếm vợ nhưng vẫn có không có bất kỳ thông tin gì.

Xúc động cảnh người phụ nữ đoàn tụ với chồng con sau 23 năm ly tán vì mất trí nhớ - Ảnh 1.

Bà Lu và chồng đoàn tụ sau hơn 2 thập kỷ thất lạc vì mất trí nhớ.

Vào tuần trước, bà Lu đột nhiên nhớ ra tên chồng và con nên tới nhờ cảnh sát giúp đỡ. Dựa trên những thông tin bà Lu cung cấp, cảnh báo đã liên lạc với ông Wen. Sau khi nhận được tin, ông Wen lập tức tới Nam Dương để đón vợ về nhà hôm 12/1.

Xúc động cảnh người phụ nữ đoàn tụ với chồng con sau 23 năm ly tán vì mất trí nhớ - Ảnh 2.

Trong suốt 23 năm qua, ông Wen đã tích cực tìm kiếm thông tin của vợ mình nhưng không có tin tức gì.

“Chúng tôi cám ơn những người dân sống tại ngôi làng này vì đã cưu mang em dâu tôi trong suốt nhiều năm qua”, chị dâu của bà Lu thay mặt gia đình nói.

Theo SCMP, ngôi làng cưu mang bà Lu trong suốt 23 năm qua rất nghèo khó, không đủ lương thực tích trữ nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ bà Lu. “Chúng tôi chưa bao giờ đối xử tệ với bà Lu. Chúng tôi thật sự rất vui vì cuối cùng bà ấy đã có thể trở về nhà, đoàn tụ với gia đình”, một người dân trong làng nói.

Chia sẻ