Xuân Lan chấp nhận bị đàn ông ghét vì không muốn làm "bánh bèo nhõng nhẽo"

M.A,
Chia sẻ

Nữ siêu mẫu cho biết cô chấp nhận bị đàn ông ghét vì tính cách tự lập, cứng đầu, to gan lớn mật.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan đã bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Theo đó, "bà mẹ đơn thân" thẳng thắn cho biết mẫu người phụ nữ tự lập, mạnh mẽ, cứng đầu như cô thường bị đàn ông ghét.

Tuy nhiên, cô chấp nhận bị ghét còn hơn phải giả bộ nhõng nhẽo, yếu mềm để được yêu thương.

Xuân Lan chấp nhận bị đàn ông ghét vì không muốn làm "bánh bèo nhõng nhẽo" - Ảnh 1.

"Sáng lái xe đưa tình yêu đi học. Rồi mở đài nghe nhạc. Nhạc hát câu nào mình cãi lại câu đấy.

Nghĩ cũng lạ, phụ nữ như em gì mà kỳ hà, phụ nữ gì mà to gan lớn mật, cứng đầu, nhạy cảm, lý sự đến mức cãi đài, lại tự trọng cao, lại bị tự lập nữa. Nên đàn ông họ ghét!! Haizzz.

Thôi thì ghét em em đành chịu, không thích cũng chẳng sao. Vì không có đàn ông thì đời em có khi còn đẹp hơn nhiều.

Bắt em làm bánh bèo nhõng nhẽo yếu mềm đi đong đưa trai chắc em chết!", Xuân Lan viết.

Xuân Lan chấp nhận bị đàn ông ghét vì không muốn làm "bánh bèo nhõng nhẽo" - Ảnh 2.

Siêu mẫu Xuân Lan vốn luôn được biết đến với hình ảnh lạnh lùng, gai góc. Cô mạnh mẽ vượt qua những định kiến của dư luận để làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm qua. 

Đầu tháng 7 vừa qua, nữ siêu mẫu cho biết cô đã chia tay bạn trai và đưa con từ Hà Nội trở về TP HCM sinh sống và làm việc. Xuân Lan cho biết người đàn ông đó rất tốt, rất thương con gái cô, nhưng khi đối diện với cuộc sống mới ở Hà Nội, cô nhận ra đó không phải điều mình mong đợi.

Ở độ tuổi 41, Xuân Lan tận hưởng cuộc sống độc thân, độc lập. Cô chia sẻ điều quan trọng nhất lúc này chính là con cái và bản thân mình. Cô chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh và nhiều để vừa được đi chơi, vừa dư dả để nghỉ hưu sớm, sống ung dung tự tại.

Chia sẻ