Tuyệt đẹp cao nguyên đá Hà Giang mùa tam giác mạch

Giang Hoàng, Phú Lợi. Nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Đã vài tuần trở lại đây, từng đoàn từng đoàn nối nhau lên mảnh đất biên cương Hà Giang để chiêm ngưỡng một loài hoa: tam giác mạch.

Nhắc đến tên nhiều người cứ ngờ ngợ không hiểu vì sao thứ hoa ấy có cái gì hấp dẫn mà khiến cho bao người mê mẩn đến thế. Nhưng có đi, có đứng giữa tấm thảm hoa biếc hồng trăng trắng đó, có ngắm nhìn những nương tam giác mạch quẩn quanh chân núi mới hiểu vì sao cao nguyên đá chẳng thế thiếu loài hoa ấy.

Không chỉ có những triền núi đá kỳ vĩ...

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn.

Mảnh đất địa đầu Hà Giang còn có một điều kỳ diệu khác...

Loài hoa tam giác mạch.

Đá núi bàng bạc một màu xam xám, lạnh lẽo và trong hơi thở của vùng biên ải có một vạt hồng như sưởi ấm lên, như nồng nàn hơn, như xua bớt đi cái tê tái của vùng cao. Tam giác mạch, cái tên không gợi về một loài hoa nhưng lại là hoa rất đẹp, trải dài trên đường đất đỏ làm bao người đắm say.

Tam giác mạch là loài cây thân mềm như cỏ, nở nhiều cả trong mùa xuân và mùa thu. Hoa hồng trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, giữ ở giữa một hạt mạch quý. Những tay lá bé bỏng cũng mơ hồ ba góc xanh.

Loài hoa bé li ti trắng phơn phớt hồng.

Cận cảnh một khóm hoa.
 
Trải dài trên triền núi đá từ Mèo Vạc đến Đồng Văn, từ Yên Minh sang Quản Bạ.


Như những dải lụa mỏng.

...đẹp đến nao lòng.

Cây non có thể dùng để luộc ăn như rau, nếu để ra hoa, kết quả và thành hạt thì có thể xay thành bột làm bánh. Vì hoa của loài cây này có hình dạng giống như kim tự tháp với các mặt hình tam giác nên người dưới xuôi quen gọi là tam giác mạch. Với đồng bào Mông Hà Giang, bà con gọi đó là cây chêz.

Hoa thường nở vào dịp cuối tháng 10 đầu tháng 11 hàng năm.

Thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến.

Thả mình giữa những vạt tam giác mạch.

Để lại những ấn tượng khó quên.

Miền núi cao này thật đáng yêu và dễ làm người ta “say” vì sương mờ quấn quýt trên đỉnh núi, vì những cung đường uốn lượn, vì những ngôi nhà có vách đất trình tường vàng màu đất, vì những mảnh khăn xanh, đỏ của những người trỉa bắp thấp thoáng trên triền núi và tất nhiên vì cả loài hoa đã làm nên nét quyết rũ của cao nguyên địa đầu Tổ quốc.

Các địa điểm có nhiều hoa tam giác mạch:

+ Theo đường quốc lộ 4C từ Hà Giang đi Đồng Văn, trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật có rất nhiều điểm dừng chân thú vị và tuyệt đẹp khi tam giác mạch vào mùa hoa. 

+ Phố Cáo, Sủng Là, đường từ Sủng Là nối Thài Phìn Tủng, đường đi Lũng Cú, Phố Là là những địa danh mà tam giác mạch được trồng tập trung và có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng hút hồn lữ khách nhất. 

Ngoài tam giác mạch, cao nguyên đá Đồng Văn mùa này cũng trở nên lộng lẫy bởi những triền hoa cúc dại màu vàng cam trên những triền núi xám.

Chia sẻ