Xôn xao người phụ nữ quỳ gối để "xin được bán nước nuôi con"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Người phụ nữ trẻ tuổi gây xôn xao khi cầm tấm bảng ghi dòng chữ "Cầu xin được bán nước để nuôi con".

Ngày 5/7 vừa qua một bức ảnh được chụp lại trên phố Phương Mai (Đống Đa - Hà Nội) đăng tải lên mạng xã hội với nội dung người phụ nữ trẻ quỳ gối xuống đường nhựa, trên tay cầm một tấm bìa các-tông có ghi nội dung "Cầu xin được bán nước để nuôi con".

Ngay sau khi hình ảnh trên được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng dậy sóng, nhiều người cho rằng việc người phụ nữ trong bức ảnh bị người khác chiếm chỗ bán nước, tước đoạt "cần câu cơm" và bị đẩy đến nước đường cùng nên mới phải quỳ gối xin người khác được tha thứ hoặc để yên. Không chỉ thế, hình ảnh trên đã gây bức xúc cho nhiều người khiến hàng loạt dấu hỏi được đặt ra.

bán nước
Hình ảnh chị Ly quỳ gối với tấm bìa các-tông ghi nội dung: "Cầu xin được bán nước để nuôi con" (ảnh Beat).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến địa điểm xảy ra sự việc trên tại phố Phương Mai, hỏi ra mới biết quán nước mà người phụ nữ trẻ kia đang bán cùng với mẹ chồng mình là bà N.T.Chinh (71 tuổi). Trao đổi với chúng tôi, bà Chinh cho biết: "Gia đình tôi đã sống trong khu tập thể Bộ Giao thông suốt 40 năm nay, suốt 25 năm qua gia đình chúng tôi bán nước đầu ngõ cạnh khu tập thể và chưa xảy ra sự việc gì gây ảnh hưởng đến bà con xóm phố. Hàng tháng gia đình tôi góp một phần nhỏ để đóng góp cho tổ dân phố sinh hoạt cộng đồng".

Cũng theo bà Chinh thì việc bản thân mình bán nước ở đây đã được tổ dân phố cho phép và mọi người đồng ý chứ gia đình không tự tiện mang nước nôi ra bán.

Khi chúng tôi nhắc đến việc hình ảnh người phụ nữ quỳ gối xuống đường đồng thời cầm tấm bìa các-tông ghi dòng chữ: "Cầu xin được bán nước để nuôi con" thì bà Chinh cho hay, người đó là con dâu mình tên là Nguyễn Ngọc Ly Ly (31 tuổi - hiện đang ở tầng 2 trong khu tập thể).

bán nước
Bà Chinh mẹ chồng chị Ly trao đổi với chúng tôi.

Bà Chinh cho biết từ khi ông Hoàng Văn Mạnh (54 tuổi) là người dân mới chuyển đến khu tập thể, đồng thời buôn bán vật liệu Y tế đầu ngõ, cạnh quán nước của bà Chinh và chị Ly thì ông Mạnh đòi sử dụng diện tích ở ngõ này mà mẹ con bà đang dùng để bán hàng. Chính vì vậy đã xảy ra sự việc tranh chấp vị trí bán nước trên.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hải  - một người dân sinh sống tại đây cho biết: "Bà Chinh là cán bộ công nhân viên chức nên có lương hưu, còn con dâu bà Chinh (tức chị Ly) thì không có công ăn việc làm ổn định ở nhà bán hàng nước và làm những việc nội trợ trong gia đình. Hôm xay ra sự việc thì bà từ trên nhà đi xuống thấy mọi người vây quanh rất đông. Sau đó bà mới biết được nội tình sự việc. Nguồn thu nhập chính của nhà bà Chinh chủ yếu dựa vào việc bán hàng nước, tuy nhiên khoảng 2 tháng trở lại đây ông Mạnh nghe đâu bảo là thương binh, mua nhà tại khu tập thể này cũng đòi bán hàng tại địa điểm bà Chinh đang bán nên mới xảy ra việc con dâu bà Chinh quỳ xin người người này cho bán hàng nước để nuôi con như mọi người đồn đoán”.

Sáng nay (7/7), trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Hà Trung - phó trưởng Công an phường Phương Mai cho biết: "Chúng tôi đã nhận được sự việc và ngay lập tức đã cử cán bộ xuống xác minh. Tại đây chúng tôi ghi nhận mẹ con bà Chinh có mâu thuẫn với ông Hoàng Văn Mạnh (54 tuổi) về việc bán trà đá".

Theo Thiếu tá Trung thì theo tường trình của chị Ly, gia đình chị bán nước hơn 20 năm nay được sự chấp thuận của tổ dân phố từ 6h đến 18h hàng ngày (nghỉ chủ nhật). Tối 4/7, chị Phương (vợ anh Mạnh) có sang nhà nói chuyện sẽ bán nước từ 18h đến đêm và cả ngày chủ nhật nhưng gia đình chị không đồng ý. Sáng 5/7, là ngày đầu tiên vợ chồng anh Mạnh căng dây điện, dọn hàng nước thì xảy ra xô xát. 

Gia đình chị Ly có 6 người (gồm cả mẹ, bà nội chồng). Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tổ dân phố tạo điều kiện cho chị bán nước trước ngõ. Hàng tháng, chị đều trích một phần kinh phí vào quỹ sinh hoạt của tổ dân phố. 

Hiện công an phường đã gặp mặt hai bên, đồng thời yêu cầu 2 bên tự thỏa thuận với nhau không gây rối trật tự công cộng.
Chia sẻ