Tới Milan để ngắm bồ câu

Theo Sức Sống Mới,
Chia sẻ

Tôi nôn nao đón tuyến metro M1 để đi thẳng đến quảng trường Duomo, trái tim của Milan, nơi được mệnh danh là Quảng trường đẹp nhất xứ sở pizza.

Milano, Milano, cái tên gợi lên tất cả những kiêu sa và xưa cũ mà đầy sức quyến rũ. Xe buýt của hãng Euroline từ Paris đến Milan (Milano), Italia, dừng chân ở trạm Lampugnano.
 



Khi tôi vừa ló đầu lên khỏi mặt đất, nhà thờ lớn giữa quảng trường Duomo (Piazza Duomo) với những mái ngói nhọn nằm lạnh lùng trong sương sớm và vài rẻo nắng đang lấp ló khiến tôi ít nhiều choáng ngợp. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, đây là nhà thờ lớn thứ 4 tại châu Âu với 135 tháp chóp theo kiến trúc Gothic và 2.245 bức tượng bên ngoài.

Hàng ngàn chim bồ câu hiếu khách

Lúc bàn chân tôi chính thức đặt lên những viên gạch của Duomo, tôi thấy mình bị lạc trong hàng ngàn con chim bồ câu giữa không gian rộng lớn. Những tiếng gù gù hòa lẫn tiếng nói cười râm ran tạo nên một cảm giác lãng mạn không thể tả.
 
Đây đó du khách đang thích thú chụp hình cùng bồ câu. Để chim có thể xúm lại từng nhóm lớn chung quanh mình, đậu trên đầu, trên tay, trên vai mình… bạn chỉ cần có một nắm thóc, bắp, bánh vụn, mẩu bánh mì…

Tôi chú ý đến hai mẹ con người châu Á đang ngồi giữa tượng đài, gần như lúc nào đàn chim cũng tập trung lại và chơi đùa với họ. Cô bé con có vẻ rất thành thạo trong việc giúp du khách chụp những bức hình tuyệt vời nhất với bầy bồ câu.
 
Tôi nhã ý hỏi chuyện thì thấy người mẹ trẻ cứ cười, không nói gì. Một ông lão dân bản xứ đang ngồi đọc báo ở cạnh đấy, nói với tôi: "Có lẽ cô ấy bị câm, tôi không rõ, nhưng tôi ra đây đọc báo cũng nhiều lần, thấy mẹ con cô ấy nhiều nhưng chưa từng nghe cô ấy nói câu nào, chỉ cười và giúp khách du lịch chụp hình thôi".

Và tôi cũng có cơ hội để chạm những chú bồ câu ở nơi này. Chúng đậu trên tay tôi, trên vai tôi và dừng lại rất lâu quanh người tôi như một sự lưu luyến.
 
Tuyệt! Tôi chỉ có thể thốt lên trong lòng mình một từ như thế. Để làm được điều này, tôi được hai chàng trai Ý cho một nắm hạt ngô để thu hút sự chú ý của bồ câu. Họ cũng giúp tôi ghi lại những bức hình đáng giá.

Những cửa hiệu hoàn hảo

Sau khi tạo dáng và có được nhiều bức ảnh đáng nhớ với bồ câu, tôi lang thang dạo phố tại trung tâm mua sắm cổ xưa nhất thế giới Galleria Vittorio Emanuele II. Những thương hiệu thời trang, đồng hồ, nước hoa, trang sức… nổi tiếng nhất thế giới với cách trưng bày diễm lệ và xa xỉ.
 
Đúng là, với cái kiểu "ta ba lô" như tôi thì chỉ có thể thực hiện "window shopping" (đi xem hàng chứ không mua), chứ làm sao mà mua nổi một chiếc váy màu tím đang "à la mode" với giá gấp đôi tiền lương của tôi ở quê nhà!

 
Tuy nhiên, du khách ít tiền vẫn còn nhiều cơ hội. Nếu ghé cửa hiệu Via Martinetti 6 từ thứ Ba đến thứ Bảy, bạn sẽ mua những đôi giày cao cấp giảm giá đến 75%. Muốn mua quần áo với giá phải chăng thì đến cửa hiệu Via Ciovassino.
 
Khu chợ Fiera di Senigallia họp vào Chủ Nhật hàng tuần thì hàng hóa đa dạng, thượng vàng hạ cám và có cả đồ "second-hand". Hên quá, hôm nay là Chủ Nhật và tôi mua được một chiếc váy len hiệu Benetton giá chỉ 2 euro! Thật không thể tin được!

Tôi dạo quanh những shop lưu niệm cạnh Duomo. Rất nhiều thứ như áo thun, nón, khăn, ly tách, sách, tranh ảnh… Có lẽ những miếng dán Magné với nhiều hình dạng như chiếc giày, nhà thờ Duomo di Milano, tháp nghiêng Pisa, thành Rome… là được ưa chuộng hơn cả. Bởi chúng rất rẻ, giá chỉ từ 3-5 euro (75.000 - 125.000 đồng).

Tuy nhiên, giá cả không đồng nhất giữa các quầy hàng trong cùng một con phố. Tôi "lết" bộ 2 vòng và phát hiện ra điều này, cuối cùng mua được miếng dán Magné chỉ có giá 3,5 euro, thay vì suýt mua nó với giá 5 euro ở cửa hàng đầu tiên!

Bình yên bên tách capuccino và ngắm bồ câu

"Cảm giác thư thái sẽ đến cùng một tách capuccino tại Duomo". Đó là lời khuyên của bác tài xế người Ý trên tuyến xe buýt Euroline. Sau khi đi loanh quanh mỏi chân, nhớ đến lời bác ấy, tôi kéo ghế quán cà phê bên hông nhà thờ, gọi một tách capuccino nóng.
 
Quả thật, vừa nhấp từng ngụm cà phê đầy nữ tính ấy vừa nhìn những con chim bồ câu đang bay lượn trên quảng trường, một cảm giác bình yên, được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống đến với tôi thực sự.
 
Capuccino ở Milan rất rẻ, chỉ khoảng 2-2,5 euro, tương đương 50-65.000 đồng, bằng giá ở những quán cà phê sang trọng tại Sài Gòn.

Thỉnh thoảng, tôi vui mừng đón một chú bồ câu mạnh dạn làm "cuộc cách mạng" tìm mồi xa hơn lãnh địa của mình. Chú chim đậu trên bàn, ngay ly cà phê của tôi và gù gù vài tiếng như muốn xin miếng bánh ngọt trên đĩa.
 
Tôi cho nó một mẩu bánh, định dụ nó đứng trên bàn lâu hơn để chụp một bức hình cận cảnh, nhưng khi tôi vừa đưa máy lên thì bồ câu đã bay xa. Nhẹ nhàng mà mất dạng rất nhanh giữa hàng ngàn con chim bồ câu hiếu khách trên quảng trường Duomo ngoài kia.
 
Cẩn thận với những thanh niên chụp ảnh hộ

Sau khi giúp tôi thực hiện vài pô hình độc với chim bồ câu, hai chàng trai tốt bụng người Ý kết thúc bằng một câu ngắn gọn: "50 euro cho mỗi đứa chúng tôi!".

Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì một chàng giải thích: "Công giúp cô cho chim ăn và chụp hình". Trong vài giây, tôi định từ chối kiên quyết vì nghĩ rằng quảng trường rất đông người, đâu có gì phải sợ. Thế nhưng, khi nhìn cái máy hình có giá hơn 1.000 đô la của mình đang nằm trong tay chàng ta, tim tôi giật thót lên.

Tôi cố bình tĩnh, tươi cười vừa đón lấy cái máy chụp hình, vừa nói: "Sao nhiều quá…". Lúc tôi đã cầm máy hình trong tay nhưng cả hai có vẻ sấn lại gần tôi hơn. Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để trả giá. Cuối cùng, 20 euro cho mỗi tên này.

Tôi ngồi bệt xuống tầng cấp nhà thờ chưa kịp hoàn hồn, thì chừng 15 phút sau, kịch bản diễn ra với một cô gái người Nhật. Đến khi chúng đi rồi, tôi bắt chuyện thì mới biết, cô ấy (tên là Miki) đã trả tới 50 euro cho mỗi tên. Miki cười méo xệch: "Bạn giỏi hơn tôi, chỉ tốn 40 euro, còn tôi, tốn đến 100 euro tiền ngu!".
 
Rồi trong cùng lúc, không ai bảo ai, tôi và Miki đều phát hiện ra, hai chàng trai Ý lừa đảo kia đi vội vã đến một góc đường vắng, đưa toàn bộ số tiền cho một người đàn ông đeo kiếng đen có vẻ mặt rất lạnh lùng. Sự việc diễn ra trong vài giây.

Lát sau, lại thấy cảnh lừa đảo diễn ra với một số du khách khác, đa số là nữ và đi một mình. Cô bạn Nhật hỏi tôi: "Mình có nên nói cho những người đó biết mà tránh không?". Tôi đùa: "Ừ, nếu như mày không muốn chúng cho mày một phát vào đầu!".

Một lát sau, có lẽ một người dân địa phương nào đó thấy nhiều du khách bị làm tiền, tôi đoán vậy, nên đã báo cho cảnh sát. Hai anh cảnh sát cao to đẹp trai chạy xe trấn ngay giữa quảng trường, lôi đích danh hai tên lúc này ra lục soát. Chúng lắc đầu chối và không hề có lấy một đồng nào trong túi!

Kinh nghiệm cho bạn là:

- Đừng đến Milan một mình nếu bạn là nữ.

- Nếu đi một mình thì đừng có tỏ ra lơ ngơ và bị những con bồ câu quyến rũ đến "mù quáng".

- Nếu có lỡ "mù quáng" thì hãy đứng yên khoảng 1 giờ đồng hồ quan sát cách người ta chụp hình với bồ câu như thế nào mà không phải tốn tiền và an toàn!

"Vừa nhấp từng ngụm cà phê capuccino vừa nhìn chim bồ câu bay lượn trên quảng trường, một cảm giác bình yên và thư thái đến lạ. Capuccino ở Milan rất rẻ, chỉ khoảng 2-2,5 euro, tương đương 50-65.000 đồng, bằng giá ở những quán cà phê sang trọng tại Sài Gòn".
 
Chia sẻ