Xót xa cảnh cậu bé nhà nghèo mồ côi cha mắc ung thư máu, gia đình không có tiền cứu chữa

Lynk,
Chia sẻ

Cô Phạm Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm của Quang rơm rớm nước mắt qua điện thoại: “Quang là học sinh giỏi của lớp, hiền lành và rất ngoan. Đến thời điểm này thì tình trạng bệnh của Quang thực sự đã rất nặng, mẹ em không có tiền cứu chữa nên có ý định cho em của Quang nghỉ học, chẳng dư dả để làm gì khác nữa”.

Đối với nhiều người, hiến máu là việc đơn giản, dễ dàng. Và số máu nhân đạo đó trở thành cơm ăn áo mặc, quý hơn vàng với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại căn phòng số 712, Viện Huyết học Truyền máu TW, mọi người đã quen với cảnh 1 cậu bé gầy gò được mẹ chăm sóc, dù thường xuyên phải uống thuốc, truyền máu trong đau đớn nhưng em luôn ngoan ngoãn chịu đựng. Cậu bé đó là Vũ Hồng Quang, quê ở thôn Đông - Xóm Miễu - thị trấn Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh- Tỉnh Nam Định. Em phát hiện bị ung thư máu cách đây không lâu, kể từ giây phút đó, không khí ngột ngạt, bế tắc bao trùm lên căn nhà nhỏ vốn đã thiếu hơi ấm gia đình.


em Vũ Hồng Quang ung thư máu
Em Vũ Hồng Quang cùng mẹ trên giường bệnh tại Viện Huyết học - Truyền máu TW.

em Vũ Hồng Quang ung thư máu

em Vũ Hồng Quang ung thư máu
Ngôi nhà tồi tàn, dột nát của 3 mẹ con Quang ở Nam Định.

em Vũ Hồng Quang ung thư máu
Nhà chỉ có mỗi mẹ Quang đi làm nuôi 2 đứa con ăn học nên chẳng bao giờ dư dả, đồ đạc tuềnh toàng, đơn sơ, chẳng có gì đáng giá.

Quang đang là học sinh lớp 10A1 - trường THPT Lê Quý Đôn - Trực Ninh - Nam Định. Bố Quang mất sớm khi em mới lên 5 tuổi, ngôi nhà chỉ còn 3 mẹ con nương tựa vào nhau. Cả căn nhà dột nát cũ kỹ chỉ rộng hơn 1 phòng ngủ, với chút ít đồ đạc đơn sơ.

Bao nhiêu năm làm lụng vất vả nuôi 2 con khôn lớn, mẹ Quang quá nghèo, không thể có đủ tiền sửa chữa nhà cửa hay sắm sửa bất cứ cái gì. Tường quét vôi mốc đen, nứt nẻ, mái lợp ngói thường xuyên bị dột khi trời mưa, nên mẹ con em phải che tạm bằng mảnh nilon, nhìn lên trần nhà thấy đâu đâu cũng phất phơ mảnh nilon rách. Thứ đáng giá nhất trong nhà có lẽ là chiếc TV màu “đít lồi” từ nhiều năm trước.


em Vũ Hồng Quang ung thư máu
Thứ "xịn" nhất trong nhà có lẽ là chiếc TV màu cổ lỗ sĩ ngay dưới bàn thờ của bố Quang.

Biết hoàn cảnh gia đình mình nên 2 anh em Quang biết tự lập sớm, rất thương mẹ, tự giác làm nhiều việc nhà, chăm chỉ học hành. Em của Quang đang học lớp 9, vì mẹ và anh trai đều lên Hà Nội chữa bệnh nên một mình bé ở nhà phải tự lo mọi thứ.

Cô Phạm Thu Hương, giáo viên chủ nhiệm của Quang rơm rớm nước mắt qua điện thoại khi nhắc đến Quang: “Em là học sinh giỏi của lớp, hiền lành và rất ngoan. Hoàn cảnh gia đình em đã rất đáng thương rồi mà em còn mắc bệnh hiểm nghèo. Đến thời điểm này thì tình trạng bệnh của Quang thực sự đã rất nặng, mẹ em không có tiền cứu chữa nên có ý định cho em của Quang nghỉ học, bởi cũng chẳng dư dả để làm gì khác nữa”.

Cậu bé Quang rất dũng cảm, hiện tại em vẫn cố gắng chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác mỗi ngày, em thường nhịn những cơn đau giày vò cơ thể để mẹ không lo lắng. “Niềm ao ước lớn nhất của con là thấy mẹ con cười”. Quang thương mẹ nhiều lắm, đã bao nhiêu lần 2 mẹ con ôm nhau khóc trên giường bệnh. Chẳng biết ông trời có mắt hay không, bao nhiêu bất hạnh khổ cực đã trút xuống đầu mẹ con em suốt hơn 10 năm qua, giờ đây lại nỡ lòng gieo bạo bệnh lên cậu bé tội nghiệp. Quang là niềm hi vọng, là chỗ dựa cho mẹ và em sau khi bố qua đời, vậy mà chàng trai chưa kịp lớn để gánh vác cuộc sống đã bị lưỡi hái tử thần kề cổ.

em Vũ Hồng Quang ung thư máu
Con đường học hành của cậu bé Quang bị dở dang khi còn quá sớm, em của Quang cũng phải nghỉ học vì không có tiền.

Mẹ con Quang thực sự rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, vì sự sống của em đang bị rút ngắn từng ngày, hoàn cảnh gia đình em cũng rất đáng thương.  Các Mạnh Thường Quân có tấm lòng hảo tâm có thể gửi bằng cách:

- Chuyển khoản cho cô chủ nhiệm lớp Quang - Cô Phạm Thu Hương: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Số tài khoản 3215215009592.


Chia sẻ