Mẹ trẻ bị "ném đá" khi xin lời khuyên về việc có chồng vẫn tơ tưởng người yêu cũ, nhưng đây mới là sự thật

Chu NF,
Chia sẻ

Những tưởng sẽ nhận được sự tư vấn của mọi người, mẹ trẻ này đã bị rất nhiều chị em "ném đá" không thương tiếc vì bị hiểu lầm.

Dù có từng cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm, vượt qua bao nhiêu gian khổ thì người yêu cũ vẫn chỉ là đã cũ. Thế nhưng đâu đó trong lòng mỗi người vẫn không khỏi dậy sóng khi câu chuyện về người cũ được nhắc đến hay vô tình gặp mặt.

Với những người phụ nữ đã có chồng con, khi mà cuộc sống hôn nhân không được hạnh phúc thì việc suy nghĩ và nuối tiếc quá khứ lại càng dễ dàng xảy ra. Chỉ một lần gặp mặt hay vài lời hỏi han tâm sự cũng đủ để các chị nhớ về người yêu cũ và lầm tưởng đó mới là tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Mới đây, một mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện của bạn thân bằng vài dòng khá ngắn gọn trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ bỉm sữa. Và thay sự tư vấn và khuyên nhủ của mọi người thì chị đã phải nhận về một "rổ gạch đá" vì bị hiểu nhầm rằng đây là tâm sự của chính chị.

Mẹ trẻ bị ném đá khi xin lời khuyên về việc có chồng vẫn tơ tưởng người yêu cũ, nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 1.

Cách viết dễ gây hiểu lầm của mẹ trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

"Có chồng rồi mà gặp lại người yêu cũ. Trong khi chồng thật sự không đem lại cuộc sống hạnh phúc cho bạn. Bạn sẽ suy nghĩ gì và làm gì???", nguyên văn chia sẻ bị lên án của mẹ trẻ có tài khoản Facebook tên V.H.

Ngay lập tức, hội chị em lại được dịp phẫn nộ. Phía dưới câu hỏi này là một loạt những bình luận lên án người phụ nữ này:

- Gặp lại người yêu cũ để làm gì? Để tâm sự là sống không hạnh phúc à?

- Trừ khi li dị chồng rồi. Còn không thì tất cả đều đáng chửi như nhau.

- Ý bạn muốn nói là người yêu cũ mang lại hạnh phúc cho bạn hơn? Chẳng phải chồng bạn khi yêu cũng làm bạn hạnh phúc nên bạn mới lấy hay sao? Cuộc sống hôn nhân nó là như vậy, lấy nhau rồi nó không đẹp như lúc yêu đâu. Bạn đừng tưởng nếu lấy người yêu cũ bạn sẽ hạnh phúc hơn, không có đâu bạn ạ. Đàn ông mà khi chưa được gì họ rất yêu, rất chiều, rất nhiệt tình nhưng khi lấy được họ khác lắm.

- Chắc gì người yêu cũ đã mang lại hạnh phúc cho bạn. Có sống với nhau mới biết được nhé. Vợ chồng sống với nhau mỗi người cố gắng 1 tý để hòa hợp và và sống hạnh phúc. Trừ trường hợp quá tệ mới phải ly hôn.

Một số ý kiến khác thì nhẹ nhàng hơn:

- Khi chấp nhận điều gì đó bạn cũng phải chấp nhận điều sau đó và có trách nhiệm với nó. Đừng có gặp người cũ làm gì khi nó chỉ khiến bạn suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và làm bạn chán nản hơn. Nếu chồng bạn thật sự là người ăn chơi bồ bịch thì nên bỏ còn nếu chỉ đơn giản là chưa đủ quan tâm đến bạn và gia đình nhưng anh ta vẫn có trách nhiệm đầy đủ thì bạn nên xem lại. Bạn đừng nghĩ ly hôn nó đơn giản. Bạn là phụ nữ, bạn cũng phải có trách nhiệm với con cái nữa.

- Đừng dại mà nghe xúi bậy ly hôn chị ạ. Nếu chồng tốt thì chị cố vun vén bù đắp lại cho anh ấy và cả con cái.

Mẹ trẻ bị ném đá khi xin lời khuyên về việc có chồng vẫn tơ tưởng người yêu cũ, nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 2.

Sau đó chị đã sửa lại bài đăng cho cho dễ hiểu hơn. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên sau đó, chị V.H. mới tá hỏa và giải thích rằng đó là câu chuyện của bạn thân chị. Chị không biết cách khuyên giải như thế nào nên mới mang lên đây nhờ chị em giúp đỡ tuy nhiên do cách viết không rõ ràng nên khiến chị em hiểu lầm. 

Về phía mình chị cũng khẳng định "chồng hiện tại là tình đầu cũng là tình cuối". Chị V.H. còn cho biết thêm, hiện tại chị đang có hai con, 1 trai 1 gái và cuộc sống vô cùng hạnh phúc với chồng và các con. Sau khi chị V.H. đính chính là câu chuyện của bạn thân thì thái độ của cộng đồng mạng cũng bớt gay gắt và chuyển sang hướng chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ này.  

Chia sẻ