Xin đừng tò mò, đau khổ hay thương hại vì 4 đứa con gái chính là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình tôi

Đinh Hương,
Chia sẻ

Đã không biết bao nhiêu lần cả gia đình tôi nhận được cặp mắt tò mò lẫn thương hại của những người xung quanh vì cả 4 đứa con tôi đều là con gái. Chúng là những đứa bé xinh đẹp, là niềm tự hào, là niềm vui và hạnh phúc, vì sao các bạn lại có ý nghĩ thương hại và đau khổ dùm chúng tôi?

Khi tôi đứng xếp hàng tính tiền trong siêu thị, một người phụ nữ tiến lại gần, mắt mở to có vẻ kinh ngạc. Với kinh nghiệm nhiều năm đã phải chịu đựng cái cảnh quen thuộc này, tôi tự đoán được tiếp theo mở miệng ra mình sẽ phải nói những gì.

Xin đừng tò mò, đau khổ hay thương hại vì 4 đứa con gái chính là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình tôi - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

“Cả 4 đứa con gái luôn hả? Chắc là cô bận rộn cả ngày nhỉ. Khổ thân ông chồng ở trong nhà chắc lép vế luôn. Nhà cô có tính sinh thêm con trai không?”

Người phụ nữ tuôn cả tràng câu hỏi kèm theo ánh mắt soi mói phát sợ. Cô nhân viên thu ngân thấy cũng tỏ vẻ ái ngại cho tôi trước câu hỏi riêng tư bị khơi ra giữa nơi đông người như thế.

“Tôi cảm thấy may mắn cực kỳ mới có được 4 đứa con này đấy!”, tôi đáp với nét mặt khó chịu, hy vọng bà ta biết được mình đang vượt quá giới hạn mà im lặng. Nhưng dường như tính tò mò của bà ấy càng tăng lên.

“Thật á, đợi khi tụi nó đến tuổi dở dở ương ương đi rồi biết. Tội nghiệp bố tụi nó quá nhỉ!”, người phụ nữ chẹp miệng rồi cười lớn.

Chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thôi, có lẽ tôi sẽ đấm vào mặt bà ta mất. Nhưng rồi tôi cố nén cơn giận lại, vội lấy hóa đơn, xách đồ và kéo lũ trẻ ra về.

Xin đừng tò mò, đau khổ hay thương hại vì 4 đứa con gái chính là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình tôi - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

“Mẹ ơi…”, đứa con gái 7 tuổi nhíu mày, có vẻ suy tư, kéo áo hỏi tôi. “Sao ai cũng nói tội nghiệp bố và hỏi nhà mình có đẻ thêm em trai không? Em bé trai thì tốt hơn em bé gái hả mẹ? Bố có buồn không khi tụi con toàn là con gái?”

Hơn một năm trước, đứa con gái lớn của tôi cũng hỏi những câu tương tự. Tôi thật sự cảm thấy rất giận dữ, rồi chẳng mấy chốc nữa, đứa con gái út chắc cũng sẽ bắt đầu tự hoài nghi về giá trị bản thân mình và trăn trở vì giới tính của nó, nếu như cứ tiếp tục gặp những bình luận ác độc như thế.

“Không đâu con yêu ạ, bố rất thương tụi con mà”, tôi mỉm cười, ôm con vào lòng.

“Nhưng con thấy mọi người đâu có nói giống như vậy…”

Mặt con bé vẫn cau lại, nhìn xa xăm rất buồn rầu. Đây là lần thứ 3 trong ngày chúng tôi nhận được bình phẩm của mọi người, chả trách được con bé cảm thấy băn khoăn. Khi đi đến bất cứ nơi nào, chúng tôi luôn phải nhận những ánh nhìn đầy thương cảm và bình luận của mọi người. Muốn hay không muốn, họ cứ tới bắt chuyện và nói về việc tôi đẻ 4 đứa con gái. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong hàng nghìn bình luận từ mọi người, chắc chỉ có vài lần là lời chia sẻ thật sự về giới tính của những đứa con tôi.

Xin đừng tò mò, đau khổ hay thương hại vì 4 đứa con gái chính là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình tôi - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Trớ trêu nữa là, chị gái tôi lại toàn đẻ con trai và chị cũng gặp phải những câu chuyện y hệt tôi vậy. Cũng là những câu trầm trồ, bình luận, chia sẻ, đồng cảm và hỏi xem chị tôi có ý định sinh con gái nữa không.

Tôi cũng hiểu nhiều người không hẳn có ý xấu, chỉ là muốn bắt chuyện thân thiện một chút thôi. Nhưng họ không hiểu, mỗi lời nói đều có sức nặng của nó. Những câu mà họ nghĩ là bình thường lại có tác động vô cùng lớn đến cuộc sống và suy nghĩ của những đứa trẻ non nớt, ngây thơ.

Với gương mặt đau khổ, cảm thương, những ánh mắt dò xét và lời nói mang tính thông cảm, thậm chí là mỉa mai… các bạn nghĩ nó sẽ khiến tâm hồn bọn trẻ đau khổ, tổn thương đến mức nào?

Xin đừng tò mò, đau khổ hay thương hại vì 4 đứa con gái chính là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình tôi - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Nếu bạn hỏi tôi muốn sinh con trai không, có tôi muốn lắm chứ. Nhưng nếu hỏi rằng tôi có buồn không vì không sinh được con trai, thì câu trả lời là có, nhưng hơn hết, tôi cảm thấy hạnh phúc, tự hào và chẳng thứ gì có thể đánh đổi được những đứa con gái đáng yêu bé bỏng của tôi cả.

Khi mới lấy nhau, tôi đã luôn nghĩ về cái ngày mình có con và những trải nghiệm tuyệt vời, những thứ mà tôi sẽ dạy cho con sau này. Không biết vì sao nhưng trong đầu tôi luôn là hình ảnh của một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi biết chồng mình cũng có những mong đợi giống như vậy. Anh ấy hy vọng có thể dạy cho con trai cách cạo râu, thắt cà vạt, hay biết cách đối đãi với phụ nữ và biết yêu thương, chăm sóc gia đình… Tuy nhiên, tôi cũng biết anh ấy luôn rất  hạnh phúc vì có những cô gái bé bỏng bên cạnh.

Xin đừng tò mò, đau khổ hay thương hại vì 4 đứa con gái chính là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình tôi - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Thời gian trôi qua, tuổi trẻ cũng không còn, chúng tôi biết cái ước mơ có con trai cũng vượt quá xa tầm tay. Khi bạn sinh tất cả con gái cũng có nghĩa là bạn mãi mãi sẽ không bao giờ được có cảm giác nuôi dạy một bé trai là thế nào. Cũng phải mất một thời gian để tôi có thể chấp nhận suy nghĩ ấy nhưng không có nghĩa là tôi không biết ơn vì những đứa trẻ mình có được. Chúng là con của bạn, dù cả 4 đứa đều là con gái đi nữa, bạn cũng sẽ không ngừng yêu thương chúng đến hết đời này.

Tôi nghĩ tất cả những gia đình chỉ sinh toàn con cùng một giới tính đều sẽ đồng ý một chuyện rằng, cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc, dễ chịu hơn rất nhiều nếu không phải nghe những câu đồng cảm, tôi nghiệp hay hỏi han từ mọi người xung quanh. Có lẽ mọi người không nhận ra, nhưng bọn trẻ thật sự đang lắng nghe từng câu nói của bạn và sẽ bị tổn thương nhiều lắm.

Xin đừng tò mò, đau khổ hay thương hại vì 4 đứa con gái chính là niềm hạnh phúc, tự hào của gia đình tôi - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Có thể chúng tôi sẽ khiến mọi người chú ý vì cả binh đoàn hồng sặc sỡ với nơ bướm và váy ba lê trông khá chói chang. Nhưng nếu bạn không thật lòng cảm thấy vui dùm chúng tôi và nói ra được những lời tử tế, thì tốt nhất, xin bạn hãy giữ những lời khen của mình ở trong lòng.

(Nguồn: Tree’s Truths)

Chia sẻ