Xem những hình ảnh này, bạn sẽ hiểu vì sao bố trông con luôn nhàn hơn mẹ

Thân Nguyễn,
Chia sẻ

Khi phải trông con, các ông bố thường có những trò nghịch ngợm sáng tạo không thua gì một đứa trẻ, mà đối tượng để họ “troll” bao giờ cũng là đứa con bé nhỏ.

Bởi thế, các bà mẹ đừng bao giờ thắc mắc vì sao khi ở với bố, những đứa trẻ luôn vui vẻ, háo hức một cách lạ thường. Còn công việc trông con của các ông bố lại tỏ ra nhàn nhã hơn bao giờ hết. Tất cả là nhờ những ý tưởng siêu thông minh và "độc nhất vô nhị". Từ việc biến vỏ nửa quả dưa hấu thành chiếc nón “bảo hiểm” cho con, đến việc giúp đỡ con chống đẩy bằng cây gậy pittong, hay việc biến túi xách thành nôi mang con đi chơi, cho đến lấy mông của con làm bàn rê chuột máy tính...
 
Điều này cũng lý giải vì sao các bà mẹ thường không bao giờ an tâm khi giao con cho các ông bố trông nom. Bởi những hình ảnh dưới đây sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi lo lắng trên.

Trong khi bố bận chơi game, con nằm tạm ngăn kéo bàn nhé.

Thay vì phải bế mỏi tay, xách thế này cho tiện, không sợ nắng, gió.

Bố trông con
Ối, con đâu rồi?

Bố trông con
Bố "sáng tạo" cho con một quả đầu mới.

Bố trông con
Bố cho con mặc mốt áo croptop khoe rốn.

Bố trông con
Con không thích bố cạo râu.

Xếp chồng 21 cái bánh lên má con trong khi con ngủ là "thú vui" của bố.

Cố lên con gái, chúng ta còn nhiều đồ phải mua lắm.

Không có cách nào lau nước sốt dính trên mặt con tiện lợi bằng cách liếm nó.

Để bố giúp con một tay.

Ông bố này bị nhiễm phim "chiến tranh giữa các vì sao".

Mũ "bảo hiểm" mới của con mà người sáng chế là bố.

Tranh thủ lúc con bú, bố cũng phải uống chút nước.

Tại sao mẹ có thể vẽ lông mày, còn con thì không thể? Để bố vẽ thử cho con.

Khi mua miếng dán nhãn về, bố đã quyết định tặng con một cái.

Con thấy bố con mình có giống chuột túi không?

Con không thích dùng vỏ chuối làm mũ.

Bụng béo của bố đã phát huy tác dụng làm chỗ ngủ êm ái cho con.

Một mình bố không thể đẩy được 2 xe, con chịu khó nhé.

Tóc thì ít, dây buộc tóc thì to, thôi cài thêm bánh mì vào cho đỡ tuột.

Cho con ngủ, bố ngủ trước cả con.

Ai dám nói rằng không thể vừa cho con bú vừa làm việc khác.

Mặc yếm thôi, không cần mặc áo.

Không biết mẹ có xót con khi thấy cảnh này không nữa.

Con chạy đâu cho thoát khỏi bố.

Bố trông con
"Tác phẩm" đầu tay của bố.

Bố trông con
Bố đã ăn hết kẹo của con rồi.

Ông bố đảm đang, vừa trông con, vừa làm việc.

Lấy mông của con thay cho bàn rê chuột máy tính.

Bố trông con
Bố vui mừng khi được đón con về nhà đến nỗi làm rơi mất chìa khóa mà không biết. 

Nguồn: Dailymail
Chia sẻ