Xót xa bé trai 1 tuổi vật lộn cùng khối u não

Phương Thuận,
Chia sẻ

Khối u ác tính tiểu não khiến bé Đào Hoàng Dũng, 1 tuổi ở thôn Việt Thắng, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hàng ngày phải chịu những cơn đau đớn hành hạ. Bé Dũng giờ đã 1 tuổi nhưng cân nặng chưa bằng lúc mới chào đời.

Xót xa bé trai 1 tuổi vật lộn cùng khối u não - Ảnh 1.

Cơ thể nhỏ bé của bé Dũng đang phải chịu những đau đớn của khối u ở não. Ảnh: H.N

1 tuổi cân nặng chưa bằng lúc mới sinh

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đào Văn Tuy (SN 1981) – bố bé Dũng cho biết: “Khi sinh ra cháu nặng 4kg, khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến tháng thứ 4 cháu có biểu hiện sụt cân và sang tháng thứ 5 thì mắt cháu có biểu hiện đảo liên tục, cứ khóc to là ngất rồi thi thoảng lên cơn co giật. Sau đó đúng thời điểm cháu tiêm phòng viêm màng não, vợ chồng lại tưởng là con bị sốc sau tiêm nên rất sợ hãi. Đưa con vào viện kiểm tra, bác sĩ khẳng định không phải do cháu bị sốc thuốc. Vợ chồng tiếp tục đưa con lên Bệnh viện Nhi Thái Bình thăm khám. Ở đây, các bác sĩ chẩn đoán bé Dũng có khối u trong não”.

Bị khối u trong não hàng ngày bé Dũng sống trong đau đớn. Bé bị sụt cân trầm trọng, ăn vào được chút lại nôn ra hết. Chính vì vậy, dù đã bước qua 1 tuổi mà con chỉ nặng hơn 3kg- chưa bằng cân nặng lúc sinh ra.

Anh Tuy cho biết, con hiện sống bằng thuốc là chủ yếu, ăn bột chỉ được 3 – 4 thìa. Một ngày con phải chia ăn 5-6 bữa, kèm theo đấy cũng là bấy nhiêu bữa thuốc xen kẽ. Mỗi lúc cho con uống thuốc cũng phải có người giữ, người đút.

Nói về bệnh tình của Dũng, anh Tuy cho biết, sau khi phát hiện có khối u trong não ở bệnh viện tỉnh, các bác sĩ đã chuyển tuyến ngay cho cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và điều trị. Tại đây vợ chồng anh đau đớn khi bác sĩ nói về khả năng chữa trị của con. Các bác sĩ cho biết tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật não cho con là rất thấp bởi cháu còn quá nhỏ lại quá yếu. Để có thể can thiệp được gia đình phải đợi tới lúc 4 tuổi.

Thương hoàn cảnh của anh chị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã liên hệ với các bác sĩ chuyên môn giỏi ở các bệnh viện khác như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai… nhưng anh chị đều nhận được những cái lắc đầu. Các bác sĩ đều cho biết, cuộc phẫu thuật của bé Dũng phải tiến hành mổ 5, 6 lần nhưng cũng chỉ cắt được 1/2 khối u. Sau đó sẽ dùng xạ trị và hóa chất để điều trị phần khối u còn lại. Tuy nhiên, sức khỏe của bé Dũng rất yếu nên cũng khó có thể tiến hành xạ trị và truyền hóa chất được.

Theo như lời tư vấn của các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện chỉ ở nước ngoài mới có nhiều cơ hội phẫu thuật thành công ở lứa tuổi như của Dũng. Nghe đến đây, vợ chồng anh Tuy cũng đã thấy tuyệt vọng cho con trai nhỏ mới sinh đã bị bạo bệnh. Để kiếm tìm cơ hội cho con, bản thân anh Tuy đã tự tìm hiểu về các cuộc phẫu thuật tương tự của những trường hợp bị u như con mình. Anh được biết cũng có những cuộc phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân phải sang Singapore phẫu thuật.

“Gia đình tôi có thêm chút hi vọng về cuộc phẫu thuật sẽ thành công nhưng khoản tiền chi phí sang đó là rất lớn. Đến giờ tiền chăm sóc con hàng tháng vợ chồng cũng không lo nổi nên chẳng dám nghĩ tới”, anh Tuy nghẹn ngào nói.

Ước mong con được phẫu thuật

Theo kết quả chụp chiếu cho thấy, khối u tiểu não của bé Dũng có 1 chiều 7cm, một chiều 6cm và chiều còn lại hơn 6cm. Hiện tại, anh chị đã đưa bé Dũng về nhà điều trị và tự lo kinh phí. Ở đâu mách có thuốc hay anh Tuy lại tìm đến để duy trì sức khỏe cho con. Vợ chồng anh luôn mong ước có một phép màu rằng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, con anh có thể có cơ hội được sang Singapore điều trị.

Khối u của bé Dũng hiện ngày càng lớn hơn. Trong khi đó sức khỏe lại giảm sút nghiêm trọng khiến vợ chồng anh Tuy chăm sóc rất vất vả. Anh Tuy kể những hôm thời thiết thay đổi con rất quấy. Có hôm con bị đau khóc suốt chỉ ngủ được 1 – 2 tiếng/ngày. Gần như bố mẹ phải thay nhau ôm dỗ con, cứ vợ mỏi tay lại chuyển sang cho chồng vì chỉ cần ngồi xuống là con lại khóc vật vã. Nhiều khi con đau quá vợ chồng không biết làm sao đành cho con uống thuốc an thần để bé có thể ngủ được một chút.

Được biết, bé Dũng là con thứ 2 của vợ chồng anh Tuy. Trên còn có một bé gái học lớp mầm non 3 tuổi. Bố mẹ hai bên đều đã già yếu, khó khăn. Bố anh là thương binh, hiện ông bà đang phải chăm sóc người em trai sinh năm 1984 bị ảnh hưởng chất độc da cam nên không phụ giúp được anh chị nhiều.

Theo như lời anh Tuy nếu con cứ lớn bình thường như những đứa trẻ khác thì gia đình anh cũng không phải khó khăn. Đồng lương từ việc làm may của vợ chồng không dư dả nhưng đủ để trang trải cuộc sống. Từ ngày phát hiện con bị bệnh nan y, hai vợ chồng đành phải nghỉ ở nhà chăm sóc con.

“Số tiền vợ chồng tích cóp được mấy chục triệu khi sinh chỉ đủ hai, ba tháng đi viện cho bé Dũng. Để chạy chữa cho con, vợ chồng tôi chạy vạy mượn khắp nơi đến giờ cũng ngót nghét cả trăm triệu mà bệnh tình con chưa hề có chút tiến triển. Khó khăn chồng chất khó khăn, kinh tế giờ rơi vào cảnh cùng cực. Để vừa có thời gian chăm sóc con vừa có thêm thu nhập, hai vợ chồng tôi tranh thủ canh tác mấy sào rau ở sau nhà. Sáng sớm, tôi tranh thủ hái cho vợ đi bán, tối đến lại đi đánh rọ kiếm thêm con cua, con cá để bán… Vậy mà cũng chẳng thấm vào đâu”, anh Tuy cho hay.

Theo xác nhận của địa phương, vợ chồng anh Tuy đều là những người chăm chỉ, biết chăm lo làm ăn. Nhưng khi cháu Dũng ra đời bệnh tật khiến kinh tế suy sụp. Hai vợ chồng phải nghỉ ở nhà để chăm sóc con. Để giúp đỡ gia đình anh, các ban, ngành địa phương cũng đã vào cuộc nhưng chỉ góp được phần nào.

Chia sẻ