Xót xa cảnh bé gái 14 tuổi vụng về chăm con trai 1 tháng tuổi vì bị chính bố ruột hiếp dâm: Khi khăn tang mẹ vẫn còn trên đầu

Bảo Lâm,
Chia sẻ

Khi chiếc khăn tang mẹ vẫn còn đội trên đầu thì bé H. (14 tuổi) bị chính người cha ruột cưỡng hiếp nhiều lần khiến em mang thai. Nhìn cảnh "người mẹ nhí" vụng về chăm sóc đứa con trai nhỏ, cố nhíu đôi mắt lờ mờ của mình ẵm bồng con khiến những ai chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Mẹ bệnh ung thư rồi mất, 3 đứa con khờ bên người cha nghiện rượu

Những ngày đầu tháng 7/2019, không khí u ám bao trùm cả căn nhà nhỏ nằm sâu trong xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - nơi bà Nguyễn Thị Liên sinh sống cùng 3 đứa cháu nội.

Ngồi co ro một góc trên chiếc giường tre ọp ẹp, bé N.T.T.H (14 tuổi) loay hoay cầm bình sữa rồi lờ mờ nhìn đứa con trai nhỏ đang òa khóc vì khát sữa. Cách đó vài bước chân, bà Liên lặng nhìn đứa cháu nội chưa kịp lớn đã phải làm mẹ bất đắc dĩ. Đau đớn thay, bé H. lại bị chính người cha ruột của mình hiếp dâm đến sinh con

giadinh (8)

Nguyễn Văn Hải - Người cha "đồi bại" đã hiếp dâm chính con gái đẻ của mình.

Bà Liên cho biết, gia đình bà có 7 người thì có đến 5 người bị mắc bệnh di truyền, đôi mắt chỉ thấy lờ mờ. Sau khi sinh đứa con trai út, chị Hoa - con dâu bà Liên (vợ của Hải, mẹ của bé H.) vì mắc bệnh ung thư vú mà qua đời.

Thời điểm đó, nhiều nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh gia đình chị Hoa nên đã chung tay giúp đỡ với số tiền hơn 140 triệu đồng. 

giadinh (14)

Bé H. cách đây 1 năm ốm yếu, người gầy gò xanh xao.

Tuy nhiên, sau khi chị Hoa mất, 3 đứa con khờ dại rơi vào cảnh mồ côi mẹ trong khi người cha (đối tượng Hải) lại rượu chè, cờ bạc, số tiền được mọi người giúp đỡ để chăm lo cho cuộc sống của những đứa trẻ cũng bị Hải rút ra để tiêu xài. 

"Anh Hải cục tính, thậm chí có lần còn đòi đánh đuổi tôi nên từ năm ngoái đến nay gần như không mấy khi tôi xuống nhà. Chuyện tiền bạc anh ấy được hỗ trợ, giúp sức tôi cũng không biết chính xác là bao nhiêu tiền nữa nhưng khi gửi sổ tiết kiệm ngân hàng chưa được lâu thì anh ấy rút ra để tiêu xài hoang phí", người em trai của Hải nói.

IMG_0074

Bé H. bị Hải hiếp dâm và mới sinh hạ cậu con trai nặng 2,6kg.

Cũng theo người em trai của Hải khi được hỗ trợ nuôi bò nhưng Hải lại bán đi mua con bò nhỏ hơn, rồi cuối cùng Hải bán cả con bò nhỏ đi để lấy tiền rượu chè. 

Có tiền, Hải trở nên hoang phí. "Rồi như năm ngoái, anh Hải mua máy đập lúa về chỉ thuê tôi đi làm công với mức 250.000 đồng/ngày và anh ấy chỉ ở nhà chơi thôi. Không ai biết số tiền được hỗ trợ anh ấy dùng vào việc gì bởi cả nhà đều mù dở, mẹ lại già, đàn con lại còn quá nhỏ", em trai của Hải cho biết.

Trước kia gia đình có một chiếc xe máy nhưng cuối cùng Hải cũng bán hết đi, trong nhà chẳng còn gì đáng giá ngoài chiếc tivi được tặng.

Xót cảnh "người mẹ nhí" vụng về chăm đứa con trai nhỏ

Biết được hoàn cảnh khó khăn của bé H. khi bị chính người cha ruột xâm hại, một số nhà hảo tâm đã tìm đến nhà và giúp đỡ. Nép mình trong chiếc giường nhỏ, bé H. vụng về nhìn đứa con trai đang ngủ rồi cố nhíu đôi mắt mờ để nhìn mọi người.

IMG_0040

Sữa, bĩm, thực phẩm được các nhà hảo tâm tặng cho mẹ con H.

IMG_0055

Còn quá nhỏ để bé H. lo toan miếng ăn, giấc ngủ cho con trai mình.

Thấy đứa cháu nhỏ chăm con, người chú ruột của H. chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong mỗi khi kể lại chuyện bé bị Hải xâm hại. "Tôi không ngờ anh ấy lại làm việc đồi bại với chính con đẻ của mình. Việc anh ấy gây ra thì chắc chắn phải chịu tội. Nhưng giờ đây, cháu H. còn quá nhỏ để làm mẹ và chăm lo cho đứa bé mới sinh. Rồi mai này lớn lên không biết tương lai sẽ ra sao".

IMG_0028

Dù mới sinh nhưng H. ăn mặc không kiêng cữ gì, thậm chí H. còn đi chân đất khắp nhà.

Điều đáng nói, bé trai mới sinh cũng có đôi mắt không bình thường do gen di truyền từ bố mẹ. Nhìn đứa trẻ hơn 1 tháng tuổi, ai nấy đều không khỏi xót xa.

"Thằng bé không biết sau này sẽ ra sao, có bệnh tật gì nữa không. Đau đớn quá, chỉ tội cho những đứa trẻ không có tương lai này. Mẹ đã mất, bố thì...", một người hàng xóm ngậm ngùi nói.

IMG_0139

Một lần nữa, bi kịch lại kéo đến căn nhà sau nhỏ.

Hiện tại, do vướng bận chuyện sinh nở nên H. đã phải bỏ học giữa chừng hồi tháng 3, riêng em gái H. hàng ngày vẫn đến trường đồng thời phụ giúp chị trong việc chăm nom em bé. Cậu em trai út trong nhà được một người bác chăm sóc, riêng bà nội sức khỏe ngày một yếu dần đi không làm được nhiều việc.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1981, ngụ xã Dị Nậu - Tam Nông - Phú Thọ) để điều tra về hành vi hiếp dâm đối với chính con gái ruột của mình.

Sự việc khiến cho dư luận hết sức bức xúc khi vợ của Hải vừa mới qua đời vì bệnh ung thư thì Hải đã xâm hại con gái ruột khiến bé có thai và sinh con.

Hiện bé H. đang sống cùng bà nội của mình tại căn nhà cấp 4 xập xệ tại xã Dị Nậu. 

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

Chia sẻ