Tuyên án tử hình nữ bị cáo đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình

HẠ VŨ - GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Sáng nay 17/7, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người".

11h25':

Chủ toạ tuyên bố bế mạc phiên toà.

CLIP: Lại Thị Kiều Trang tránh né ống kính phóng viên sau phiên xét xử.

11h15':

Thay mặt HĐXX, thẩm phán, chủ toạ phiên toà tuyên phạt bị cáo Lại Thị Kiều Trang phạm tội giết người, nhận mức án tử hình.

 Bị cáo sẽ tiếp tục bị tạm giam trước khi thi hành án.

10h40':

Nói lời sau cùng, bị cáo Trang gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, mong HĐXX cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

10h21':

Đại diện VKS phát biểu:

Trình bày quan điểm về vụ án, đại diện VKS nêu rõ, qua lời khai của bị cáo tại phiên toà và tại bản cáo trạng có thể thấy việc làm của bị cáo Trang là có sự chuẩn bị từ trước, có kế hoạch cụ thể. 

Hành vi tinh vi của Trang khiến gia đình nạn nhân không thể ngờ, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của bản thân chỉ vì có quan hệ tình cảm đối với anh họ. 

Lời khai của bị cáo từ khi bị bắt cho đến phiên toà ngày hôm nay hoàn toàn trùng khớp với nhau. Giữ nguyên quan điểm truy tố trước toà đối với Lại Thị Kiều Trang về tội "Giết người".

VKS đề nghị xử lý bị cáo Trang mức án cao nhất tử hình.

10h10':

Chủ toạ tuyên bố kết thúc phần xét hỏi chuyển sang tranh luận.

10h00:

HĐXX hỏi Trang nếu như còn chất độc bị cáo có bơm hết vào hai cốc còn lại hay không? Trang nói: 

“Khi bơm chất độc vào trà sữa bị cáo không nghĩ được gì, lúc đấy có bao nhiêu bơm bấy nhiêu”.

Nói về mối quan hệ giữa mình và anh Q., bị cáo Trang cho biết không ai rủ rê ai mà cả hai chủ động.

Sau khi nghe HĐXX giải thích những việc làm sai trái của mình. Bị cáo Trang bất ngờ quay về phía gia đình nạn nhân gửi lời xin lỗi.

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình: Nữ bị cáo khai bơm chất độc vào nhiều cốc vì... sợ bị lộ - Ảnh 2.

Bị cáo Trang trả lời câu hỏi của HĐXX.

9h50':

HĐXX hỏi tại sao lại bơm chất độc vào nhiều cốc mà không phải 1 cốc. Bị cáo Trang trả lời do sợ bị lộ nếu như chỉ bỏ vào 1 cốc. 

“Bị cáo chỉ nghĩ bỏ chất độc vào nhiều cốc cho chị Y. uống, bị cáo không nghĩ đến việc đồng nghiệp hoặc con cái chị Y. sẽ uống”.

“Khi biết tin có người chết bị cáo do sợ hãi nên đã không đến trình báo với cơ quan chức năng”, Trang nói.

CLIP: Bị cáo Lại Thị Kiều Trang trả lời câu hỏi của HĐXX

9h20:

HĐXX yêu cầu chị Y. đứng dậy tiến hành xét hỏi. Trả lời trước HĐXX chị Y. cho biết không hề biết chuyện chồng mình ngoại tình, trong thời gian này giữa hai vợ chồng vẫn hoà thuận không có mâu thuẫn gì.

Đến khi Trang bị bắt tôi mới biết chồng mình ngoại tình”, chị Y. nói.

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình: Nữ bị cáo bị đề nghị mức án tử hình - Ảnh 3.

Chị Y. (áo hồng) trả lời câu hỏi của HĐXX.

9h00:

Mở đầu phần xét hỏi, HĐXX hỏi bị cáo Trang mua chất độc ở đâu? Bị cáo trả lời đặt mua trên mạng. Bản thân bị cáo khi mua chất độc có biết đó là chất không được phép mua bán công khai do đó bị cáo đặt mua rồi nhờ người ship đến.

HĐXX tiếp tục hỏi giữa bị cáo và anh Q. (anh rể) có quan hệ như nào? Bị cáo trang trả lời quen biết anh Q. vì là anh rể chị họ. Bị cáo cũng thường xuyên qua lại nhà anh Q. chơi, trong thời gian quen biết hai người có nhắn tin, gọi điện cho nhau, có lần đưa nhau đi chơi.

"Bị cáo có quan hệ trên mức bình thường với anh Q., nhiều lần quan hệ với anh Q.. Bị cáo nảy sinh ý định đầu độc chị họ vì ghen rằng anh Q. thường xuyên chăm sóc vợ", bị cáo trả lời HĐXX.

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể: Nữ bị cáo cúi gằm mặt bước vào tòa - Ảnh 1.

Chồng nạn nhân H. tại phiên tòa sáng nay.

Để thực hiện ý định của mình, Trang khai trước HĐXX rằng đã đi mua 6 cốc trà sữa về nhà, sau đó dùng xi lanh bơm chất độc vào nhưngx cốc trà sữa đã mua trước đó. Tuy nhiên khi bơm đến cốc thứ 4 thì hết chất độc.

8h40':

Sau phần thủ tục nhân thân những người tham dự phiên toà, đại diện VKS đọc bản cáo trạng vụ án.

8h05':

Bị cáo được dẫn giải đến toà. 

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể: Nữ bị cáo cúi gằm mặt bước vào tòa - Ảnh 1.

Bị cáo mặt liên tục cúi xuống khi bước vào phòng xét xử.

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể: Nữ bị cáo cúi gằm mặt bước vào tòa - Ảnh 2.

Bị cáo bật khóc khi nhiều phóng viên tâc nghiệp.

7h45':

Người thân gia đình nạn nhân có mặt từ sớm mang theo di ảnh của chị H..

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình  - Ảnh 1.

Ánh mắt đau lòng của người thân trong phòng xét xử.

Người nhà nạn nhân có mặt từ sớm.

Xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình  - Ảnh 3.

Những giọt nước mắt đau lòng của mẹ ruột chị H..

Hai con gái của chị H. còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất mẹ.

Trong phiên tòa trước đó vào ngày 19/6, vì lý do bị cáo sức khỏe yếu, không thể tham gia phiên xét xử, phiên tòa đã bị tãm hoãn.

Tiếp tục xét xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể ở Thái Bình  - Ảnh 1.

Gia đình bị hại bức xúc khi phiên tòa ngày 19/6 bất ngờ bị hoãn.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 3/12/2019, Công an TP Thái Bình nhận được tin báo về việc 1 nữ điều dưỡng bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và đến 25/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt giữ khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Q. (30 tuổi, ở huyện Kiến Xương) là chồng của chị họ. Thời gian gần đây, anh Q. đòi chấm dứt quan hệ nên Trang buồn chán và nảy sinh ý định giết chị họ là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, nhân viên y tế tại bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Sau đó, Trang lên mạng mua chất độc natri xyanua rồi mua 6 hộp trà sữa, đổ chất độc này vào rồi gửi cho chị họ ở bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3/12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống.

Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh bệnh viện. Chị H. được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chia sẻ