Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta!

Shindo,
Chia sẻ

"Tôi không hận người đàn ông ấy" – Xuân Lan đầy uất nghẹn khi nói về cha của con gái cô.

Tập 2 của chương trình truyền hình Sau ánh hào quang đã lên sóng vào tối 9/10. Ở tập này, ngoài việc tiết lộ chuyện tình yêu với người đồng tính, Xuân Lan tiếp tục nói về cuộc hôn nhân tan vỡ và cha của con gái cô. Đó là hai người đàn ông ném cô vào hai trạng thái cảm xúc đối lập.

Tập 2 "Sau ánh hào quang": Xuân Lan uất nghẹn kể chuyện người cũ bắt cô phải photoshop hình ảnh con gái để không ai nhận ra cô bé là con anh ta.

Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta! - Ảnh 2.

Xuân Lan và Trấn Thành.

Xuân Lan tự nhận số phận của mình xui xẻo vì liên tục gặp sai người, sai thời điểm. Với vỏ bọc xù xì, nhiều người đàn ông chỉ xin được làm bạn tốt chứ không dám yêu cô. Kết thúc mối tình hoang tưởng sau 7 năm, Xuân Lan cuối cùng đã biết được sự thật đằng sau lời tố chơi ngải của người tình đồng tính. Cô kể: "Người ấy cố tình nói những lời phụ bạc để tôi buông anh ấy ra. Bản thân tôi không thể dứt ra được". Gai góc là thế nhưng liệu Xuân Lan có bao giờ hạ tiêu chuẩn yêu của mình xuống không? Câu trả lời là có và đáp án chính là cuộc hôn nhân đầu tiên mà Xuân Lan đã có sau tình yêu kỳ lạ và đầy cuồng si với chàng gay thuở nào.

Xuân Lan lên xe hoa cùng đạo diễn Nguyễn Thành Nam vào năm 2009 dù trước đó chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì về tình yêu của họ. Cuộc hôn nhân ấy từng khiến nhiều người bất ngờ vì không thể tưởng tượng lại có ngày, "La La tửng" lại nên duyên cùng một vị đạo diễn bình dị, vẫn đang vật lộn với nghề. Chưa kể, họ ùa vào nhau cũng vô cùng chóng vánh: Sau 1 tháng trò chuyện thì yêu nhau, 3 tháng làm đám cưới hỏi, 9 tháng làm đám cưới. Thế nhưng, họ đã ly thân không lâu sau đó và hoàn tất thủ tục ly dị sau ngày cưới chưa đầy 3 năm. Nữ người mẫu cho biết: "Tôi hạ mình xuống để sánh vai nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn chỉ muốn sống cùng ruộng đồng, con cá và sợ áp lực tiến thân cùng tôi". Thất bại trong hôn nhân nhưng Xuân Lan tâm sự mình vẫn muốn làm vợ và hơn cả là làm mẹ.

Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta! - Ảnh 3.

Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta! - Ảnh 4.

Tuổi đời khiến niềm khao khát được làm mẹ trong Xuân Lan càng thêm mãnh liệt. Nào ngờ, chính niềm mong ước về thiên chức ấy đã dậm lên đời Xuân Lan những bẽ bàng khôn nguôi. Ba năm sau ly hôn, Xuân Lan quyết định mở lòng mình để được có con trước khi quá muộn. Siêu mẫu chia sẻ: "Khi ấy tôi đã 36 tuổi và tôi mong mình được làm mẹ trước khi không còn cơ hội". Thầm nghĩ chẳng thể kết hôn với một ai nữa nên cô quyết định sẽ đón nhận người đàn ông có thể giúp cô có được sự mong mỏi của mình. Cô đã gặp cha của bé Thỏ rồi bất chấp dư luận để trở thành 1 trong những ngôi sao đầu tiên tuyên bố mình là mẹ đơn thân.

Khi được Trấn Thành hỏi con giống ai, Xuân Lan thành thật: "Bây giờ mới giống Xuân Lan chứ con bé từ nhỏ đã giống cha một cách kỳ lạ". Nữ siêu mẫu thú nhận luôn thấy hình ảnh người cũ trong mắt con vì quá ám ảnh người đàn ông này. Khi mang thai, Xuân Lan cho biết: "Cả nước chúc mừng Xuân Lan trong khi người đàn ông ấy lập tức nói lời từ biệt". Một thân Xuân Lan phải tự mình vượt cạn trong cảnh giấu diếm, lẩn tránh vì sợ báo chí đến bệnh viện nghi vấn người đàn ông nào là cha của con mình. Thậm chí, cô còn phải giấu con suốt 100 ngày đó vì sợ người đời dị nghị, quở con. "Những ngày tháng ấy thật tàn nhẫn" – Xuân Lan chia sẻ.

Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta! - Ảnh 5.

Xuân Lan tiếp tục phơi bày những cách mà người cũ đã làm để chối bỏ giọt máu của mình. Sinh con được 1 tuần, người đàn ông ấy đã gửi đến cô 1 tin nhắn: "Anh và em nên chấm dứt hẳn và sau này anh sẽ có trách nhiệm với con. Giờ em muốn thì anh sẽ vẫn là bạn tốt". Xuân Lan đáp lại: "Anh nên biến khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi luôn". Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn không biến khỏi đời cô. Lâu lâu, cô vẫn nhận được những tin nhắn hỏi: "Em khỏe không?" nhưng không bao giờ hỏi thăm con, không quan tâm con sống ra sao và giáo dục thế nào. Chưa dừng lại, người đàn ông ấy đi thêu dệt một câu chuyện khác để mọi người chung quanh không biết con của Xuân Lan cũng chính là của mình. Là người đầy tự trọng, Xuân Lan không cần đến sự trợ cấp của chồng nhưng cô thú nhận: "Sâu trong thâm tâm, tôi thấy hụt hẫng và đau khổ". Cô chỉ mong người cũ biết thương con hơn.

Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta! - Ảnh 6.

Vết dao của sự phụ bạc tiếp tục cứa vào lòng Xuân Lan khi cô muốn công khai con mình. Trong một lần tham gia talkshow, Xuân Lan đã được các nghệ sĩ cùng tham gia ủng hộ khoe con đến công chúng. Giữ thái độ tôn trọng, nữ người mẫu đã gửi tin nhắn và tấm ảnh của con sẽ công bố đến người cũ. Chẳng thể ngờ, người đàn ông ấy đã yêu cầu: "Hãy photoshop hình con thành tóc vàng mắt xanh để người ta nghĩ là con lai chứ không phải con anh". Lời nói ấy như lát cắt giết chết Xuân Lan và dập tắt mọi niềm hy vọng về một người cha có trách nhiệm cho con mình. Xuân Lan chấp nhận lời chia tay qua tin nhắn vì biết người đàn ông ấy vẫn là 1 đứa trẻ trong việc chịu trách nhiệm cuộc đời.

Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta! - Ảnh 7.

"Tôi không hận người đàn ông ấy" – Xuân Lan cho biết. Nữ người mẫu nghĩ rằng chí ít, người cũ đã cho mình một báu vật chính là bé Thỏ. Mỗi khi bé Thỏ hỏi về cha, Xuân Lan vẫn nói về một người đi làm xa nên chưa thể về thăm con. Đôi lúc, cô tự thân mua quà và đề là "ba tặng con" để gửi đến bé Thỏ.

Xuân Lan: Người cũ bảo tôi photoshop ảnh con thành tóc vàng mắt xanh để không ai biết là con anh ta! - Ảnh 8.

Thiên thần nhỏ của Xuân Lan cũng đã được gặp ba vài lần nhưng đó chỉ là: "Những câu nói xã giao không quá 15 phút". Là mẹ đơn thân mạnh mẽ nhưng Xuân Lan cũng thú nhận, cô thấy thiệt thòi cho con khi thiếu vắng sự nuôi nấng của một người cha. Chính vì thế, dù bị tình yêu phụ bạc nhưng Xuân Lan vẫn sẽ luôn mở lòng để đón nhận những yêu thương mới đến với mẹ con mình.

Chia sẻ