Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trước ngày nghỉ lễ, chị Hạnh chở 2 con nhỏ bằng xe máy về quê ngoại đi được nửa quãng đường thì gặp tai nạn. Cú va chạm với xe ô tô tải đã khiến hai con phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, còn người mẹ đã ra đi mãi mãi.

Sáng 2/1, tại Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi gặp lại anh Nguyễn Đình Giới xóm 4 Liên Huy - Gia Thịnh  - Gia Viễn- Ninh Bình, khi vừa mới hoàn tất việc tâm linh cho người quá cố (vợ anh) và đang lo toan công việc chăm sóc 2 đứa con sống sót trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày cuối năm vừa qua (30/12/2017).

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 1.

Anh Giới đang chăm sóc hai con nhỏ sau vụ tai nạn giao thông.

Anh Giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú điện thoại của người quen như tiếng sét đánh bên mang tai thông báo về việc vợ và hai con gặp nạn: "Lúc đó tôi đang lái xe chở khách đi Nội Bài, gần tới Hà Nội thì nghe được thông báo vợ con tôi bị tai nạn, tôi sốc nhưng phải bình tĩnh", anh Giới nhớ lại.

Theo anh Giới, sau khi nhận được cuộc điện thoại trong suy nghĩ của anh đã bị sốc nặng: "Buộc tôi phải tự sốc lại tinh thần, cứ đi được một đoạn thì lại dừng hoặc đi chậm, cuối cùng thì cũng về được đến nhà. Lúc này mọi người đã đang đưa quan tài vợ tôi về đến nhà", anh Giới xót xa.

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 2.

Hai bé gái nằm thiếp trên chiếc giường bệnh.

Kể về việc người vợ và hai con của mình gặp nạn, anh Giới cho hay, sáng 30/12/2017 theo dự định hai ngày sau đó là có đám cưới của người thân bên quê vợ, anh chị thống nhất với nhau nhân tiện Tết Dương lịch để vợ đưa hai con gái về quê (ở Hòa Bình, cách quê chồng khoảng 30km) rồi vợ anh quay về đợi chồng hôm sau lên cùng.

"Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nên vẫn chưa ra hiện trường nhưng nghe kể lại vợ tôi đi đến đó thì cách nhà khoảng 20km rồi. Tuy sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng tôi được biết, hai chiếc xe tải có va chạm và quay ngang khiến vợ tôi tử vong… Vừa hoàn tất việc ma chay cho vợ tôi, giờ đây tôi đang phải chăm sóc hai con với hy vọng các con sẽ sống", anh Giới gạt nước mắt buồn.

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 3.

Bé thứ hai bị gãy một chiếc chân.

Trên giường bệnh, bé Nguyễn Khánh Huyền 7 tuổi và Nguyễn Khánh Ly 3 tuổi nằm cạnh nhau, tuy cả hai bé đều bị băng bó chằng chịt nhưng không khóc đau. Có lẽ người đến thăm ai cũng hiểu được rằng các bé vì quá đau đớn nên đã không còn sức chống đỡ và đang bị thiếp đi sau cơn hoạn nạn.

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 4.

Người mẹ của hai cháu nhỏ đã ra đi mãi mãi

Hiện tại các bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về sức khỏe của các cháu, tuy nhiên theo tìm hiểu chúng tôi được biết, cháu Huyền bị gãy xương cổ, lún sọ, tụ máu não. Cháu Ly bị gãy chân vỡ xương nền trái.

Khi được hỏi về mình, anh Giới ngậm ngùi cho biết, trong những ngày nay anh nhận được rất nhiều lời chia sẻ động viên từ mọi người và anh bày tỏ sự cảm ơn.

Anh Giới chia sẻ về hoàn cảnh sau vụ tai nạn, vợ anh đã ra đi mãi mãi chỉ còn lại hai đứa con với tương lai mịt mù

Sự sống mong manh của bé Huyền và Ly chưa thể đoán trước được hậu quả sau vụ tai nạn. Tương lai của hai cháu bé rất mịt mù bởi người mẹ đã ra đi mãi mãi mà không để lại bất kỳ tài sản nào do khi còn sống chị chỉ làm nghề nông. Còn anh Giới làm nghề lái xe với thu nhập không mấy ổn định, giờ đây lại phải chịu cảnh gà trống nuôi hai đứa con với nguy cơ tật nguyền.

Quý bạn đọc có lòng hảo tâm giúp đỡ cho hai cháu nhỏ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Đình Giới xóm 4 Liên huy - Gia Thịnh- Gia Viễn- Ninh Bình.

Điện thoại: 0985006092

Số tài khoản: Aribank chi nhánh Gia Viễn NB . 3310205005678.


Thông tin về vụ tai nạn

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, vào lúc 10h5’ ngày 30/12, tại Km 34 + 760 đường quốc lộ 12B, thuộc địa phận xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, (Hòa Bình) xe ô tô BKS 29C - 537.58, do Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 trú tại Tổ 7, TT. Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, (Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Yên Thủy - Nho Quan đã xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô BKS 35N1 - 228.15, do Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1984 điều khiển, chở sau là cháu Nguyễn Khánh Huyền, sinh năm 2010 và cháu Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 2014 cùng trú tại thôn Liên Huy, Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 7.

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 8.

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 9.

Xót xa cảnh 2 con gái oằn mình trên giường bệnh sau vụ tai nạn mẹ ra đi mãi mãi - Ảnh 10.

Những hình ảnh hiện trường liên quan đến vụ tai nạn

Ngay sau va chạm với xe mô tô do chị Nguyễn Thị Hạnh điều khiển, xe ô tô BKS 29C - 537.58, do Nguyễn Văn Quân điều khiển tiếp tục đâm vào thùng phía sau xe ô tô BKS 33M - 2435, do Trần Văn Thu (SN 1972 trú tại xóm Kho, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều ở phía trước.

Hậu quả khiến Nguyễn Thị Hạnh chết trên đường đi cấp cứu, hai cháu Nguyễn Khánh Huyền, Nguyễn Khánh Ly là con của chị Nguyễn Thị Hạnh bị thương tích nặng, được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra CA huyện Yên Thủy đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp cùng cơ quan chức năng ở huyện giải quyết vụ tai nạn.

Chia sẻ