Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit

Giang Thành,
Chia sẻ

Hình ảnh đau đớn của em bé Võ Văn Toàn (30 tháng tuổi) uống nhầm axit đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 những ngày vừa qua thật xót xa. Càng xót xa hơn khi gia cảnh của bé thực sự khốn khó, tội nghiệp

Tai họa ập đến gia đình nhỏ

Hoàn cảnh của gia đình anh Võ Văn Nghiêm (35 tuổi) và Hồ Thị Út Em (34 tuổi) ở tại xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Cưới nhau được gần mười năm nhưng gia tài của anh chị chỉ là căn nhà nhỏ nền trải đá, vách dựng bằng tre mà hai vợ chồng đang ở nằm lọt trong xóm, ngay mé sông.

Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit 1
Bé Toàn ngày thứ 4 sau mổ, sức khoẻ của cháu đang được theo dõi trong phòng cách ly. Đến ngày thứ 7, nếu cho cháu uống sữa, đoạn ruột nối không có vấn đền gì, sức khoẻ Toàn coi như tiến triển tốt. Ngược lại, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Hai vợ chồng có hai mặt con là em Võ Văn Khang (8 tuổi) và bé Võ Văn Toàn (30 tháng tuổi). Kể từ khi xây dựng gia đình, nhiều trách nhiệm đổ dồn lên vai anh chị khi anh chị còn chăm sóc cha mẹ già yếu. Cái đói, cái rách cứ bám riết lấy cuộc sống của vợ chồng anh chị. Chồng làm mướn, vợ nhặt ve chai, cuộc sống chưa lúc nào hết thôi chật vật với anh chị. Nhưng sự khốn khó chưa dừng lại ở đó, cách đây một năm tai họa ập đến với gia đình anh chị khi bé Toàn uống phải axit trong chai nước ngọt ở đống ve chai chị vừa nhặt về.

Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit 2
Hai vợ chồng phải bỏ việc gần một năm nay, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền lo cho con, mong sao cháu khỏi bệnh.

 “Hôm ấy, tôi đang làm cá sau nhà, Toàn chơi cùng Khang ở trước nhà, khi đó toàn mới 18 tháng tuổi. Bé không biết nên nhặt vỏ chai nước ngọt lên uống, ai ngờ bên trong là axit, cô cháu phát hiện, chúng tôi liền tức tốc đưa cháu lên viện. Nhìn con kêu gào đau đớn tui đứt từng khúc ruột”, chị Em kể trong nước mắt, giọng chị không dấu nỗi sự dằn vặt chính mình vì một phút bất cẩn mà gây ra tai nạn đau lòng cho con.

Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit 3
 Chị Em vẫn không thôi tự trách mình về chuyện xảy ra cho Toàn. Lắm lúc, nước mắt chị lại tuôn rơi khi nhìn con mình từ ngoài cửa kính.

Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit 4
Vì quá khó khăn, anh Nghiêm phải tranh thủ đi tìm việc thời vụ, mong kiếm ít tiền, dù chẳng thấm tháp vào đâu.


Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit 5
Bệnh viện tự lúc nào đã trở thành nhà của Khang - anh trai của Toàn.

 Đưa con đi bệnh viện Rạch Giá điều trị được một thời gian thì anh chị mang về nhà nhưng bé luôn đau ốm, chẳng thể ăn uống được gì. "Lúc nào con cũng không thể mở miệng, chỉ ú ớ, lúc nào cũng phải cắm hai ống nhựa vào người, người cứ còi cọc vợ chồng tui xót con lắm"- chị Em tâm sự. Khi bé Toàn có những chuyển biến bệnh nặng hơn, Chị Em và anh Nghiêm chạy vạy khắp nơi để có tiền đưa con lên Bệnh viện Nhi Đồng1 điều trị với hi vọng con sẽ trở lại bình thường như trước kia.

Khó khăn chồng chất

Bé Toàn điều trị một thời gian thì được cho xuất viện nhưng phải lên bệnh viện tái khám thường xuyên. Gần một năm nay, đều đặn hàng tháng anh chị phải đưa bé Toàn lên viện tái khám để kiểm tra sức khoẻ và thay ống thực quản. Đi từ Bạc Liêu đến TP HCM cũng hơn nửa ngày đường, công việc dở dang, anh chị đành ngậm đắng nuốt cay gồng mình trị bệnh cho con. Riêng Khang phải bỏ dở việc học. Cha mẹ già hơn 80 tuổi phải nhờ cô cậu chăm sóc.

Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit 6
Biết hoàn cành khó khăn của anh chị, một số mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ.

Lần nhập viện này khá lâu nên cả nhà phải dắt díu nhau lên Sài Gòn. Toàn phải nằm phòng cách li chờ phẫu thuật. Hằng ngày, anh Nghiêm đi làm thuê đủ mọi nghề không quản ngại vất vả nhưng thu nhập cao lắm cũng chỉ được 120 nghìn/ ngày. Còn chị Em thì ở bệnh viện chăm con. Khang cũng xem bệnh viện là nhà bấy lâu nay. Bữa ăn qua ngày cũng là một vấn đề lớn đối với gia đình nhỏ này. Người mẹ trẻ bộc bạch: “Hai vợ chồng cùng bé Khang  ăn mỗi ngày hai bữa, buổi sáng phải gắng nhịn. Cơm thì từ thiện người ta cho. Nhìn thằng anh ăn uống kham khổ tui thương lắm nhưng phải nhịn để có tiền mà lo cho thằng em thôi”.

Xót xa gia cảnh khốn khó của bé trai uống nhầm axit 7
4 ngày con được cách ly, là 4 ngày anh chị sống trong lo lắng và hy vọng. Gia đình nhỏ liệu có trụ vững trước khó khăn này.


Vốn dĩ thuộc diện hộ nghèo của xã, nay vì chữa bệnh cho con, anh chị đã mang nợ hơn 50 triệu đồng. Nhưng đó chưa phải là mối lo lớn nhất của anh chị, mà là số tiền cho ca phẫu thuật sắp tới để cứu bé Toàn. Sự nổ lực của đôi vợ chồng khốn khó này dường như quá sức đối với họ.

Mọi sự giúp đỡ liên hệ:
Chị Hồ Thị Út Em, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
-    ĐT: 0129.638.8904
-    Số tài khoản: 19028791179011, ngân hàng Techcombank, chi nhánh TP HCM
-    Hoặc đến khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM)


Chia sẻ