Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bản thân bà Hoàng Thị Giấy (70 tuổi, ở xóm 7C, xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình) cũng đang mang căn bệnh zona thần kinh, không còn sức lao động nhưng số phận ngặt nghèo vẫn luôn đeo đẳng vì những đứa con tật nguyền.

Mới đây, nghe tin về hoàn cảnh éo le của gia đình bà Giấy, chúng tôi tìm về địa phương trên để thăm hỏi. Từ đầu làng, cuối xóm người dân nơi đây, hầu như ai cũng đều xuýt xoa bởi hoàn cảnh gia đình bà Giấy rất tội nghiệp.

Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết - Ảnh 1.

Bà Giấy chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình.

Trong ngôi nhà xập xệ, 3 cái giường là 3 nơi tựa lưng của những người bệnh. Ngoài những thứ thiết yếu hàng ngày phải dùng đến thì không có bất cứ vật dụng nào có giá trị.

Tai nạn bất ngờ ập đến đứa con trai duy nhất

Ngồi cạnh đứa con trai liệt giường đã hơn 6 năm, người mẹ không giấu được nỗi buồn chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh.

Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết - Ảnh 2.

Trong các khe tủ của gia đình bà Giấy hoàn toàn chỉ có giấy tờ đi bệnh viện.

Chồng bà mất cách đây gần 20 năm, để lại 5 người con (4 gái, 1 trai). Ngay sau thời điểm đó không lâu, một người con gái bị chết đuối. Hiện tại, bà Giấy có 3 người con gái và 1 con trai.

"Đã 70 tuổi, nhưng cả gia đình này còn lại duy nhất mình tôi là trụ cột để tìm cách duy trì tìm nguồn kiếm sống cho thằng con trai đây. Có lẽ suốt đời sống chung cảnh già trông trẻ, chưa biết khi tôi nhắm mắt nằm xuống thì ai sẽ cưu mang nó", bà tâm sự.

Chia sẻ về người con trai út Vũ Việt Hưng (SN 1992) bà Giấy cho hay, cách đây 6 năm, trong lúc Hưng chở đứa cháu bằng xe máy đi công việc, không may xảy ra tai nạn khiến chàng trai này bị liệt toàn thân, lệch đốt sống cổ.

Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết - Ảnh 3.

Chỉ sau một tai nạn, người con trai duy nhất của gia đình đã bị liệt vĩnh viễn.

Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết - Ảnh 4.

Hiện tại hai chân và toàn bộ phần cơ thể phía hông của anh Hưng đang dần bị hoại tử.

Nằm trên giường trong tư thế bất động, sau lâu ngày dẫn đến một bộ phận của cơ thể bị hoại tử, người con trai út tưởng chừng sẽ là trụ cột của cả gia đình nhưng tất cả vụt tắt, anh Hưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo chia sẻ về sự mất mát quá lớn.

Theo Hưng, học hết cấp 3, chàng trai này đi học nghề ở trường Cao đẳng nghề Lắp máy (Ninh Bình) được khoảng 3 năm. Trong thời gian này Hưng cũng đã chuẩn bị xong thủ tục để đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, chỉ sau một vụ tai nạn, mọi dự định và công sức đã tiêu tan.

"Hôm đó em chở đứa cháu bằng xe máy, bị ngã nhưng đứa cháu không hề bị làm sao, chiếc xe máy cũng chẳng bị hư hỏng. Vậy mà, sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu thì em bị liệt như ngày nay", Hưng nghẹn lời nhớ lại.

Tiếp lời con trai, bà Gấm bảo: "Thấy tôi vất vả, tự túc chăm lo cho nó từ vệ sinh cá nhân cho đến ăn uống. Nó ước mơ rằng, giá như đôi tay của nó không bị liệt thì mẹ không phải chạy vạy kiếm tiền. Thằng con hoàn toàn đủ thông minh sử dụng máy tính để kiếm tiền, nhưng tứ chi đã liệt nên đành chịu".

Con gái đa nang, bụng chướng

Nói đến đây, nghe thấy trong căn buồng có tiếng khóc của đứa trẻ vọng ra, bà Giấy giới thiệu: "Đứa cháu ngoại theo mẹ nó bị bệnh đa nang gan, thận, bệnh viện trả về. Do đi làm nương rẫy trong miền Nam, bệnh tật và khó khăn nên phải về đây để tá túc. Bây giờ tôi lại gánh thêm hai đứa này", bà Giấy nói.

Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết - Ảnh 5.

Cái bụng của chị Hải mỗi ngày một to dần do bệnh đa nang.

Chị Vũ Thị Hải (SN 1990) cho hay, sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng chị vào miền Nam làm nương rẫy. Sau nhiều lần sảy thai, đi khám các bác sĩ phát hiện chị Hồng bị u đa nang gan, thận.

"Lần cuối cùng đi khám, lúc phát hiện mình bị bệnh cũng là lúc em mới đậu thai. Từ khi sinh bé gái cho đến nay đã hơn 3 tuổi, nhưng cái bụng cứ to dần, to dần đến mức gần vượt mặt. Các bác sĩ cho biết, em phải sống chung với căn bệnh này, vô phương cứu chữa rồi. Bây giờ về quê với mẹ, em chỉ dùng thuốc nam để cố kéo dài, khi nào cái u vỡ thì chấp nhận", chị Hải cho biết.

Chị chia sẻ thêm, có lẽ vì bản thân chị mang bệnh tật, thêm vào đó cuộc sống quá khó khăn, khiến cho tình cảm vợ chồng chị mờ nhạt dần nên thi thoảng người chồng có gọi điện về chỉ hỏi thăm đến đứa con nhưng chưa một lần gửi tiền nuôi bé.

Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết - Ảnh 6.

Gia đình bà Giấy không còn bất cứ vật dụng gì có giá trị.

Đại diện chính quyền xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn cho hay, vợ chồng bà Giấy về địa phương làm kinh tế mới từ cách đây gần 20 năm. Gia đình thuần nông quanh năm với vài sào ruộng, chồng bà Giấy là ông Vũ Việt Thủy làm lao công (chuyên đánh trống) cho một trường học cấp 3. 

Tuy nhiên, cách đây khoảng chục năm, ông Thủy bị tại nạn, khi người nhà đi tìm thì phát hiện ông này tử vong dưới một mương nước.

Theo đại diện chính quyền, gia đình bà Giấy thuộc hộ nghèo. Những ngày lễ Tết, chính quyền địa phương và các đoàn thể đều có sự quan tâm và giải quyết các chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Xót cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai liệt tứ chi, con gái đang mang bụng chướng chờ chết - Ảnh 7.

Hưng ước ao giá như đôi tay không bị liệt thì mẹ đã không phải lo kiếm tiền nuôi, bởi thanh niên này rất hiếu học từ khi còn nhỏ.

Được biết, vợ chồng bà Giấy có quê ở Gia Viễn (cách nơi ở hiện tại khoảng 60km), xuống Kim Sơn làm kinh tế mới nên hiện tại gia đình bà không có một người anh em họ hàng, mọi mối quan hệ chỉ dựa vào hàng xóm láng giềng và chính quyền địa phương.

Hai người con gái khác của bà cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt riêng nên không có cơ hội giúp đỡ cho mẹ già. Cuộc sống gia đình bà Giấy bây giờ luôn sống trong tình trạng vô cùng tạm bợ.

"Sau vụ tai nạn của con trai, tôi tiết kiệm được một tí thì đều đổ vào chữa bệnh. Vay mượn người thân, người quen được một ít thì chưa biết sẽ kiếm nguồn đâu ra để trả", bà Giấy bật khóc.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, quý độc giả có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Giấy xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0367472097 (bà Giấy).

Do bà Giấy không có số tài khoản cá nhân nên mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin ghi rõ nội dung: "UH ba Giay".

Tài khoản: 1912.832.546.5015, Chủ tài khoản: Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999, Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối tấm lòng thiện nguyện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Xin chân thành cảm ơn!

Mời bạn đọc xem thêm chia sẻ của bà Giấy trong đoạn clip dưới đây.

Tâm sự buồn của mẹ già nuôi con trai và con gái đều mang căn bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ
Chuyên trang tin tức phụ nữ gia đình, tư vấn nuôi con thông minh tại aFamily.