Xông đất "Khoe nhà mình" với ông bố "nghiện" con

,
Chia sẻ

Ở cơ quan, bố Hợp được các bác gọi là "Người hâm mộ con". Do đó, aFamily quyết định tới thăm nhà của mẹ Tuyền, bố Hợp để "xông đất" trong chương trình mới "Khoe nhà mình".

Ngắm nhìn gia đình hai vợ chồng chị Tuyền - anh Hợp (khu ĐTM Xa La - Hà Đông - Hà Nội) với cô con gái nhỏ hạnh phúc, không ai không khỏi “ghen tị” nhé! Hai vợ chồng đều xuất phát từ nông thôn, lên Hà Nội học Đại học, tự thân lập nghiệp, chẳng được ai giúp đỡ.

Giờ đây, chồng tài, vợ đảm, con ngoan, ai cũng phải “thèm” có một gia đình như thế. Các diễn đàn online đều bầu chọn gia đình anh Tuyền - chị Hợp là “Gia đình hạnh phúc nhất trong những gia đình hạnh phúc”.

Bố “nghiện” con mất rồi

Phóng viên của aFamily mới bước chân đến ngoài hành lang, đã nghe con gái khoanh tay chào rõ to: “Con chào cô, chào chú” và tự giới thiệu rất chững chạc nhé: “Con là Nguyễn Bùi Hà Phương, sinh ngày 3/6/2007, con mẹ Tuyền, bố Hợp”. Con còn bật mí: “Con và bố cùng sinh nhật ngày 3/6 nữa cơ”.
 
Sở thích và sở trường của con là uống sữa. Con uống cả sữa công thức, sữa bột, sữa tươi, nhưng thích nhất là uống sữa XO. Ngày nào con cũng uống 2 cốc. 1 cốc trước buổi sáng và 1 cốc khi đi học về.

Không biết có phải vì thế không mà bố yêu con lắm, chiều con lắm. Ở cơ quan, bố Hợp được các bác gọi là “Người hâm mộ con”. Đi đâu, làm gì, bố cũng chỉ mau mau chóng chóng về nhà với con. Có hôm phải đi công tác xa, xong việc, 1 giờ đêm, bố vẫn đi quãng đường xa để về nhà. Vì cả ngày hôm đó bố chưa được gặp con. Về nhà chỉ để được nhìn thấy con, ôm con thôi ấy.

Mẹ Tuyền tâm sự: “Mẹ ít khi được tắm gội cho con, vì bố tranh mất phần rồi. Bố muốn là người trực tiếp được gội đầu, tặm cho con gái. Từ bé, bố là người hát ru cho con ngủ. Bố chăm con lắm”.

Kể ra, mẹ có phải đi công tác cả tháng thì cũng yên tâm. Ở nhà, hai bố con chăm nhau mẹ chẳng có gì phải lo lắng cả. Chỉ có lúc con ăn, mẹ phải đảm đương nhiệm vụ này. Vì con nhõng nhẽo bố, nên bố cho con ăn là lâu lắm.

Con mới 3 tuổi thôi nhưng biết hát nhiều bài lắm. Cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh nữa cơ. Con biết nhiều thứ lắm, tập đếm, phân biệt các màu sắc, hình khối, hình ảnh con vật.

Tối nào cũng thế, ăn cơm xong, hai bố mẹ và con cùng chơi và học từ 7h30 đến 9h nhé. Bố đọc truyện cổ tích cho con nghe, rồi cùng con hát thi nữa này. Con học cũng đơn giản thôi. Mẹ dậy con đâu là con gà trống, con mèo, con cún này. Rồi mẹ đố con tìm được hình tam giác, tìm số 2, số 3 để lắp vào đúng chỗ trống.

Trước hôm con đi bế giảng ở lớp mẫu giáo, con tập hai tiết mục để hôm sau hát trước toàn trường, bao nhiêu thầy cô và các bạn, con “bắt” bố mẹ duyệt tới cả chục lần.

Mẹ “nhắm mắt đưa chân” mà chọn đúng bố

Bây giờ, mẹ Tuyền vẫn nói đùa với con: “Mẹ nhắm mắt đưa chân mà chọn đúng bố”.

Đọc những dòng mẹ viết cho hai bố con nhân dịp kỷ niệm ngày cưới: “Đã 3 năm kể từ ngày cưới rồi đấy chồng ạ. Chồng không tặng quà gì cho vợ và vợ cũng vậy. Nhưng bù lại là một bữa cơm tối thật vui vẻ và ấm cúng với 1 khách mời duy nhất là “cô công chúa 2 tuổi 1 tháng và 12 ngày” - món quà vô giá và là cây cầu kết nối và gìn giữ tình yêu và hạnh phúc cho vợ chồng mình.

3 năm, vợ chồng mình đã phải trải qua bao khó khăn,vất vả, có lúc tưởng chừng như “không thể”.Vợ cũng đã nhiều lần rơi nước mắt và nghĩ “tại sao kết hôn lại khiến mình khổ thế này”. Nhưng, những lúc như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian như vậy chỉ bằng cái gật hoặc lắc đầu mà thôi. Tất cả chỉ là một điểm bé xíu trong những chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc. 3 năm, chưa phải thật lâu để khẳng định một điều gì, nhưng cũng không phải quá ngắn để mà từ chối một điều rằng: “Vợ chồng mình đang rất hạnh phúc”.

Nhớ lại quãng thời gian vất vả, kết thúc năm học thứ nhất, bố anh Hợp mất sớm. Cả gia đình rơi vào tình cảnh đói nghèo. Anh Hợp đã quyết định bỏ học ở nhà đi kiếm việc giúp mẹ nuôi em. Chị Tuyền học cùng lớp đại học với anh, thuyết phục anh quay trở lại học và  hai vợ chồng yêu nhau lúc nào không hay. Khi dẫn người yêu về ra mắt, cả gia đình chị Tuyền phản đối: “Nhà trai nghèo quá, ăn còn không đủ thì lấy đâu ra mà đem lại hạnh phúc cho con gái người ta”.

Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, anh Hợp và chị Tuyền nên vợ nên chồng. Ngày cưới, anh hứa: “Sau 5 năm, anh sẽ mua nhà Hà Nội cho mẹ con em ở”. Thực tế, chỉ hơn 1 năm sau ngày cưới, anh đã thực hiện được lời hứa đó. Giờ đây, nhà cửa ổn định, hai vợ chồng chỉ bảo ban nhau mà làm ăn thôi.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị Tuyền chỉ cười tủm tỉm: “Đơn giản lắm. Cả hai vợ chồng tôi đều luôn tôn trọng lẫn nhau. Không phải là gia trưởng, phong kiến, nhưng trong nhà có tôn ti trật tự sẽ tạo nên sự hòa thuận, êm ấm và bền vững trong gia đình

Ở nhà không có ông bà hay người giúp việc, hai vợ chồng chia sẻ việc nhà, chẳng ai phải tị với ai cả.

Tôi thường hay mua sách báo hoặc tìm các bài viết về các cách dạy con, cách chăm sóc con và gửi cho chồng đọc. Hàng ngày, hai vợ chồng dành thời gian để nói chuyện về con, xem con ăn học thế nào, sức khỏe ra sao và con mong muốn điều gì.

Sáng ra, cả bố và mẹ đều đưa con đi học. Chiều đến, bố mẹ lại hẹn nhau để cùng về đón con, mặc dù đi từ trường về đến nhà chỉ mất có 5 phút. Tối, cả bố và mẹ đều nằm tâm sự với con, đọc truyện cho con nghe, dạy con học. Các bố mẹ hãy dành thật nhiều thời gian chơi với con và chăm sóc con”.
 
Cùng ngắm thêm một số ảnh của gia đình bé Hà Phương nhé!
  
Hai bố con cùng học buổi tối!  
 
 
Con tập nhảy Hiphop ạ
 
 
aFamily trân trọng cảm ơn Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc (http://namyangi.com.vn/vi-VN/default.cco), nhãn hàng sữa bột cao cấp Imperial Dream XO đã tài trợ cho chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng".

Để tham gia chương trình "Khoe nhà mình, rinh quà tặng", xin vui lòng gửi đăng ký tới địa chỉ email: banbientap@afamily.vn với các thông tin về gia đình bạn như: Họ tên bố mẹ và bé, tuổi của bé, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ. Với mỗi một gia đình được chọn để "khoe nhà", các bé sẽ nhận được quà tặng là 2 hộp sữa XO của Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc, trị giá 500.000 đồng.

Thông tin cụ thể vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nhanh tay đăng ký, các mẹ nhé!

Thu Hằng

(Ghi lại)

Chia sẻ