Thung Nai - Dòng Đà giang những ngày tháng 4

Trần Giáp,
Chia sẻ

Tháng 4 về, nắng hanh hao lên rồi. Đến hẹn lại lên Thung Nai. Nơi đó có những con người của nhiệt huyết và vui trẻ, nơi đó có bến sông, có con đò, có bến nước...

Nơi đó còn có chiếc cối xay gió vẫn ngày đêm xay những cơn gió không biết mỏi mệt, có những món ăn thật tuyệt, có sóng, có bờ, có núi, có non, có cả những buổi chiều hoàng hôn bên bến nước, lập lờ con thuyền về trong cái óng ánh vàng mà ông mặt trời đã trải xuống một dòng sông.

Quạnh vắng những tháng 4, có vài chùm phượng tím đã chớm nở, có tiếng sáo vi vút giữa đêm trăng Rằm, có mái phên nơi nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng khi con thuyền lênh đênh trên sông, có những kỷ niệm, có những con người, và có cả những khắc khoải nơi đó.
 
Bến thuyền Thung Nai – Nơi giao lưu buôn bán các nhu yếu phẩm thiết
 yếu của những người dân miền ngược sống trên sông.
 
Con đò vẫn cặm cụi đi về sớm trưa, con người cũng cặm cụi làm việc đêm ngày, chỉ có dòng sông là ôm mình vào tất cả, lóng lánh vàng trong chiều hoàng, phập phồng bong bóng trong đêm mưa, lặng như tờ trong buổi sáng sớm, và tỏa sáng bừng trong những buổi trưa vàng.
 
Non nước Đà Giang.
 
Ai đã một lần đến Thung Nai đêm  ngày Rằm chắc sẽ không bao giờ quên được. Tiếng sáo vi vút giữa cái ánh bàng bạc của ánh trăng dát lên từng con sóng, cái ấm áp của những đốm lửa trại, cái nồng khay của rượu nơi đây, của cái tình người nồng ấm và mến khách.
 
Và chắc sẽ không quên được những buổi chiều hoàng hôn óng ánh sắc vàng trên mặt dòng Đà Giang, không quên được cái vị ngon của cá sông Đà, càng nhớ cái dập dềnh sóng nước của những con thuyền chậm lững thững trôi, cái hồn và cảnh nơi đây…
 
Trong ánh hoàng hôn một buổi chiều trên sông.
 
Hoàng hôn qua chiếc cối xay gió.
 
Giàn hoa giấy nhuộm thắm ánh chiều tà.
 
 
 
Hồ Ngòi Hoa, một cái nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi đá vôi, muốn lên đây phải đi thuyền từ bến thuyền Thung Nai khoảng hơn 1h, leo qua 1 ngọn núi trên con đường mòn bé xíu, hồ thuộc bản Ngòi Hoa…

Buổi sáng lặng như tờ…

Toàn cảnh chiếc Cối xay gió trong ánh nắng chiều.


Bình yên Đà giang.
 
Ánh lửa trại đêm Thung Nai.

Xay nắng chiều hoàng…

Đặc sản cá sông Đà.

Chân dung một cụ bà bán lá thuốc và các thứ lặt vặt ở đền Thác Bờ.

Cậu bé của sông nước Đà giang.
 
Thung Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao Phong - Hòa Bình. Nằm cách thành phố Hoà Bình 25km và cách Hà Nội khoảng 110km. Cái tên Thung Nai là do xưa kia tại thung lũng này đàn nai về hàng bầy, thời hoang vu rậm rạp đó xa lắm rồi .
 
Xưa, khi sông Đà chưa ngăn dòng thì Thác Bờ - ghềnh Hoa rất hiểm trở, thuyền bè qua lại bị đắm nhiều ở đây nên lập nên Đền Bà chúa cầu mong Bà che chở, phù hộ cho những chuyến xuôi ngược sông Đà.

Khi làm xong thuỷ điện, nước sông Đà ngập các thung lũng, lên tận lưng chừng những đỉnh núi tạo nên các đảo nhỏ rất đẹp! Dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là người Mường. Đây cũng chính là một trong những xứ Mường nổi tiếng của đất Hòa bình - Mường Thàng.

Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình Thanh, bám dọc theo sông Đà, uốn lượn lên xuống với hơn 10km, ta đến trung tâm xã là hết đường xe, từ đây có thể bắt xe ôm (giá từ 30.000-50.000 đồng/2 người tới bến cảng Bình Thanh).
 
Tại đây có một bến thuyền khá to, nếu bạn đã đặt trước phòng trên đảo, chủ khách sạn sẽ có thuyền đưa bạn đến Thung Nai.
 
Nếu không, bạn có thể tự thuê thuyền sang đảo với giá từ 100.000-150.000 đồng/chuyến. Trên đảo chỉ có nhà nghỉ Cối Xay Gió, giá từ 150.000-250.000 đồng/phòng. Ngoài ra bạn có thể ngủ ở nhà sàn giá từ 50.000-70.000 đồng/người/đêm.
 
 

Cùng chia sẻ chuyến đi của bạn với những khám phá, trải nghiệm, những điều "mắt thấy, tai nghe" và cả những bức ảnh tuyệt đẹp của chuyến đi với chúng tôi qua địa chỉ dulich@afamily.vn

Chia sẻ