Xuân Bắc học múa siêu hài hước; Phim 16+ của Chi Pu được khen ngợi

Jen,
Chia sẻ

4 ông bố của "Bố ơi mình đi đâu thế" khiến khán giả chết cười với màn múa ballet; Phim "Yêu" của Chi Pu - Gil Lê nhận được nhiều lời khen của truyền thông...

Các ông bố của "Bố ơi mình đi đâu thế?" học múa siêu hài hước

Bố ơi 5

Trong tập 23 của Bố ơi mình đi đâu thế?, 4 ông bố Xuân Bắc, Minh Khang, Đỗ Minh và Mạnh Trường đã khiến khán giả có một phen chết cười với màn... tập múa ballet.

Ở tập này, các ông bố nhận nhiệm vụ là phải tự nghĩ ra ý tưởng và thực hiện một chương trình phục vụ cho hơn 150 khán giả nhí trong đó có cả những đứa con thân yêu ngay trên sân khấu. Sau khi bàn bạc, họ lựa chọn thể hiện tiết mục múa... Hồ thiên nga để dành tặng các con.

Lóng ngóng, lộn xộn, nghiêng ngả và ồn ào là những từ để mô tả "dàn thiên nga" của 4 ông bố. Mỗi người một nhịp, "đầu tàu" Minh Khang quá... béo khiến cho việc tập múa trở thành một thử thách "toát mồ hôi". Dẫu vậy, nó lại khiến khán giả được phen "chết cười" khi chứng kiến, đặc biệt thi thoảng còn có thêm những "lời bình" từ ông bố hài hước nhất Xuân Bắc.

Clip các bố của "Bố ơi mình đi đâu thế?" "nghiêng ngả" vì tập múa

Phim 16+ của Chi Pu - Gil Lê được khen ngợi

chi pu
Chi Pu - Gil Lê trong buổi ra mắt phim "Yêu" tại Hà Nội

Tuần qua, bộ phim điện ảnh Yêu do cặp đôi Chi Pu - Gil Lê đóng chính đã có buổi công chiếu với truyền thông trước khi ra rạp vào ngày 20/11 tới. Sau buổi chiếu phim, tác phẩm này đã nhận được nhiều nhận xét tích cực từ phía báo giới.

Được gợi cảm hứng từ tác phẩm Thái Lan nổi tiếng - The Love of Siam (2007), Yêu là câu chuyện về Nhi và Tú (Chi Pu và Gil Lê) - vốn là 2 cô bạn thân từ thuở nhỏ. Những biến cố trong cuộc sống đã khiến cả 2 chia xa nhau. 10 năm gặp lại, giữa họ bỗng nảy sinh một tình cảm mới mẻ hơn cả tình bạn...

Yêu được nhận xét là một bộ phim lấy yếu tố đồng tính nhẹ nhàng, ý nghĩa và nhân văn, dàn diễn viên trẻ, đẹp và diễn xuất tốt, cảnh quay đẹp, nhạc hay. Ngoài ra, không chỉ có yếu tố đồng tính, bộ phim còn đề cao tình yêu gia đình và những "tình yêu" khác tồn tại trong cuộc sống. 

Trailer phim "Yêu"

Hương Tràm là thí sinh đầu tiên của The Remix 2016

the remix hương tràm 2

Sau mùa một thành công nhưng cũng không kém phần ồn ào, chương trình The Remix - Hòa âm và ánh sáng đã chuẩn bị quay trở lại trên sóng truyền hình Việt. Thí sinh đầu tiên của The Remix 2016 được tiết lộ là Quán quân The Voice 2013 Hương Tràm.

Chia sẻ về lý do tham gia The Remix, Hương Tràm cho biết: “The Remix là một chương trình mà tôi có theo dõi ở năm ngoái và rất rất thích. Thể loại nhạc sôi động, cuốn hút và máu lửa cũng là định hướng mà tôi đã và đang theo đuổi. Vì vậy khi có được cơ hội tôi rất hào hứng và đang ở thế sẵn sàng trên sàn đấu thú vị này”.

The Remix - Hòa âm và ánh sáng là "cuộc đấu" của các đội thi bao gồm các ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ. Mỗi nhóm sẽ phối hợp sáng tạo biểu diễn trên sân khấu bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều khiển thiết bị điện tử, nhạc cụ điện tử truyền thống, hiện đại nhằm tạo nên hiệu ứng âm thanh mới; bên cạnh đó cùng kết hợp với giọng hát một cách điêu luyện. Họ sẽ cùng nhau làm việc và tạo nên những sản phẩm âm nhạc sáng tạo, đó là những bài hát với bản phối mới, với tinh thần mới và không khí mới.

"X-Factor - Nhân tố bí ẩn" mùa 2 chính thức khởi động

The X-factor nhân tố bí ẩn 2
4 giám khảo của X-Factor mùa 1: Dương Khắc Linh, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương và Đàm Vĩnh Hưng

Chương trình The X-Factor - Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên đã khép lại đầy thành công với ngôi vị Quán quân thuộc về nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Sắp tới đây, cuộc thi sẽ chính thức quay trở lại để tiếp tục tìm kiếm những cá tính âm nhạc nổi bật.

Năm nay, danh tính các giám khảo vẫn còn là một ẩn số. Phía đơn vị tổ chức chỉ mới công bố người đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 

Hiện tại, chương trình đang bắt đầu bắt đầu tuyển sinh mở rộng ở các khu vực lớn của cả nước mà trước tiên là thủ đô Hà Nội. Vòng sơ tuyển đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 13/11 – 16/11/2015. Tiếp đó, chương trình sẽ tuyển sinh ở khu vực Đà Nẵng (18/11 – 19/11), Cần Thơ (24/11 – 25/11) và cuối cùng là TP.HCM (1/12 – 2/12). 
Chia sẻ