Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bật trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ bỏ thai

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 28 "Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương", Thiên Hựu - Chung Hán Lương đã không biết được sự thật về việc mất đi đứa con đầu tiên của mình là do sự bất cẩn của người khác.

Khán giả hầu như đã biết rõ lý do Khương Sinh (Tôn Di) bị sảy thai là do bị Ninh Vị Ương xô ngã dẫn đến xuất huyết. Khương Sinh vốn có nhóm nháu hiếm RH- nên việc này cũng ảnh hưởng đến thai nhi và sau khi sảy, cô rất khó để tiếp tục có con. Trong tập 28 Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, để bảo toàn tính mạng, đứa con của cô và Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương) bắt buộc phải bỏ đi và dùng phương pháp phá thai để lấy phôi thai ra.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 1.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 2.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 3.

Khi Khương Sinh gọi cho Thiên Hựu, anh còn đang bận rộn trang trí phòng cho trẻ sơ sinh để chào đón đứa con đầu tiên của mình sắp chào đời. Anh không nghe điện thoại của cô, Khương Sinh buộc phải tự mình quyết định và ký vào đơn đồng ý nạo thai. Khi anh thấy cuộc gọi nhỡ và gọi lại thì mọi chuyện đã rồi, Khương Sinh vẫn chưa dám nói thật với Thiên Hựu nên tìm cách trốn tránh.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 4.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 5.

Phân đoạn Thiên Hựu bận rộn treo từng cái chuông gió, sắp xếp chiếc xe nôi vào đúng vị trí rồi trang trí căn phòng với những đồ dùng dễ thương khiến khán giả không khỏi đau lòng. Bởi anh hoàn toàn không biết được vào thời khắc đó, đứa con của anh đã mãi mãi rời xa thế giới này.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 6.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 7.

Không chỉ trang trí phòng cho con, Thiên Hựu còn học hỏi kỹ lưỡng về các đồ dùng cho trẻ sơ sinh như bình sữa...

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 8.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 9.

Trình Thiên Tuấn (Vu Mông Lung) biết chuyện đã ép Khương Sinh chia tay với Thiên Hựu vì nếu không thể mang thai được nữa nhà họ Trình sẽ không có người nối dõi. Thiên Hựu chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để được ở cạnh Khương Sinh nên việc anh trở thành một đứa cháu bất hiếu hoàn toàn là chuyện có thể nhìn thấy trước. Thà trở thành người bất nhân, bất nghĩa chứ Khương Sinh nhất quyết không để Thiên Hựu bất hiếu. Cô đã nói dối với anh về lý do nạo phá thai và bảo rằng mình là người chủ động làm điều đó để có thời gian chăm sóc cho anh trai Lương Sinh (Mã Thiên Vũ).

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 10.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 11.

Sau khi nghe Khương Sinh nói, Thiên Hựu vừa lắc đầu vừa khóc vì không thể tin rằng một người mẹ lại có thể cướp đi sinh mạng của đứa bé thậm chí nó còn chưa chào đời. Căn phòng trẻ sơ sinh giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn, hoang tàn vì bị Thiên Hựu đập phá vỡ nát. Sau cú sốc này, Thiên Hựu quyết định rời khỏi Thượng Hải, thành phố chứa đựng nhiều ký ức của anh và Khương Sinh nhất. Anh còn để lại thư cho Khương Sinh bảo rằng cô hãy ở lại nhà anh xem như là một nơi che mưa che nắng, để anh có thể yên tâm mà rời đi.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 12.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 13.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 14.

Xót xa cảnh Chung Hán Lương tất bận trang trí phòng cho con sắp chào đời, vợ lại nằm viện chờ nạo thai - Ảnh 15.

"Đừng nhớ về anh" là câu nói cuối cùng Thiên Hựu nhắn nhủ Khương Sinh. Sau 2 tập 27, 28 của phim, liệu còn ai dám nói Khương Sinh không hề yêu Thiên Hựu mà chỉ cảm động vì những gì anh làm cho mình? Nếu không yêu anh, vì sao cô lại chấp nhận mang thai con của anh? Nếu không yêu, vì sao cô lại phải đau khổ khi đứa con của 2 người mất đi? Thiên Hựu đáng thương nhưng Khương Sinh cũng thế, kẻ đáng hận ở đây chỉ có Ninh Vị Ương và Trình Thiên Tuấn.

Chia sẻ